Vụ chìm thuyền 6 người thiệt mạng: Khăn trắng phủ kín xóm nghèo

Đại Văn |

Trong vụ chìm thuyền khiến 6 người thiệt mạng tại xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, thì có đến 4 nạn nhân trú tại một thôn, có gia đình lâm vào cảnh 2 tang.

Chưa bao giờ thôn Thiện Châu, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, Thái Bình lại xảy ra vụ việc tang thương đến như vậy.

Vì kế sinh nhai, hơn chục người dân tại xã này đã chìm cùng con thuyền chuyên chở “miếng cơm” của họ, để rồi trong số 13 người đi có tới 6 người không trở lại.

Em gái của chị Mây với vẻ mặt thất thần trước sự ra đi đột ngột của người chị gái

Em gái của chị Mây với vẻ mặt thất thần trước sự ra đi đột ngột của người chị gái

Liên quan đến việc chìm thuyền chở ngao khiến 6 người thiệt mạng, PV đã có mặt tại thôn Thiện Châu, nơi có đến 4 nạn nhân tử nạn trong cùng một thôn.

Những người có mặt tại gia đình nạn nhân Trương Thị Mây (SN 1981) không cầm được nước mắt khi chứng kiến những đứa con thơ dại còn chưa nhận thức được sự ra đi đột ngột của người mẹ.

Trao đổi với PV, ông Trương Văn Trực – bố chồng của nạn nhân Trương Thị Mây cho biết, hai vợ chồng chị mây có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, không có công việc ổn định.

“Hai vợ chồng nó nghèo lắm, cả hai phải làm quần quần cả ngày để nuôi ba đứa con ăn học. Ngoài làm ruộng, những ngày nông nhàn thì hai vợ chồng tranh thì đi cào ngao để kiếm thêm.”

Hôm qua thấy nó đi cùng mọi người như mọi khi, ấy vậy mà lần đi này nó không về nữa”, ông Trực nói trong nước mắt.

Di ảnh nạn nhân Lê Thị Huyền

Di ảnh nạn nhân Trương Thị Mây

Theo như lời ông Trực, vợ chồng chị Mây có được với nhau 3 cháu nhỏ, cháu lớn nhất năm này học lớp 9, còn cháu nhỏ mới học mẫu giáo.

Trong ngôi nhà bao trùm cảnh tang tóc, những đứa trẻ trong vòng tay của người chị với vẻ mặt ngây ngô, chưa cảm nhận được những nỗi đau mà mọi người trong gia đình đang gánh chịu.

Em gái của nạn nhân Mây với vẻ mặt thất thần và đôi mắt đỏ hoe vì sự ra đi đột ngột của người chị gái.

Cũng trong khung cảnh tang thương, tại gia đình bà Trương Thị Huyền (SN 1962), một trong những nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm tàu, không khí cũng vô cùng ảm đạm, người thân ngồi thất thần, đau đớn bên cạnh di ảnh của nạn nhân.

Em trai của nạn nhân Huyền cho biết, sáng cùng ngày, ông nghe người dân thông báo thuyền chở ngao bị chìm. Hốt hoảng chạy ra đến hiện trường, ông đã thấy nhiều người đưa chị gái ông lên bờ, lúc này bà Huyền đã không còn thở.

Không tin vào những gì đang diễn ra, em trai bà Huyền thẫn thờ kể: “Chiều qua chị gái tôi đi làm như mọi ngày, như thường lệ là sáng sớm nay sẽ về nhà. Nhưng không ngờ tai họa đổ xuống, đây là mất mát quá lớn đối với gia đình”.

Được biết, bà Huyền là người con thứ 2 trong gia đình có 6 anh chị em. Bà Huyền không xây dựng gia đình, hiện ở cùng và chăm sóc bố mẹ già đã ngoài 80 tuổi.

Bà Huyền làm nghề cào ngao thuê hàng chục năm nay, đây cũng là công việc chính của bà.

Em trai bà Huyền thông tin thêm, các nạn nhân gặp nạn đều sống ở địa phương, thường đi làm thuê cho chủ vựa ngao từ chiều hôm trước đến sáng sớm hôm sau mới trở về nhà.

Hầu hết các nạn nhân đều là phụ nữ, gia cảnh khó khăn và là lao động chính trong gia đình.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Thái Bình và huyện Tiền Hải trực tiếp xuống hiện trường và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Đồng thời lãnh đạo các ban ngành cũng đã hỗ trợ, phối hợp với người nhà nạn nhân đưa thi thể những người bị nạn về địa phương tổ chức mai táng.

Cũng trong chiều 16/12, các ban, ngành, đoàn thể đã đến chia buồn, động viên các gia đình có người bị nạn, bước đầu hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng 3 triệu đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại không cảnh tang thương bao phủ thôn Thiện Châu, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, nơi có đến 4 nạn nhân trú tại đây tử nạn:

Đoàn Thanh niên và hội phụ nữ Công an tỉnh Thái Bình đến chia buồn cùng gia đình

Đoàn Thanh niên và hội phụ nữ Công an tỉnh Thái Bình đến chia buồn cùng gia đình

Lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể tỉnh Thái Bình đến chia buồn cùng các gia đình nạn nhân

 

Lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể tỉnh Thái Bình đến chia buồn cùng các gia đình nạn nhân

 

 

Vẻ mặt thất thần của người nhà nạn nhân

 
Hầu hết những người tại thôn Thiện Châu đầu đều phủ tang trắng

Hầu hết những người tại thôn Thiện Châu đầu đều phủ tang trắng

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại