Một nữ NSƯT bị giựt nợ: Tôi chỉ xiết lại được cái nhà nhỏ của họ, khổ lắm

Tùng Ninh |

"Đã nhiều lần tôi gọi nhân viên lên nói chuyện, các nhân viên đều khóc và kêu tôi cố gồng nữa đi" – NSƯT Cát Tường nói.

Vừa qua, tại chương trình Chuyện đời chuyện nghề, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã chia sẻ về công việc kinh doanh, bán hàng online của mình. Cô nói:

"Tôi stress dữ lắm. Năm vừa rồi tôi bị giựt nợ. Người ta giựt nợ của tôi một khoản tiền lớn mà tôi chỉ xiết lại được cái nhà nhỏ của họ, khổ lắm. Nhưng tôi khổ tâm thôi chứ không cực lắm.

Một nữ NSƯT bị giựt nợ: Tôi chỉ xiết lại được cái nhà nhỏ của họ, khổ lắm- Ảnh 1.

Cát Tường

Từ sau dịch, tôi cũng như mọi người, rất khó khăn, khó khăn hơn trước đây rất nhiều. Tất nhiên, tôi chưa đến mức thiếu ăn thiếu mặc nhưng so với lúc trước là khó khăn hơn.

Trên vai tôi còn rất nặng gánh. Nhiều người cứ bảo tôi sống có một mình, có gì đâu mà phải lo lắng, tính toán nhiều cho nặng đầu. Tại vì tôi lúc nào cũng nhiều suy nghĩ, cứ ngồi là lại nghĩ mở cái này cái kia ra buôn bán, làm cái nọ cái kia…

Bạn bè tôi còn bảo, lạy tôi, có bao tiền thì giữ yên trong người, đừng có bung ra làm cái gì. Đang thời điểm kinh tế khó khăn như thế này, có tiền giữ yên trong nhà bỏ ra ăn dần còn đỡ, cứ bung ra đầu tư rồi lại mất trắng. Mọi người nói làm tôi lại suy nghĩ.

Người ta không hiểu, cứ nghĩ tôi thảnh thơi vì chỉ có một mình. Nhưng tôi vẫn phải lo cho con cái, cha mẹ và còn lo cho nhiều nhân viên của tôi nữa.

Tôi bán hàng online, lúc mở ra cũng hoành tráng, thuê nhiều nhân viên. Sau đó bị trục trặc công việc, tôi lại bị lỗi thời không theo kịp mọi người. Hiện tại người ta đã chuyển sang kinh doanh ở nền tảng mới rồi mà tôi vẫn ở trong nền tảng cũ nên không hiệu quả.

Kinh tế khó khăn nên mọi người cũng thắt chặt hầu bao lại, không mua bán nhiều như trước. Từ 10 phần, giờ tôi buôn bán chỉ còn được không nổi 2 phần. Tôi sụp một cách khủng khiếp, chán kinh khủng.

Một nữ NSƯT bị giựt nợ: Tôi chỉ xiết lại được cái nhà nhỏ của họ, khổ lắm- Ảnh 3.

Nhưng tôi vẫn gồng, nguyên từ mùa dịch Covid tới giờ tôi chưa cho một nhân viên nào nghỉ. Nhưng chắc sắp tới tôi vẫn phải cho nhân viên nghỉ vì không gồng nổi.

Đã nhiều lần tôi gọi nhân viên lên nói chuyện, các nhân viên đều khóc và kêu tôi cố gồng nữa đi, các bạn xin giảm lương cũng được, chứ nếu nghỉ các bạc không biết phải làm gì để sống.

Tôi vì thế nên cứ cố gồng nhưng giờ mọi người đều bảo tôi dẹp đi, càng ôm càng chết. Mẹ tôi còn bảo đóng cửa hết đi, đừng kinh doanh gì cả".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại