Vụ TNGT ở Đồng Nai: Hơn 30 phút "giải cứu" nghẹt thở

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Hàng chục hành khách mắc kẹt bên trong xe kêu cứu buộc lực lượng chức năng cùng người dân phải dùng xà beng, búa, cưa để "giải cứu" các nạn nhân ra ngoài.

Hiện trường kinh hoàng

Tính đến chiều nay (31/12), lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng trên quốc lộ 51 (phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa) khiến 1 người chết, hàng chục người bị thương.

Hàng chục người dân cùng lực lượng chức năng tiến hành giải cứu các nạn nhân ra ngoài
Hàng chục người dân cùng lực lượng chức năng tiến hành giải cứu các nạn nhân ra ngoài

 

Vẫn chưa hết sợ hãi khi chứng kiến hiện trường vụ tai nạn, chị Nguyễn Ngọc Hoàn Mỹ (40 tuổi, một người dân sống gần khu vực trên) cho biết, khi chị đang ăn cơm với gia đình trong nhà thì bất ngờ nghe 1 tiếng động rất mạnh.

"Biết là có tai nạn nên tôi cùng chồng mình chạy ra xem thì chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp. Chiếc xe khách nát bét đầu và dính chặt vào đuôi chiếc xe tải chở sắt. Lúc đó, tôi vội hô hoán cho người dân xung quanh chạy tới cứu người...", chị Mỹ cho biết thêm.

Là người tiếp cận hiện trường đầu tiên và tham gia cứu hộ, anh Nam (một người dân sống đối diện hiện trường) kể lại, lúc anh chạy đến thì phát hiện hàng chục người đang kêu cứu trong chiếc xe khách. Phía trước đầu xe là người đàn ông (sau này được xác định là tài xế xe khách - PV) nằm bất động và đã tắt thở.

 

Các y bác sĩ cũng có mặt để đưa nạn nhân đi cấp cứu
Các y bác sĩ cũng có mặt để đưa nạn nhân đi cấp cứu

 

"Do nhiều người khách bị mắc kẹt bên trong nên tôi la lớn mọi người đi tìm cây sắt, xà beng và cưa sắt để tìm cách đưa họ ra ngoài. Phải hơn 30 phút sau, chúng tôi cùng lực lượng chức năng mới giải cứu được tất cả các nạn nhân. Hầu hết khi đưa được những hành khách ra thì đều bị chấn thương ở tay, chân và vùng đầu....", anh Nam nhớ lại.

"Thật khủng khủng khiếp, chưa bao giờ tôi chứng kiến 1 tai nạn nào mà làm chiếc xe khách nát bét như vậy, đồ đạc, kính...văng tung tóe trên mặt đường. Bên trong là hàng chục người đang kêu cứu thảm thiết...", chị Diệp, một người dân chứng kiến vụ việc chia sẻ.

Theo lời 2 tài xế xe tải chạy cùng chiều phía sau chiếc xe khách gặp nạn thì lúc đó, chiếc xe này chạy với tốc độ rất nhanh. "Rất may lúc đó chúng tôi đã chạy chậm nên khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã kịp thời phanh xe lại được....".

Tai nạn làm tài xế chết ngay trên xe

Tai nạn làm tài xế Nguyễn Văn Anh (41 tuổi, quê Bà Rịa Vũng Tàu) chết ngay trên xe

Công tác cứu hộ cũng gặp nhiều khó khăn khi chiếc xe khách bất ngờ bốc khói khiến lực lượng chức năng phải huy động thêm 1 xe chữa cháy đến hiện trường nhằm tưới nước vào bên trong làm mát. Xe cứu thương cũng được huy động ngay sau đó để tiến hành sơ cứu các nạn nhân trước khi chuyển đến bệnh viện.

"Tôi tưởng mình đã chết"

Mặc dù bị thương ở chân và đầu nhưng chị Nguyễn Thị Hòa (38 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) vẫn còn tỉnh táo khi đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Nói với giọng còn rất yếu, chị Hòa cho biết, sáng nay, chị đón xe từ bến xe Bình Châu (Vũng Tàu) về lại TP.HCM để tối nay đi đón giao thừa cùng gia đình.

Hàng chục nạn nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương
Hàng chục nạn nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương

"Lúc đó khoảng gần 12 giờ trưa, tôi đang ngồi hàng ghế gần đầu và lim dim ngủ thì bất ngờ nghe tiếng rầm rất mạnh. Khi mở mắt ra thì thấy phần đầu chiếc xe dính vào đuôi xe tải phía sau. Xung quanh tôi, người ta la hét kêu cứu. Tôi bị kẹt chân dưới ghế và rất đau, máu lại chảy nhiều....", chị Hòa nhớ lại.

Cũng bị thương như các hành khách khác, chị Dương Thị Ngành (23 tuổi, quê ở Trà Vinh) là 1 trong những nạn nhân bị thương nặng. Nói với giọng đứt quãng, chị Ngành cho biết, mình ngồi ở hàng ghế thứ 3 (tính từ trên xuống) khi nghe tiếng động mạnh thì chị không biết gì nữa. Mở mắt ra thì mới biết mình đang nằm trong bệnh viện.

Nói về khoảng khắc thoát chết của mình, chị Trần Thị Trinh (42 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) chia sẻ, hiện chị là giáo viên dạy lớp 4 của 1 trường tiểu học ở huyện Bình Châu. Sáng nay, chị xin nghỉ tiết cuối để lên TP.HCM khám bệnh.

Nhiều nạn nhân vẫn chưa hết sợ hãi khi kể lại sự việc
Nhiều nạn nhân vẫn chưa hết sợ hãi khi kể lại sự việc

"Lúc xảy ra tại nạn, tôi đang ngủ thì nghe 1 tiếng ầm rất mạnh. Khi mở mắt ra thì tôi thấy chiếc xe khách nát vụn, phía trước mặt mình là nhiều thanh sắt rất nhọn, xung quanh hàng chục hành khách đang la hét, thật khủng khiếp. Tôi tưởng mình đã chết rồi. Chỉ cần 1 chút nữa thôi, tôi đã bị những thanh sắt của chiếc xe tải đâm vào đầu....." chị Trinh vẫn chưa hết sợ khi nhớ lại vụ việc.

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Tô Thị Mỹ Ngọc (Trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai) cho biết, khoa tiếp nhận 6 ca gặp tai nan giao thông trên, trong đó có 2 ca bị chấn thương nặng. Hầu hết các nạn nhân vào cấp cứu trong tình trạng gãy chân, tay, chấn thương vùng đùi, cổ và vùng mặt.

"Sau khi tiến hành chụp phim, các nạn nhân trên, chúng tôi sẽ xem xét và có hướng chữa trị thích hợp cho các trường hợp này...", bác sĩ Ngọc khẳng định.

Ngoài Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện Thống Nhất (hay còn gọi là BV Thánh Tâm) cũng tiếp nhận 7 ca cấp cứu khác, các nạn nhân cũng trong tình trạng đa chấn thương như trên.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại