Vụ bé 28 tháng tuổi bị đem cho: Đến căn nhà rách nát của người mẹ khốn khổ

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Liên quan đến vụ, bà ngoại bế cháu gái 28 tháng tuổi đi cho, chúng tôi đã trực tiếp tìm về làng quê, nơi gia đình chị Vũ Thị Hồng Thơm (Sn 1985), là mẹ của cháu bé 28 tháng tuổi được bà ngoại đưa đi tìm người nuôi.

Mẹ chồng của chị Thơm dẫn chúng tôi thăm ngôi nhà riêng của chị (xóm 8 xã Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình), đây là “vốn riêng” từ khi hai vợ chồng chị Thơm cưới, bố mẹ chia cho miếng đất nhỏ xây lên ngôi nhà ở tạm. 

Một tay thò vào bên trong cánh cửa cũ để mở chốt cài, bà lẩm bẩm vài câu: “ Từ ngày con trai tôi mất, cái nhà này chẳng ai dám vào, cứ như có ma ấy, con dâu thì đổ bệnh, cả nhà cũng chẳng còn gì mà bán đi để lo chữa trị”.

Trong căn nhà của chị Thơm chẳng còn thứ gì có giá trị, ngoài chiếc bàn thờ chồng.
Trong căn nhà của chị Thơm chẳng còn thứ gì có giá trị, ngoài chiếc bàn thờ chồng.
Chiếc giường cưới màn vẫn còn buông vì không có người ở, còn lại là một khung cảnh trống vắng.

Chiếc giường cưới, màn vẫn còn buông vì không có người ở, còn lại là một khung cảnh trống vắng.

Mọi thứ đồ đạc sinh hoạt, và đồ chơi của các con chị đã mốc meo.
Mọi thứ đồ đạc sinh hoạt, và đồ chơi của các con chị đã mốc meo.

 Trước đó chúng tôi cũng về thăm nhà mẹ đẻ và mẹ chồng chị Thơm

Nhà bà Phạm Thị Huệ, mẹ đẻ chị Thơm (em gái chị đang bế cháu Trâm)
Nhà bà Phạm Thị Huệ, mẹ đẻ chị Thơm (em gái chị đang bế cháu Trâm)
Theo ông Lê Văn Thế, trưởng xóm 12, xã Định Hóa, Kim sơn, Ninh Bình; bố đẻ của chị Thơm được hưởng lương trợ cấp, nhưng đã mất hơn 1 tháng, sắp tới bà mẹ của chị Thơm sẽ không có đồng tiền nào hỗ trợ.

Theo ông Lê Văn Thế, trưởng xóm 12, xã Định Hóa, Kim sơn, Ninh Bình; bố đẻ của chị Thơm được hưởng lương trợ cấp, nhưng đã mất hơn 1 tháng, sắp tới bà mẹ của chị Thơm sẽ không nhận được tiền hỗ trợ

Nhà bố mẹ chồng của chị Thơm
Nhà bố mẹ chồng của chị Thơm

Bố mẹ chồng và con gái đầu của chị Thơm.

Bố mẹ chồng và con gái đầu của chị Thơm.

Ông Phạm Văn Son, chủ tịch xã Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình cho biết: “Chị Vũ Thị Hồng Thơm (sinh năm 1985) lấy anh Đinh Văn Phường (Sinh năm 1984) con trai ông Đinh Văn Huyên (59 tuổi) và bà Đoàn Thị Hường (58 tuổi) tại xóm 8 xã Yên Lộc từ năm 2005. Hai vợ chồng đều là những người siêng năng làm ăn và rất hạnh phúc. Cách đây hơn 1 năm, chồng chị Thơm mắc căn bệnh hiểm nghèo đã tử vong, khi đó làng xóm cũng có quyên góp để thăm hỏi, bản thân gia đình chị Thơm cũng là hộ nghèo”, Chủ tịch xã cho biết.

Ông Phạm Văn Son, chủ tịch xã Yên Lộc, Kim sơn, Ninh Bình.

Ông Phạm Văn Son, chủ tịch xã Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình.

Nói về gia đình bố mẹ chồng chị Thơm, vị chủ tịch xã cho biết thêm: “Gia đình ông Huyên và bà Hường có đến 6 người con, người nào cũng nghèo, trong đó cũng có những người con bị bệnh thận đang phải chạy chữa, gia đình ông bà này xếp vào hộ cận nghèo. Mọi hoạt động của làng xã, gia đình đều tham gia chấp hành và tuân thủ luật pháp, tất cả con cái đều hiền lành chịu khó." ông Son chia sẻ.

Mọi đóng góp và chia sẻ, độc giả vui lòng gửi thư liên hệ vào địa chỉ email: [email protected][email protected]

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại