Người mẹ đơn thân bật khóc cầu xin cứu đôi tay hoại tử của con trai 18 tuổi

Văn Tiên |

Tai nạn bất ngờ khiến nam sinh 18 tuổi phải tạm gác lại kỳ thi tốt nghiệp lớp 12. Đau đớn hơn đôi bàn tay của em có thể bị cắt bỏ sau khi vết thương hoại tử mà không tiền phẫu thuật.

Mẹ bật khóc cầu xin cứu con trai

Nhắc đến hoàn cảnh của 2 mẹ con chị Trần Thị Ngọc Mến (41 tuổi), người dân ở ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, Trà Vinh không khỏi xót xa khi em Dương Quốc Hậu (18 tuổi) trong lúc trèo lên mái nhà sửa ăng-ten cho ông ngoại thì không may bị phóng điện, hoại tử đôi bàn tay.

Người mẹ đơn thân bật khóc cầu xin cứu đôi tay hoại tử của con trai 18 tuổi - Ảnh 1.

Chị Mến lâm vào cảnh khốn cùng khi không thể kham nổi số tiền chữa bệnh cho Hậu

Tai nạn bất ngờ vào cuối tháng 4/2023 khiến em Hậu phải tạm gác lại giấc mơ tốt nghiệp lớp 12, thi đại học để chữa trị, níu kéo hi vọng giữ lại đôi bàn tay.

Quệt nước mắt lăn dài trên gò má, chị Mến đau đớn cho biết trong lúc đi bắt cá ở kênh, nghe tin đứa con trai bị phóng điện bất tỉnh khiến người mẹ chết lặng.

"Đưa thằng bé vô BV Đa khoa tỉnh Trà Vinh, bác sĩ kêu không thể giữ được 2 bàn tay vì vết phỏng nặng, phải cắt bỏ đi. Mà nó còn nhỏ quá, chị không đành lòng xin chuyển lên BV Chợ Rẫy, còn nước còn tát. Gân của thằng bé bị hoại tử hết trơn, nó phẫu thuật được 8 lần rồi", nhìn đôi bàn tay lõm vết thương của con, chị Mến đau đớn.

Sau gần 2 tháng điều trị tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, BV Chợ Rẫy, các bác sĩ cho Hậu được về nhà tự chăm sóc, đợi đủ điều kiện sức khỏe sẽ tiếp tục lên ca phẫu thuật mới, cố gắng giữ đôi bàn tay cho Hậu.

Lần nhập viện sắp tới, chị Mến vẫn chưa biết cách nào để xoay xở tiền phẫu thuật cho con trai

Nhìn đứa con trai nằm mệt mỏi trên giường bệnh, chị Mến chẳng biết làm cách nào để níu giữ hi vọng cho con. Những ngày nằm viện, số tiền ít ỏi mấy năm trời chị Mến dành dụm đều dồn vào hết để cứu đôi tay cho đứa con trai nhỏ.

"Đợt nằm viện vừa rồi đã gần 100 triệu, chị mượn nợ đã 60 triệu rồi, chị không biết sẽ cầm cự được bao lâu nữa. Bác sĩ hẹn tuần sau lên tái khám rồi phẫu thuật, cắt lọc liền chứ để vết thương càng lâu, nó hoại tử thì không giữ được nữa. Nhưng mà…", nói đoạn chị Mến bật khóc.

Số tiền làm mướn còn chưa đủ để người mẹ đơn thân lo cơm nước, chăm sóc vết thương mỗi ngày cho con trai chứ nói gì đến chi phí điều trị. Từ lúc hạnh phúc gia đình đổ vỡ, mọi hi vọng, niềm tin của chị Mến đều dồn vào đứa con trai duy nhất của mình.

Người mẹ đơn thân bật khóc cầu xin cứu đôi tay hoại tử của con trai 18 tuổi - Ảnh 3.

Chị Mến bật khóc khi nói đến đứa con trai nhỏ tội nghiệp

"Năm nay nó đã học lớp 12, nó học cũng giỏi lắm, còn mấy ngày nữa là nó thi học kỳ, rồi thi tốt nghiệp, giờ thấy con như vậy, chị xót lắm", chị Mến nghẹn lời.

Em ước được học công nghệ thông tin…

"Trước em ước mơ được đi học đại học, em thích công nghệ thông tin, học rồi ra làm kiếm tiền nuôi mẹ. Mà giờ chắc em không thực hiện được rồi, đôi bàn tay em thế này, em không biết có giữ được không nữa", Hậu nhìn xuống đôi bàn tay bị hoại tử của mình, mắt đỏ hoe.

18 tuổi, Hậu cũng giống như bạn bè cùng trang lứa, em cũng ước mơ được theo đuổi giấc mơ đại học. Nhưng rồi tai nạn ập đến khiến em chết lặng, nhìn thấy mẹ cực khổ, Hậu rớm nước mắt.

Người mẹ đơn thân bật khóc cầu xin cứu đôi tay hoại tử của con trai 18 tuổi - Ảnh 4.

Ước mơ của Hậu bị vụt tắt sau tai nạn bất ngờ, em vẫn mong khỏe mạnh trở lại để được đi học tiếp

"Những ngày nằm viện, em đau lắm, em chỉ biết động viên mình phải ráng sống, ráng khỏe lại chứ nếu em chết đi, mẹ em chỉ còn một mình. Em không sợ phẫu thuật, em chỉ sợ không có tiền điều trị tiếp, phải bỏ đôi bàn tay".

Cặm cụi thay băng vết thương cho con trai, chị Mến lo lần nhập viện tới ở Chợ Rẫy, chị không thể xoay xở được tiền viện phí để điều trị tiếp tục cho Hậu.

"Vừa rồi mấy thầy cô ở trường, bà con hàng xóm cũng gom góp giúp đỡ 2 mẹ con, giờ chị còn được hơn 10 triệu trong người, không biết cầm cự được bao lâu nữa. Chỗ nào mượn được chị cũng mượn rồi, người ta thương lắm mới cho mượn chứ hai mẹ con như vầy biết khi nào mới trả được. Chị bất lực, sợ một ngày phải buông tay, không đủ khả năng để giữ lại đôi bàn tay cho con…", chị Mến xúc động.

Phần cổ tay của Hậu bị hoại tử, nếu không được phẫu thuật tiếp nguy cơ phải cắt bỏ

Nghe mẹ nói vậy, Hậu rớm nước mắt. Mặc dù luôn tỏ ra mạnh mẽ để động viên ngược lại mẹ, hi vọng vào một phép màu để em có thể giữ được đôi tay nhưng với cậu con trai 18 tuổi, gánh nặng tâm lý và áp lực hoàn cảnh gia đình luôn đè nặng lên em.

"Ước gì em có đủ tiền để chữa trị tiếp, em phải hi vọng chứ em mà buông xuôi, mẹ em sẽ khổ", Hậu tâm sự.

Chia sẻ về hoàn cảnh của Hậu, ông Từ Văn Khoản – Phó Chủ tịch MTTQ xã Huyền Hội cho biết Hậu là học sinh khá giỏi của trường THPT Nguyễn Văn Hai. Dù mỗi ngày phải đi 10km để đến trường học chữ nhưng em luôn cố gắng để vươn lên trong học tập.

Người mẹ đơn thân bật khóc cầu xin cứu đôi tay hoại tử của con trai 18 tuổi - Ảnh 6.

Ông Từ Văn Khoản mong rằng Hậu có thể tiếp tục được chữa trị, cố níu hi vọng giữ lại đôi tay

"Sự cố không may khiến Hậu phải bỏ dở kỳ thi tốt nghiệp lớp 12, đau đớn hơn là đôi bàn tay hoại tử nặng, có nguy cơ phải cắt bỏ trong khi hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, mẹ đi làm thuê, ở ké nhà ông bà ngoại.

Chúng tôi mong mỏi quý mạnh thường quân gần xa quan tâm, hỗ trợ để Hậu có hi vọng tiếp tục được chữa trị bởi em nó còn quá trẻ, nếu phải mất đi đôi bàn tay thì rất tội nghiệp", ông Khoản nói.

Để hỗ trợ, giúp đỡ cho Hậu có cơ hội tiếp tục được chữa trị, níu kéo hi vọng giữ được đôi bàn tay, quý độc giả có thể liên hệ đóng góp qua số điện thoại của chị Mến: 0939851253.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1039242356.

Chủ tài khoản: Trần Thị Ngọc Mến, chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại