"Vua thiếp" thời hiện đại sống hạnh phúc cùng năm người vợ

Hoàng Hải |

(Soha.vn) - Để có cuộc sống yên ấm hạnh phúc cùng một người vợ trong xã hội bây giờ đã là khó chứ đừng nói là với năm người. Ấy vậy mà ở Thái Bình có một người đàn ông lâu nay vẫn sống rất hạnh phúc cùng năm người vợ dưới một mái nhà.

Về xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình hỏi ông Phùng Văn Thuần không ai là không biết. Người dân ở đây dí dỏm đặt cho ông biệt danh là “vua thiếp”.

Chúng tôi gặp Ông Thuần trong căn nhà 3 tầng khang trang nằm ngay ở đầu xã và không khỏi bất ngờ khi ông Thuần năm nay đã quá ngưỡng thất thập nhưng da dẻ vẫn hồng hào như những thanh niên cường tráng.


	Ông Phùng Văn Thuần vui vẻ trò chuyện cùng phóng viên

Ông Phùng Văn Thuần vui vẻ trò chuyện cùng phóng viên

Ở tuổi 22 ông là một trong những thanh niên đẹp trai và tài hoa nhất làng và được không ít con gái trong làng để mắt tới. Hồi ấy trong thôn có cô gái xinh đẹp, thùy mị tên Len được nhiều thanh niên trai tráng trong làng để mắt tới. Ông cũng không phải là người ngoại lệ.

Hai người sống chung một thôn nên ông Thuần và bà Len có nhiều cơ hội gặp gỡ hàn huyên tâm sự. Tình yêu giữa ông và bà chớm nở từ khi nào mà họ không hay biết. Ông Thuần đã mạnh dạn đến thưa chuyện cùng gia đình nhà gái.

Sau khi lập gia đình ông Thuần miệt mài làm kinh tế kiếm tiền nuôi vợ con. Không chỉ đẹp trai hào hoa, ông Thuần còn là người rất đa tài, vốn là người khéo tay nên ông đã bén duyên với nghề mộc.

Sau một thời gian dài đi làm thợ mộc thuê, ông đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu. Nhờ sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, năm 25 tuổi ông quyết định mở xưởng.

Xưởng gỗ của ông chuyên đóng bàn ghế cho các trường học. Ông vốn là người khéo tay lại kỹ lưỡng trong công việc nên chỉ sau một thời gian ngắn xưởng mộc của ông đã được nhiều người biết đến. Những đơn đặt hàng không chỉ ở trong huyện mà ở cả những huyện lân cận đến với ông ngày một nhiều.

Trong một lần đi làm công trình cho trường mầm non ở huyện Quỳnh Phụ ông đã tình cờ gặp bà Nguyễn Thị Nguyên người ở xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ làm nghề buôn bán. Sau nhiều lần gặp gỡ nói chuyện tình yêu giữa ông bà nảy nở từ núc nào mà không hay biết.

Ông Thuần tâm sự: “Sau thời gian gặp nhau nói chuyện làm ăn,, hỏi han gia đình. Chúng tôi bén duyên và thầm thương trộm nhớ nhau, rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay. Một ngày không gặp là cứ thấy khó chịu. Bà ấy biết tôi có vợ rồi nhưng cũng vẫn rất yêu tôi”.

Biết bản thân mình đã có tình cảm với bà Nguyên và không để gia đình cũng như vợ phải buồn lòng, ông đã kìm lòng bằng cách nhốt bản thân trong phòng một thời gian dài.

Nhưng khi con tim đã thổn thức thì khó có thể cưỡng lại được, cuộc giằng co mạnh mẽ giữa tình cảm và lý làm ông ăn ngủ không yên. Sau một thời gian suy nghĩ ông đi đến quyết định tâm sự tất cả mọi chuyện với vợ.

Ban đầu bà Len vô cùng sửng sốt nhưng sau khi lắng nghe ông tâm sự, bà suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ rồi đổ bệnh. Ông Thuần ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc. Thế rồi, sau quãng thời gian ấy, bà Len cũng chấp nhận lấy thêm vợ cho chồng mình.

Bà Len tâm sự: “Thấy ông ấy mất ăn mất ngủ tôi lo lắm, ông ấy đã dốc lòng chia sẻ với tôi thì chẳng có lý do gì mà tôi không giúp ông ấy. Chỉ cần gia đình vẫn hạnh phúc là được rồi và điều quan trọng là tôi yêu ông ấy không muốn ông ấy buồn mà ảnh hưởng tới công việc và sức khoẻ ”.

Vợ cả tác thành cho chồng lấy vợ 2 là chuyện xưa nay hiếm ở vùng đất này. Đám cưới của ông với bà Nguyên diễn ra cùng những lời bàn tán của bà con lối xóm. Đám cưới này đều do một tay bà Len thu xếp.


	Căn nhà khang trang của gia đình ông Thuần

Căn nhà khang trang của gia đình ông Thuần

Kể từ khi cưới được vợ hai, ông Thuần đã nổi tiếng khắp vùng Duyên Hải với cái danh “vua thiếp”. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi ông lấy thêm vợ thứ ba là bà Tùng.

Bà Tùng  cũng là một trong những thiếu nữ xinh đẹp của vùng được nhiều chàng trai để ý. Sau mấy lần gặp mặt, nói chuyện chia sẻ cùng ông Thuần bà nảy sinh tình cảm với ông từ núc nào không hay. Vậy là ông Thuần lại có người theo về làm vợ. Và lần này lại chính tay vợ cả và vợ hai vun vén cho hai ông bà.

Mọi người trong gia đình và trong làng chưa hết bất ngờ khi ông có tới ba bà vợ thì chỉ vài năm sau đó ông Thuần lại tiếp tục cưới thêm hai bà vợ nữa. Bà thứ tư tên là Từ làm giáo viên mầm non và bà thứ năm tên Vân làm hàng bún kém ông 22 tuổi.

Với ông Thuần dường như những nơi ông đi qua đều có những nhân duyên trời định. Hiện nay, với 5 bà vợ ông có 9 nguời con, 19 cháu nội ngoại và tất cả đều có công việc ổn định.

Trong gia đình, tất cả mọi người đều nghe theo sự sắp đặt, chỉ bảo của ông nên dù có đến hơn hai mươi người con, cháu và năm bà vợ, cuộc sống của gia đình ông vẫn rất hạnh phúc, mọi người đều yêu thương nhau hết mực.  Ông Thuần thật xứng đáng với cái danh “vua thiếp”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại