Một nữ NSƯT tự nhận hết thời, không còn sức để làm một việc

Tùng Ninh |

"Tôi chấp nhận việc mình đã lỗi thời nên không livestream nữa" – NSƯT Cát Tường chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Chuyện đời chuyện nghề, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ về công việc livestream bán hàng của mình. Cô nói:

"Người ta hay nói nghệ sĩ hết thời mới livestream bán hàng nhưng mọi người hãy nhìn đi. Nghệ sĩ đang còn thời mới livestream được. Nói nghệ sĩ hết thời mới livestream là sai hoàn toàn.

Một nữ NSƯT tự nhận hết thời, không còn sức để làm một việc- Ảnh 1.

Cát Tường

Nghệ sĩ phải còn thời nhãn hàng mới mời. Người ta chỉ mời người nổi tiếng livestream, không ai mời người hết thời.

Lúc đó, tôi còn đang nổi tiếng nên người ta mới mời tôi livestream. Bây giờ tôi không làm nữa vì tôi nghĩ rằng mình đã hết thời. Tôi chấp nhận việc mình đã lỗi thời nên không livestream nữa.

Ngày đó tôi livestream bán hàng trên Facebook, giờ công nghệ cải tiến, người ta livestream ở nhiều nền tàng khác nhau còn tôi đã lỗi thời. Nhiều KOLs, người nổi tiếng ngồi livestream mười mấy tiếng đồng hồ trên Tiktok. Cái đó tôi không làm nổi vì tôi không cập nhật được công nghệ, cũng không còn sức.

Vì thế nên bây giờ tôi không livestream bán hàng nữa. Tôi đi chơi, du lịch, tận hưởng cuộc sống một cách nhẹ nhàng.

Hơn nữa, lúc trước tôi còn tâm huyết để làm việc đó, giờ hết tâm huyết rồi thì thôi. Tính tôi là thế, làm việc gì cũng tâm huyết, hết sức. Tôi livestream là nói hết sức, hết công suất nên bị nói over, nói lố.

Người ta cứ tưởng tôi bán hàng của tôi nên chửi rủa tôi, họ nói tôi làm giàu nhờ việc lừa gạt người khác nhưng tôi đâu có bán hàng, tôi chỉ ăn tiền quảng cáo từ nhãn hàng thôi. Tôi chỉ là cố gắng nói hết sức để người ta bán được hàng, kinh doanh tốt. Tôi không lấy đồng xu cắc bạc nào ngoài tiền cát-xê có chút xíu.

Một nữ NSƯT tự nhận hết thời, không còn sức để làm một việc- Ảnh 3.

Nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi, cơ hội khác sẽ lại đến với tôi. Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra.

Tạm thời bây giờ chưa có cơ hội nào khác, cánh cửa chưa mở với tôi vì tôi chưa nhìn ra nhưng tôi không nôn nóng, cứ từ từ. Thậm chí, dù không còn cánh cửa nào mở ra nữa thì tôi cũng chấp nhận. Tôi đã chuẩn bị hết tâm lý cho mọi chuyện, đã có hào quang rồi thì phải chấp nhận để nó đi, miễn sao mình sống thoải mái là được.

Tôi luôn tin vào phước đức của gia đình, cha mẹ, bản thân tôi. Nhiều người chửi tôi nặng nề, tôi cũng buồn lắm, nhưng đành kệ. Mình làm gì thì mình biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại