Một nữ NSƯT từng bị đặt vấn đề đánh đổi: "Nhiều chuyện ghê lắm nhưng tôi không dám nói"

Tùng Ninh |

"Có nhiều câu chuyện ghê lắm nhưng tôi không dám nói ra" - NSƯT Cát Tường chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Chuyện đời chuyện nghề, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ về sự nghiệp của mình.

Tôi không cay cú với đời, với nghề

Tôi không cay cú với đời, với nghề rằng tại sao tôi chỉ được như vậy, không bằng được người nọ người kia. Đó là sự lựa chọn của tôi.

Một nữ NSƯT từng bị đặt vấn đề đánh đổi: "Nhiều chuyện ghê lắm nhưng tôi không dám nói"- Ảnh 1.

Cát Tường

Tôi có đam mê, có yêu nghề nhưng ngoài nghệ thuật ra tôi còn nhiều đam mê, khát vọng khác nữa. Sức lực của tôi phải chia đều ra cho các mảng khác nhau, không dồn hết sức lực cho một việc được, nên không thể thành công rực rỡ được như người ta.

Tôi cũng muốn được nổi tiếng, được khán giả công nhận nhưng tôi chưa thể vì nghề nghiệp mà bỏ hết những thứ khác như gia đình, con cái. Con gái tôi ở một mình bên nước ngoài, nên tôi phải dồn sự quan tâm cho nó. Cha mẹ tôi cũng chỉ có hai đứa con, lại trải qua một cuộc đời gian khổ nên giờ tôi phải lo cho cha mẹ.

Từ xưa đến giờ, tôi chỉ dành 50% tâm sức cho nghề nghiệp thôi, còn lại phải dành cho những công việc khác. Tôi không thể toàn tâm toàn ý với nghề được. Tôi vẫn quá yêu nghề nên mới làm phim, có những hôm dậy từ sáng sớm để chạy hết từ phim trường nọ tới phim trường kia.

Nhưng xong việc là tôi lại về nhà đưa cha mẹ, con cái đi chơi. Tôi vẫn dành thời gian nghỉ ngơi, ở bên người thân.

Một nữ NSƯT từng bị đặt vấn đề đánh đổi: "Nhiều chuyện ghê lắm nhưng tôi không dám nói"- Ảnh 3.

Không lăn xả thì không có cơ hội. Nếu tôi dành thời gian tiếp các nhà sản xuất, đạo diễn, tạo mối quan hệ thân thiết với họ thì tôi đã có nhiều vai diễn, cơ hội hơn trong công việc. Nhưng tôi lại không như thế, hết việc là đứng lên đi về.

Tôi đã qua 30 năm trong nghề rồi nên mọi người đều biết tôi và tôi cũng biết mọi người. Nhưng tôi chỉ biết xã giao, ngoại giao khi ở đang làm việc, ra khỏi trường quay là đi luôn về nhà, chơi với những mối quan hệ khác.

Đó là lí do đến giờ này tôi không có ê-kíp, thân tín trong nghề để lo liệu, giúp đỡ tôi. Đây là thiệt thòi của tôi nhưng tôi lựa chọn như vậy.

Có nhiều câu chuyện ghê lắm nhưng tôi không dám nói ra

Tôi lựa chọn như vậy vì ấn tượng không tốt về các mối quan hệ trong nghề của tôi khi mới vào nghề. Thời đó tôi cũng là hot girl, xinh đẹp nên nhiều cạm bẫy, bị nhiều người đặt vấn đề để đánh đổi trong sự nghiệp.

Tôi từ chối hết và vượt qua được các cạm bẫy. Tôi chiến thắng được cả kẻ thù của mình. Có nhiều câu chuyện ghê lắm nhưng tôi không dám nói ra.

Từ đó hình thành trong tôi suy nghĩ chẳng cần phải tìm mối quan hệ, trời cho bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.

Nhiều khi tôi cũng tiếc nuối, giá như hồi đó tôi cố gắng nhiều hơn, thay đổi một chút thì đã đạt được nhiều thứ hơn trong nghề.

Nhưng ngoài lựa chọn, tôi còn tin vào số phận. Ở tầm tuổi này, tôi nghĩ lại và thấy, có hối tiếc cũng không được gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại