Xây lăng mộ triệu đô để thể hiện đẳng cấp

vytran |

Để có được chỗ yên nghỉ ưng ý, ông Vũ Hồng K. (Hải Phòng) đã lặn lội khắp nơi tìm vật liệu quý xây mộ.

Cổng vào quần thể lăng mộ thuộc sở hữu của ông K.

Được biết, trước khi xây mộ, ông K.đã gặp tất cả hộ dân xung quanh để thỏa thuận, ngã giá và chi 9 tỷ đồng (số tiền lớn vào năm 2005) để có được mảnh đất ưng ý.

Sau đó, ông khăn gói quả mướp vào tận khu vực núi Nhồi, Thanh Hóa để tự tay chọn từng khối đá.

'Đá xanh, đá đen đủ tiêu chuẩn phải nguyên khối, không có đường vân dù chỉ nhỏ bằng sợi tóc, không màu sắc pha tạp', ông nói.

Vì thế, ông K. không dùng cách khai thác bằng nổ mìn vì sức bền của đá không tốt mà dùng sức người khai thác. Mỗi tảng đá như thế giá từ 10 - 30 triệu đồng.

Sau 5 năm, lăng mộ đã hoàn thành năm 2010 với diện tích 3.000m2 và tổng chi phí khoảng 1 triệu USD.

Khu nhà đang xây dựng của ông Bùi Thanh Quyến

Gần đây, người dân xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang (Hải Dương) đang đồn nhau về ngôi mộ hoành tráng, kiến trúc tuyệt đẹp của khu nhà vườn được cho là của gia đình ông Bùi Thanh Quyến - Bí thư tỉnh Hải Dương.

Theo tìm hiểu, khu nhà gồm một ngôi nhà 3 tầng, thiết kế công phu, đẹp mắt, ốp lát bằng các loại gỗ quý.

Ngôi mộ hoành tráng đó còn có 'rừng' cây cảnh thuộc dạng quý hiếm, hệ thống dẫn nước đến 2 hòn non bộ 'khổng lồ' bằng đá xanh được thiết kế công phu.

Cách đây 5 năm, dư luận bổ ngửa trước một kiểu chơi 'ngông' củaông Trần Công Lộc, nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau.

Khi đó, ông Lộc đã chi một khoản tiền khủng để xây phủ thờ họ Trần lớn nhất giữa một vùng quê nghèo ở thị trấn Ngã Năm.

Năm ngoái, Nguyễn Đức Lượng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Trường Linh (Hà Nội) bỏ hàng trăm tỷ để xây nhà thờ người cha liệt sĩ trên mảnh đất rộng 5.000m2.

Theo VNE

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại