Một nữ NSƯT tuổi U50: Muốn sinh con nhưng gia đình ngăn cản

Tùng Ninh |

"Đến giờ tôi vẫn muốn sinh thêm con nhưng gia đình ngăn cản nên thôi" – NSƯT Cát Tường chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Chuyện đời chuyện nghề, NSƯT Cát Tường đã tâm sự về những lựa chọn trong cuộc đời mình. 

Cô nói: "Nếu có một điều ước, tôi ước mọi thứ giữ y chang bây giờ nhưng tôi trẻ lại 10 tuổi. Nếu tôi trẻ lại 10 tuổi mà quay lại cuộc sống 10 năm trước thì không được. Lúc đó tôi vẫn còn vất vả khổ cực lắm. Nếu mọi thứ vẫn như hiện tại nhưng tôi trẻ lại 10 tuổi thì tôi sẽ làm được nhiều thứ lắm.

Một nữ NSƯT tuổi U50: Muốn sinh con nhưng gia đình ngăn cản- Ảnh 1.

Cát Tường

Nếu được quay lại 10 năm trước, tôi cũng chẳng biết sẽ làm gì để cuộc sống khác đi vì cái gì tới thì tới, mọi thứ đêu là duyên số. Cuộc đời là vậy. Tôi lên Sài Gòn với ước mơ làm ca sĩ nhưng rồi lại thi vào Sân khấu Điện ảnh. Nhưng ra trường tôi lại đi thi Tiếng hát truyền hình, đoạt hẳn giải 3 rồi đi hát 5 năm trời.

Tôi đi hát có cát-xê rất khá, kiếm được tiền mua xe, mua điện thoại. Tự nhiên tôi lại lấy chồng rồi bỏ cuộc chơi. Rõ ràng, mọi thứ đều do duyên số và được ông trời tác động vào thì tôi mới đi theo những hướng đó, không thể biết trước điều gì.

Lấy chồng xong, tôi bỏ Sài Gòn, theo chồng về Biên Hòa để xây dựng gia đình. Tôi làm nghề trang điểm, còn đoạt giải ba dạy trang điểm của ngành dạy nghề cấp toàn quốc. Tưởng như thế đã là xong rồi, nhưng tôi lại ly hôn rồi về lại Sài Gòn. Cuộc đời tôi là thế, ông trời cho đi đâu thì đi đó.

Nếu có quay trở lại 10 năm trước thì với tính cách tôi, tôi vẫn đi những con đường như vậy. Kể cả biết trước sẽ ly hôn, tôi vẫn lấy chồng".

Cát Tường cũng chia sẻ về điều khiến cô nuối tiếc nhất ở hiện tại: "Điều duy nhất khiến tôi nuối tiếc là không sinh thêm đứa con nữa. Đến giờ tôi vẫn muốn sinh thêm con nhưng gia đình ngăn cản nên thôi. Tôi nuối tiếc vì ít con quá, có mỗi một đứa con đi du học nước ngoài, không ở bên mình, nên phải cô đơn.

Một nữ NSƯT tuổi U50: Muốn sinh con nhưng gia đình ngăn cản- Ảnh 3.

Nếu tôi có người đàn ông bên cạnh, tôi vẫn muốn có một đứa con. Nhưng tất nhiên, tôi quá tuổi rồi và không còn khả năng sinh con nữa. Đó mới là cái khiến tôi nuối tiếc. Nhưng nhiều khi ngồi nghĩ lại, tôi thấy đó là cái số của mình rồi, đành phải chấp nhận.

Tôi hay bị suy nghĩ quá đà, dẫn đến tự mình stress. Mới đây, tôi ra tiệm gội đầu nhổ tóc bạc, nhổ ra 100 sợi tóc bạc, stress vô cùng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại