Xôn xao chuyện hot mom Hà Nội cho con du học 1 năm đã vội "quay xe" nhưng vẫn tổ chức tư vấn thu phí

Hiểu Đan |

Nhiều người nhận định, hot mom này cho con đi du học "thất bại" nhưng vẫn mở lớp tư vấn có thu phí là "lùa gà".

Mới đây, cộng đồng phụ huynh xôn xao chuyện 1 hot mom - KOL nổi tiếng, từng xuất bản nhiều đầu sách nuôi dạy con - tổ chức tư vấn du học có tính phí (300 ngàn đồng/người). Được biết, con của hot mom này đi du học một quốc gia Bắc Âu từ năm lớp 11, hiện đã chuyển sang Úc học tiếp.

Tranh cãi xuất hiện khi nhiều người "tố" con của chị dù đã 19 tuổi nhưng chưa có bằng cấp 3. Việc không theo nổi chương trình học bằng tiếng bản ngữ ở quốc gia này khiến gia đình phải "quay xe", thi IELTS để "tìm đường" sang một nước khác.

Xôn xao chuyện hot mom Hà Nội cho con du học 1 năm đã vội "quay xe" nhưng vẫn tổ chức tư vấn thu phí- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Du học thất bại vẫn mở hội thảo tư vấn?

Được biết, khi con đang học lớp 11 ở Việt Nam, hot mom này cho con dành 1 năm học tiếng để đi du học "miễn phí", học lại lớp 10 ở 1 quốc gia Bắc Âu. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm theo học ở đây, cô bé được mẹ chuyển hướng sang một nước nói tiếng Anh khác.

Trong 1 năm học, em không học bằng tiếng bản ngữ mà học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Hiện tại đã 19 tuổi, em vẫn chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3, khi chuyển sang Úc, có thể sẽ phải học lại từ đầu hoặc theo chương trình dự bị đại học chứ không được vào đại học.

Nhiều người nhận định, hot mom này cho con đi du học "thất bại" vì không thể theo nổi chương trình bằng tiếng bản ngữ của quốc gia Bắc Âu nói trên nhưng vẫn mở lớp tư vấn có thu phí là "lùa gà", gây ảnh hưởng đến các gia đình có định hướng cho con đi du học. Việc muốn kiếm tiền bằng môi giới du học (khi bản thân không thành công) khiến nhiều người lầm tưởng. "Lùa gà" - nhất là lĩnh vực giáo dục ảnh hưởng đến tương lai của những đứa trẻ. Nhiều gia đình tan nát khi các cháu bị mất tiền, mất thời gian và bị sốc tâm lý khi tổng tài nguyên chỉ tập trung để kỳ vọng vào 1 mục đích sai sự thật.

Việc đem các con ra để hô hào cũng là không nên, kể cả tổ chức bán vé tư vấn. Điểm 7.5, hay 8.0 IELTS thì nhiều vô số. Sự thất bại khi du học là rõ ràng khi bỏ ra đống tiền đi 1 năm rồi quay về không có gì cả, giờ lại phải chữa cháy sang nước khác học lại.

Cho con đi du học cấp 3 chưa bao giờ là 1 lựa chọn dễ dàng cho tất cả những đứa trẻ đang tuổi hình thành nhân cách và tâm lý bất ổn nhất dù là đi 1 đất nước thuận lợi cả ngôn ngữ, thời tiết và cả kinh tế. Nhất là đối với các gia đình điều kiện kinh tế không khá giả.

Nhưng nếu cứ nghe những quảng cáo làm màu, không đúng sự thật, cho con đi bằng mọi giá lại làm mất chi phí cơ hội của các con. Có khi học cấp 3 rồi vào đại học tốt ở Việt Nam xong sang nước ngoài học master còn là nước đi tốt hơn. Sao phải sang nước ngoài học lại cấp 3, mất mấy năm chẳng giải quyết được gì?

"Thật ra nhiều khi với trình độ của cháu nếu có định hướng tốt nhiều khi hiện giờ đã đạt được học bổng toàn phần bậc đại học của các trường Ivy luôn. Nhưng dưới định hướng sai lầm của người mẹ, sau khi tốn 1 đống tiền và thời gian đến giờ cháu vẫn chưa tốt nghiệp nổi cấp 3. Và vấn đề là người mẹ này lại đem cái định hướng sai lầm này đi phổ biến cổ vũ cho con nhà khác cho... họ sai giống mình";

"Hãy hiểu như thế này: Nếu mẹ cháu cho con đi du học và chỉ thế thôi, thấy không ổn rồi về thì mọi người còn thấy thông cảm, không đi lối này thì lối khác. Nhưng đằng này chưa đâu vào đâu, chưa biết đi có ổn không đã hô hào hay lắm tốt lắm, mọi người đi đi tôi làm dịch vụ du học, bây giờ phải quay về thì lại tổ chức bán vé chém gió, còn khoe có công ty mời cháu mới học lớp 10 hợp đồng làm việc là một sự "chém gió" vớ vẩn nhất", một số phụ huynh để lại ý kiến.

"Người trong cuộc" nói gì?

Trước phản ứng của nhiều người, con gái của hot mom này đã có những phản hồi. Em cho biết, bản thân theo chương trình học tiếng từ hè trước khi lên lớp 11 và quyết định theo học ngôn ngữ của quốc gia Bắc Âu nói trên hoàn toàn trước khi thi học kỳ 1 lớp 11. Em khẳng định thông tin "đã 19 tuổi vẫn phải quay lại học lớp 10" là sai.

Em này cũng cũng gửi kèm bảng điểm năm nhất, theo đó, cả hai chị em đã hoàn thành 58 tín chỉ (cần 150 tín chỉ để tốt nghiệp). Điểm thậm chí cao hơn các bạn người bản xứ, nên hoàn toàn không có chuyện không theo nổi chương trình. Trong thời gian học em khẳng định mình còn làm nhiều dự án, viết bài đăng báo, hội thảo online. Thời điểm về Việt Nam em thi IELTS đạt 8.0, hoàn toàn tự học.

"Con tự tin rằng mình có khả năng theo học bất kỳ chương trình nào ạ, và con có quyền lựa chọn, thay đổi đích đến phù hợp hơn với sự phát triển của bản thân", em nói.

Em cũng cho rằng, tự học bằng tiếng Anh thì không có gì sai. Trước khi được nhận vào trường bản thân em đã phải làm video giới thiệu bản thân dài 5 phút và phỏng vấn với thầy hiệu trưởng hoàn toàn bằng tiếng nước đó.

"Đi du học, kể cả khi không nghe hiểu 100% những gì thầy cô giảng, con vẫn nhận được rất nhiều điều tuyệt vời. Con được học chính trị, triết học, tâm lý, những môn học không được giảng dạy ở chương trình phổ thông Việt Nam. Con được tiếp xúc với nền văn hóa mới, không chỉ văn hoá Phần mà còn là văn hoá Myanmar, Syria, Iran, Trung Quốc, Thái Lan từ các bạn du học sinh khác. Con được làm quen với lối tư duy phản biện mạnh mẽ mà vẫn rất văn minh. Con trở nên cởi mở hơn khi được lắng nghe những chia sẻ từ người có xuất phát điểm rất khác mình.

Xuyên suốt thời gian học, điểm số của con hầu hết đều từ 8 trở lên, cao hơn cả học sinh bản địa. Con còn làm thêm hội thảo, viết bài đăng báo, lập kênh podcast. Cuộc sống con năng suất hơn cả khi ở Việt Nam", em chia sẻ thêm. Đồng thời cho biết, việc sang Úc học không có nghĩa là phủ nhận mọi điều tốt đẹp ở đất nước đã học trước đó mà chỉ vì phù hợp với định hướng riêng.

Xôn xao chuyện hot mom Hà Nội cho con du học 1 năm đã vội "quay xe" nhưng vẫn tổ chức tư vấn thu phí- Ảnh 2.

Về nguyên nhân đổi hướng qua một đất nước khác, trên trang cá nhân, hot mom này cũng cho biết, bản thân chị đã có cơ duyên chuyển sang nơi này sống. Khi hỏi ý kiến con thì cả hai đều đồng ý theo mẹ.

Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng, đi học phổ thông ở trường của 1 nước Bắc Âu, trường dạy bằng tiếng của nước họ, mà lại phải học bằng tiếng Anh rồi sau 1 năm đã phải chuyển sang nước nói tiếng Anh khác thì không nên tự hào du học thành công để mở dịch vụ du học ở nước đó.

"Việc đi du học không phù hợp rồi chuyển hướng là bình thường, không ai có cố tình công kích một em học sinh. Mục đích chính là bức xúc (lên án) hành động "lùa gà" của mẹ bé, ảnh hưởng đến hệ quả tương lai của rất nhiều học sinh và gia đình khi tin vào màu hồng mà chị tung hô suốt hơn 1 năm qua về du học, trong khi không hề có kiến thức và kinh nghiệm gì về du học ở đất nước này cả. Kiếm tiền không sai, nhưng đừng kiếm tiền bất chấp lương tâm nhất là đối với tương lai của một đứa trẻ!

Việc đưa thông tin không đúng, không đủ dễ dẫn đến việc quyết định sai lầm của các bố mẹ khác, hậu quả thật sự khó mà tưởng tượng. 1 năm học không phải là nhiều nhưng đối với những đứa trẻ không may gặp phải trục trặc tâm lý thì không biết bao giờ mới chữa lành được.

KOL đó đã không chia sẻ đủ về cả mặt ưu và nhược của lựa chọn, dẫn đến những người follow tin tưởng chị ấy cũng chưa có cái nhìn đầy đủ khi chọn hướng đi cho con mình. Rất may mắn là hai bạn nhỏ nhà chị ấy đều bản lĩnh, gia đình cũng có kinh tế nên dù chuyển hướng cũng không bị lao đao. Hồi nhỏ hai bạn chuyển từ học công sang học tư, rồi giờ từ nước này chuyển sang nước khác… mỗi cú quay xe cũng làm một số follower ngỡ ngàng khi chọn đi theo bước đường của KOL này", một phụ huynh nêu ý kiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại