Biết chồng mắc ung thư, vợ nói một câu không ngờ tới: Chồng quyết làm ngược lại và cái kết

Ngọc Minh |

Sau khi nghe câu nói của vợ, anh Dương (*) đã suy nghĩ rất nhiều. Sau đó, anh nhờ bác sĩ điều trị ung thư tư vấn cho mình trước khi đưa ra quyết định.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sốc khi được chẩn đoán ung thư

Cách đây 3 năm, anh Dương (hiện 52 tuổi, tại Nam Định) bị khó tiêu, người xanh xao, gầy yếu. Các anh chị em trong gia đình khuyên anh Dương đi kiểm tra sức khỏe.

Ăn Tết xong, anh Dương cùng vợ thu xếp công việc để ra Bệnh viện Bạch Mai khám. Bác sĩ cho anh xét nghiệm máu và nội soi dạ dày. Kết quả, bác sĩ phát hiện khối u tại dạ dày. Giải phẫu bệnh cho thấy anh mắc ung thư dạ dày di căn hạch. Anh Dương được bác sĩ chỉ định phẫu thuật, sau đó điều trị hóa chất.

Khi nhận kết quả mắc ung thư, anh Dương đã rất sốc. Anh chưa bao giờ nghĩ căn bệnh ung thư sẽ ghé thăm mình vì trước đó anh chẳng bao giờ ốm. Gia đình anh Dương làm nông nghiệp. Anh có hai người con (con gái lấy chồng xa, con trai làm ăn tại miền Nam) nên khi mắc bệnh, anh cũng suy nghĩ rất nhiều.

Biết chồng mắc ung thư vợ- con lời khuyên câu

Phẫu thuật ung thư (ảnh minh họa).

Quyết tâm điều trị ung thư

Khi nghe kể về chỉ định của bác sĩ, vợ và các con anh Dương nói với anh: "Đừng đụng dao kéo, về nhà đi chơi xả láng, sống được ngày nào hay ngày đấy".

Trước câu nói của vợ con, anh Dương suy nghĩ nhiều lắm. Tuy nhiên, anh đã hỏi thêm bác sĩ về những nguy cơ xảy ra khi mổ và khi không mổ. Cuối cùng, anh Dương vẫn cương quyết phẫu thuật. Anh nói: "Mạng sống của tôi để tự tôi quyết định, mổ xong có phải chết ngay tôi cũng chấp nhận".

Trong thời gian đó, vợ anh đi xem bói, về nói rằng "nhà sẽ có tang". Thế nhưng anh cũng không quan tâm. Anh vẫn quyết tâm lên bàn mổ, cắt bỏ toàn bộ dạ dày.

Sau mổ, anh Dương điều trị hóa chất tại Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai). Thời gian đầu, anh cũng bị tác dụng phụ của hóa chất. Tuy nhiên, sau dần quen thuốc, các tác dụng phụ cũng giảm dần. Sau một năm điều trị, sức khỏe anh Dương ổn định, theo dõi không có bất thường.

Lời nhắn nhủ tới người trẻ

Hiện nay, anh Dương đã điều trị được 3 năm và anh chỉ đi kiểm tra định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ. Nghĩ về quyết định năm xưa, anh Dương vẫn cho rằng đó là quyết định đúng đắn. Nếu năm xưa anh không quyết liệt điều trị, nghe theo lời vợ con khuyên thì giờ có lẽ anh đã không còn cơ hội sống.

Qua câu chuyện của mình, anh Dương khuyên mọi người: "Bệnh tật là điều không ai mong muốn, đặc biệt là ung thư. Nếu không may biết mình mắc bệnh thì hãy tin tưởng vào bác sĩ điều trị, đừng vội bỏ cuộc sớm".

Đối với các bạn trẻ, anh Dương cũng khuyên nên biết quý trọng sức khỏe của mình, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đừng đợi có triệu chứng mới đi khám, lúc đó bệnh đã nặng.

Bản thân anh Dương khi mắc bệnh cũng đổi chế độ ăn, lối sống. Giờ anh chỉ ăn đủ no, ưu tiên đồ luộc, ít dầu mỡ, ít muối, không uống rượu bia. Nếu như trước kia anh thường không quan tâm tới thể dục thể thao thì nay anh chăm chỉ đạp xe mỗi ngày và tham gia câu lạc bộ bóng chuyền tại thôn. Nhờ có hoạt động thể thao, anh cảm thấy khỏe hơn mỗi ngày.

*Tên nhân vật đã được thay đổi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại