Bất ngờ hình ảnh cậu bé liệt 2 chân Lù Văn Chiến sau 5 năm: Chững chạc, biết chơi đàn, mơ làm bác sĩ

Lam Giang |

Sau 5 năm sống với mẹ nuôi, cậu bé người Nùng với đôi chân tật nguyền ngày nào đã có cuộc sống hoàn toàn khác.

Cậu bé lê trên sàn lớp học, quần áo lấm lem bùn đất

Cách đây 5 năm, hình ảnh cậu bé người Nùng Lù Văn Chiến lê đôi chân tật nguyền ở một lớp học đơn sơ vùng cao đã lấy đi nước mắt của nhiều người.

Lù Văn Chiến (SN 2012), ở xã Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Ra đời với đôi chân tật nguyền, nhìn thấy Chiến, mẹ cậu bé đã bỏ đi biệt tích. Bố không quan tâm đến Chiến, còn nói với bà nội rằng hãy cho Chiến đi. Sau đó, bố Chiến vướng vòng lao lý, phải đi chấp hành án. Sau khi ra tù, bố Chiến đã có gia đình mới.

Chiến được bà nội yêu thương, chăm sóc. Thấy cháu thích học mà không đi lại được, bà nội thương Chiến vô cùng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cuộc sống của bà cháu Chiến rất vất vả. 

Bất ngờ hình ảnh cậu bé liệt 2 chân Lù Văn Chiến sau 5 năm: Chững chạc, biết chơi đàn, mơ làm bác sĩ - Ảnh 1.

Hình ảnh cậu bé Lù Văn Chiến với đôi chân tật nguyền đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Bất ngờ hình ảnh cậu bé liệt 2 chân Lù Văn Chiến sau 5 năm: Chững chạc, biết chơi đàn, mơ làm bác sĩ - Ảnh 2.
Bất ngờ hình ảnh cậu bé liệt 2 chân Lù Văn Chiến sau 5 năm: Chững chạc, biết chơi đàn, mơ làm bác sĩ - Ảnh 3.

Chiến được mẹ nuôi đưa sang Australia thực hiện ca phẫu thuật tìm đôi chân lành lặn.

Năm 2019, một đoàn từ thiện về xã Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì, biết được hoàn cảnh của Chiến đã đăng tải lên mạng xã hội, kết nối khắp nơi mong có thể chữa trị cho đôi chân của cậu bé.

Nhìn những hình ảnh của Chiến, chị Trần Mai Vy (ở TP.Kon Tum), khi đó là thành viên của nhóm thiện nguyện “Kết nối yêu thương” vô cùng trăn trở. Suốt một tuần, chị tìm cách để gặp được Chiến.

Tháng 8/2019, chị Vy quyết định từ Kon Tum tới Hà Giang, vượt quãng đường 1500km đi tìm Chiến. Chị kết nối online với các bác sĩ ở nước ngoài để khám bệnh cho Chiến.

Tháng 11/2019, với sự hỗ trợ của nhiều tấm lòng hảo tâm. Chị Vy cùng Chiến và con trai lên đường sang Melbourne, Australia. Suốt trong hành trình chữa bệnh của Chiến, chị Vy luôn đồng hành với cậu bé người Nùng.

Bất ngờ hình ảnh cậu bé liệt 2 chân Lù Văn Chiến sau 5 năm: Chững chạc, biết chơi đàn, mơ làm bác sĩ - Ảnh 4.

Chị Mai Vy quyết định nhận Chiến làm con nuôi vì chị biết, cậu bé ấy thực sự cần mình.

9 tiếng trong phòng mổ dài vô cùng. Bác sĩ bước ra và nói ca mổ thành công rồi, tôi mừng lắm, cảm giác vỡ òa”, chị Vy nhớ lại.

Bác sĩ Trần Anh Tôn - chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình đang sống và làm việc ở thành phố Melbourne, Australia, người trực tiếp phẫu thuật cho Chiến cho biết, những ca mổ phức tạp như của Chiến, thường bệnh nhân phải nằm 2-3 tuần. Nhưng Chiến rất mạnh mẽ, sau 3-4 ngày phẫu thuật đã có thể đứng dậy đi lại, mọi người ai cũng rất vui.

Tương lai rộng mở với cậu bé người Nùng

Mỗi ngày, chị Vy đều tự tay chăm sóc cho Chiến, tự việc thay băng đến giúp Chiến tập đi. Hai mẹ con cứ gắn bó như vậy, trong thời gian đó, chị Vy cảm nhận được rằng Chiến rất cần mình. Hơn nữa, nếu đưa con trở lại Hoàng Su Phì, không có điều kiện tập luyện, chị sợ đôi chân của Chiến sẽ lại bị như cũ. Vì vậy, chị quyết định nhận Chiến làm con nuôi.

Bất ngờ hình ảnh cậu bé liệt 2 chân Lù Văn Chiến sau 5 năm: Chững chạc, biết chơi đàn, mơ làm bác sĩ - Ảnh 5.

Chiến bây giờ đã tự đi được trên đôi chân của mình, được sống một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy.

Bất ngờ hình ảnh cậu bé liệt 2 chân Lù Văn Chiến sau 5 năm: Chững chạc, biết chơi đàn, mơ làm bác sĩ - Ảnh 6.
Bất ngờ hình ảnh cậu bé liệt 2 chân Lù Văn Chiến sau 5 năm: Chững chạc, biết chơi đàn, mơ làm bác sĩ - Ảnh 7.

Nhiều người hạnh phúc vì cậu bé Chiến năm nào giờ đã có một tương lai rộng mở.

Quyết định của Vy từng vấp phải sự phản đối của gia đình. Bởi vợ chồng chị không quá khá giả, lại có một cậu con trai bị bại não. Thế nhưng, những hình ảnh về Chiến, những nỗi lo cho tương lai của cậu bé cứ hiện hữu mãi trong đầu chị Vy. Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, chị đã thuyết phục được gia đình. Các con của chị Vy cũng rất vui và chào đón Chiến đến với ngôi nhà của mình.

5 năm trôi qua, Chiến hiện tại đã có thể tự bước đi trên đôi chân của mình một cách đầy vững chãi. Chiến được yêu thương, được học piano, được đến trường, có thầy cô, bạn bè mới và một gia đình đặc biệt, con đường tương lai rộng mở với cậu bé người Nùng.

Có lần, chị Vy hỏi Chiến sau này lớn lên muốn làm nghề gì? Cậu bé người Nùng trả lời đầy bất ngờ, Chiến muốn trở thành một người bác sĩ, để vừa có thể trả ơn mẹ nuôi, vừa có thể trả ơn cuộc đời.

Nguồn: Tổng hợp, VTV24

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại