Xuất hiện tin đồn người bị công an bắn được “ướp xác”

Trong những ngày qua, xuất hiện tin đồn người nhà đã "ướp xác" ông Lý Nguyên Sầu, người trúng đạn của công an tử vong trong vụ bắt sòng bài ở huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai).

Mục đích của việc "ướp xác" là để chờ công an giải quyết.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, một cán bộ công an tỉnh Đồng Nai cho biết đó là thông tin thất thiệt.

Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, người nhà đã tiến hành chôn cất nạn nhân theo phong tục địa phương. Một nguồn tin khác cho biết, gia đình của ông Lý Nguyên Sầu cũng đã nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nạn nhân.

Như đã thông tin, ngày 4.1, nhà bà Sú Lục Mùi (ngụ ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) tổ chức đám cưới.

Khoảng 14h30, anh Sầu đi tưới cà phê rồi về nhà và ghé sang nhà bà Mùi để dự đám cưới và bị bị trúng đạn của công an trong lúc bắt bạc tại đây. Sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã Bảo Bình đã mang 50 triệu đồng đến gia đình nạn nhân để hỗ trợ chi phí mai táng, Công an huyện Cẩm Mỹ cũng đã hỗ trợ 20 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại