Cuộc đời thăng trầm của nam NSND không biết mặt cha, tuổi 53 sống đơn độc, tự đi chợ nấu cơm

Tám Tám (tổng hợp) |

Nam NSND ở một mình. Những ngày rảnh rỗi, anh tự đi chợ, lựa từng con cá, bó rau về nhà tự nấu ăn. Mấy năm gần đây, anh còn nuôi một chú chó để bầu bạn cho bớt cô đơn.

Không biết mặt cha, ngoài 50 được phong tặng danh hiệu NSND

NSND Trọng Phúc tên thật là Nguyễn Thanh Phúc, sinh năm 1971 tại Đồng Tháp. Mới đây, nam nghệ sĩ thu hút sự chú ý khi chia sẻ trong chương trình "Mái ấm gia đình Việt" rằng: "Tôi không được biết mặt cha mình".

Từ nhỏ, NSND Trọng Phúc ở với mẹ. Dù hoàn cảnh đặc biệt nhưng Trọng Phúc học rất giỏi. Song đến năm lớp 12, anh buộc phải nghỉ giữa chừng vì không có tiền đi học. Khi xa nhà đi làm, anh luôn tự nhủ phải lo cho mẹ và lấy mẹ làm động lực để phấn đấu.

Tuy không được học ca cải lương từ nhỏ nhưng Trọng Phúc lại có chất giọng trời cho trầm ấm, truyền cảm nên bén duyên với nghệ thuật từ sớm. Nhờ ngoại hình sáng sân khấu, gương mặt nam tính và chiều cao 1m80, Trọng Phúc được xem là kép đẹp trong làng cải lương.

Ban đầu, Trọng Phúc công tác tại Đoàn Cải lương văn công Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp. Nam nghệ sĩ cũng có thời gian là ca sĩ – diễn viên độc quyền của Trung tâm băng đĩa nhạc Rạng Đông – TPHCM. Từ năm 2001 đến nay, Trọng Phúc là diễn viên chính đoàn 1 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Cuộc đời thăng trầm của nam NSND không biết mặt cha, tuổi 53 sống đơn độc, tự đi chợ nấu cơm- Ảnh 1.

Thời trẻ, NSND Trọng Phúc được xem là một trong những kép đẹp của giới cải lương.

37 năm làm nghề, nam nghệ sĩ đã kinh qua rất nhiều vai diễn và để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả mộ điệu cải lương qua nhiều tuống tích như: Nhảy múa với quỷ dữ, Cung đàn nào cho em, Oan hồn, Cổ tích thời hiện đại…

Những đóng góp cho nghệ thuật của nam nghệ sĩ gốc Đồng Tháp được đồng nghiệp ghi nhận qua nhiều giải thưởng về nghệ thuật như: HCV Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2002; HCV Hội diễn Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2005.

Bên cạnh đó, Trọng Phúc cũng 2 lần đoạt HCB Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc lần thứ 1 năm 2008; HCB Hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009; HCV các năm 2015, 2018.

Với những thành tích cũng như sự lao động miệt mài cho nghệ thuật, nam nghệ sĩ sinh năm 1971 được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSƯT năm 2011 và danh hiệu NSND năm 2024.

Dù cải lương hiện tại khá vắng khán giả và nghệ sĩ cải lương gặp rất nhiều khó khăn nhưng NSND Trọng Phúc vẫn tất bật chạy show từ sân khấu nhỏ tới sân khấu lớn.

Ngoài ca hát, nam NSND còn tích cực làm giám khảo, huấn luyện viên cho các chương trình về cải lương như: Bông lúa vàng, Chuông vàng vọng cổ, Học viện cải lương...

Cuộc đời thăng trầm của nam NSND không biết mặt cha, tuổi 53 sống đơn độc, tự đi chợ nấu cơm- Ảnh 2.
Cuộc đời thăng trầm của nam NSND không biết mặt cha, tuổi 53 sống đơn độc, tự đi chợ nấu cơm- Ảnh 3.

NSND Trọng Phúc đã có 37 năm cống hiến cho nghệ thuật.

Ở tuổi ngoài 50, NSND Trọng Phúc vẫn nhiệt huyết với nghề, ấp ủ làm các sản phẩm tân nhạc kết hợp một số vở cải lương, được dàn dựng mang hơi thở thời đại.

Nếu như ngày xưa nam NSND đi hát để mưu sinh thì giờ đây là giữ lửa đam mê và là niềm vui lúc tuổi xế chiều. Được khán giả và nhà nước ghi nhận cống hiến của mình qua danh hiệu NSND là một niềm hạnh phúc lớn và Trọng Phúc không còn mưu cầu gì về quyền lợi, danh vọng hay sự nổi tiếng.

Cuộc sống đơn độc tuổi xế chiều

NSND Trọng Phúc là người sống cực kỳ kín tiếng về đời tư. Những gì người ta biết về cuộc đời anh chỉ là có một cậu con trai đang học đại học.

Khi có người hỏi về chuyện gia đình, nam nghệ sĩ luôn từ chối chia sẻ vì không muốn bị soi mói. Điều đó cho thấy phần nào những thăng trầm về đời sống riêng của người nghệ sĩ này.

Từ ngày mẹ mất, NSND Trọng Phúc sống một mình. Ở tuổi 53, có thể nói cuộc sống của nam NSND khá bình yên. Anh ở nhà lầu, đi xe hơi, không áp lực về cơm áo gạo tiền nhưng sau ánh hào quang, Trọng Phúc cũng khá cô độc.

Những ngày không đi diễn, sáng sáng anh đều ra quán quen uống một ly cà phê, đọc báo rồi về nhà xem phim, học tuồng, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè, lai rai vài lon bia.

Cuộc đời thăng trầm của nam NSND không biết mặt cha, tuổi 53 sống đơn độc, tự đi chợ nấu cơm- Ảnh 4.
Cuộc đời thăng trầm của nam NSND không biết mặt cha, tuổi 53 sống đơn độc, tự đi chợ nấu cơm- Ảnh 5.
Cuộc đời thăng trầm của nam NSND không biết mặt cha, tuổi 53 sống đơn độc, tự đi chợ nấu cơm- Ảnh 6.
Cuộc đời thăng trầm của nam NSND không biết mặt cha, tuổi 53 sống đơn độc, tự đi chợ nấu cơm- Ảnh 7.

Những bữa cơm đạm bạc do chính NSND Trọng Phúc tự tay đi chợ và nấu. Ở tuổi 53, anh sống đơn độc một mình.

Anh ở một mình. Những ngày rảnh rỗi, anh tự đi chợ, lựa từng con cá, bó rau về nhà tự nấu ăn. Mấy năm gần đây, nam NSND còn nuôi một chú chó để bầu bạn. Dù cuộc sống đó có đôi lúc trống vắng, cô đơn, chạnh lòng nhưng nam nghệ sĩ sinh năm 1971 cũng dần quen.

Sau vụ tai nạn giao thông năm 2021 bị gãy xương má, xương bả vai, sức khỏe của NSND Trọng Phúc suy giảm khá nhiều. Đến giờ, anh vẫn bị các di chứng như chóng mặt, đau nhức xương và mắc một số bệnh người già.

Nỗi tủi thân duy nhất của nam NSND là khi đau ốm hay lỡ có gì xảy ra thì chỉ sợ không ai biết, không ai hay vì ở một mình!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại