Vợ chồng ve chai nhặt được 5 triệu Yên giờ ra sao?

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Từ khi nhặt được 5 triệu Yên Nhật cuộc sống của vợ chồng chị Nguyễn Thị Ánh Hồng đã xảy ra nhiều xáo trộn, không chịu được lời đồn đoán chồng chị đã về quê làm ruộng.

Chồng bỏ thành phố về quê làm ruộng

Ngày 13/8 chúng tôi quay trở lại hẻm 84 đường Trần Văn Quang (phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM) nơi thuê trọ của vợ chồng anh Trịnh Minh Vương (36 tuổi) và chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (34 tuổi) nhặt được 5 triệu Yên Nhật trong chiếc loa thùng cũ gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua.

Trời vừa chập choạng tối, con hẻm nhỏ sâu hun hút lưa thưa vài bóng người qua lại.  Vài phụ nữ đầu đội nón lạch cạch đẩy chiếc xe chở lỉnh kỉnh chai nhựa, tập giấy, bao ni lông, sắt vụn…về nhà trọ. Khi chúng tôi vừa tới cửa, một người phụ nữ tay thoan thoắt bốc dỡ hàng trên xe xuống sắp gọn vào một góc, chị là Huỳnh Thị Ánh Hồng (34 tuổi) người cách đây không lâu đã cùng chồng nhặt được 5 triệu Yên Nhật trong chiếc loa cũ.

Bỏ chiếc bao đựng đầy vỏ chai xuống chị vừa nói vừa thở: “May hôm nay chị về sớm nên mới gặp được các em, chứ mọi hôm phải hơn 19h tối chị mới về”.

Bao hàng cuối cùng vừa được chị đặt xuống thì trong nhà hai người phụ nữ cũng đã dọn mâm cơm chờ sẵn. Vội rửa qua chân tay chị Hồng ngồi vào mâm cơm, vừa ăn chị vừa nói: “Từ lúc may mắn nhặt được tiền đến giờ cuộc sống hai vợ chồng có nhiều xáo trộn. Khi mới nhặt được tiền ngày nào hai vợ chồng cũng phải tiếp khách, có người đến chia vui, hỏi thăm nhưng cũng không ít người đến xin tiền, đặc biệt là có những người xăm mình vằn vệt lởn vởn ngoài hẻm. Họ tự nhận là chủ nhân của số tiền và đến đòi lại. Không chỉ vợ chồng tôi mà những người trong xóm trọ đều sợ”.

Chị Hồng cho biết từ ngày nhặt được 5 triệu Yên Nhật, cuộc sống vợ chồng có nhiều xáo trộn. Không chịu được những lời đồng đoán của dư luận, chồng chị đã bỏ thành phố về quê làm ruộng.
Chị Hồng cho biết từ ngày nhặt được 5 triệu Yên Nhật, cuộc sống vợ chồng có nhiều xáo trộn. Không chịu được những lời đồng đoán của dư luận, chồng chị đã bỏ thành phố về quê làm ruộng.

Chị Hồng nói tiếp, hai vợ chồng có 2 đứa con, cháu lớn học lớp 7 còn cháu nhỏ học lớp 1. Cuộc sống ở quê khó khăn nên anh chị bàn nhau gửi con lại cho người thân chăm sóc rồi khăn gói vào thành phố đi mua ve chai. Cuộc sống ở thành phố phải thức khuya dậy sớm tuy có vất vả nhưng cũng có đồng ra đồng vào lo cho con ăn học. Từ ngày nhặt được 5 triêu Yên, người nói ra, người nói vào, vốn là người ít học nên hai vợ chồng chị cũng chẳng biết cư xử thế nào. Chịu quá nhiều áp lực, chồng chị là anh Vương đã về quê làm ruộng, chăn bò và chăm sóc con. Để lại mình chị ở thành phố tiếp tục với công việc.

Nhặt được 5 triệu Yên mà cứ tưởng tiền âm phủ

Chị Hồng kể lại ngày nhặt được 5 triệu Yên trong chiếc loa cũ: “Đó là chiều ngày 21/3, vợ chồng tôi đem chiếc thùng loa cũ ra trước hẻm tháo ốc vít, phân loại để lấy sắt, đồng... thì phát hiện bên trong có một hộp gỗ dài khoảng 20cm, rộng khoảng 15 cm và khá sâu. Mày mò mãi anh Vương mới mở được chiếc hộp ra thì bỗng có vài tờ tiền bay ra ngoài nên những người đứng gần đó nhìn thấy. Hai vợ chồng cầm tờ tiền lên thì nhìn thấy chữ ngoằn nghèo nên nghĩ là tiền âm phủ, chứ đâu có biết là tiền Nhật”.

Nghe những người hàng xóm nói vợ chồng chị mới biết là tiền Yên Nhật. Kể từ đó tin đồng về vợ chồng mua ve chai “trúng kho báu” lan đi rất nhanh. Vì tò mò nên chỉ vài giờ sau rất nhiều người đã kéo đến trước cửa phòng trọ gây ắp lực để được xem, được chia tiền. “Họ truyền tai nhau vợ chồng tôi nhặt được tiền Nhật, có giá trị lớn, nghe vậy chúng tôi càng lo lắm. Sau đó cả hai vợ chồng quyết định trình báo sự việc lên công an”, chị Hồng cho biết.

Chị Hồng mong muốn nếu hết thời gian theo quy định của pháp luật mà chưa tìm được chủ nhân thì số tiền trên thì vợ chồng chị mong được nhận lại để nuôi con ăn học.
Chị Hồng mong muốn nếu hết thời gian theo quy định của pháp luật mà chưa tìm được chủ nhân thì số tiền trên thì vợ chồng chị mong được nhận lại để nuôi con ăn học.

Nói về nguồn gốc chiếc loa cũ bên trong có chưa 5 triệu Yên chị Hồng cho biết cuối năm 2013, trong lúc đi mua ve chai trên đường Trần Văn Quang, chị được một người lạ bán cho hộp sắt hình vuông cao khoảng 0,5m, bên dưới có 4 chiếc bánh nhựa, với giá 100.000 đồng. Do thời điểm đó sắt đang rẻ nên chị để dành khi nào sắt lên giá sẽ đập ra bán kiếm lời nhưng khi đập ra thì...

Hai vợ chồng cùng đầu tắt mặt tối, chưa bao giờ dám mơ đến một ngày mình sẽ nhặt được tiền. “Số tiền đó nếu tìm được chủ thật sự thì trả cho họ, còn nếu hết thời hạn theo quy định của pháp luật không ai đến nhận thì tôi mong được nhận lại để nuôi con ăn học, trả ơn những người đã giúp mình và có chút vốn làm ăn”, chị Hồng tâm sự.

Cũng theo chị Hồng hơn 14 năm qua chị đã quen với việc thức dậy từ 5h sáng nấu cơm ăn rồi mang cơm theo để dành trưa. Chị đẩy xe khắp các ngõ ngách con hẻm ở Sài Gòn để thu mua và nhặt ve chai. Đến tối lại đẩy về nhà trọ rồi phân loại các món phế liệu bán cho chủ. Cuộc sống tuy vất vả nhưng từ khi nhặt được tiền vợ chồng chị chưa hề có ý nghĩ sẽ ỷ lại vì công việc thu mua và nhặt ve chai là nguồn sống của gia đình chị.

Hiện tại số tiền được phát hiện là hơn 520 tờ mệnh giá 10.000 Yên Nhật (tương đương hơn 1 tỉ đồng Việt Nam) đã được công an quận Tân Bình niêm phong và gửi cho ngân hàng trên địa bàn quận. Đồng thời, công an đã ra thông báo tìm chủ sở hữu của số tiền trên.

Điều 239, bộ Luật Dân Sự 2005 về xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ, vật không xác định được chủ sở hữu

Người phát hiện vật không xác định được ai là chủ sở hữu phải thông báo hoặc giao nộp cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an cơ sở gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.

Việc giao nộp phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người giao nộp, người nhận, tình trạng, số lượng, khối lượng tài sản giao nộp. Uỷ ban nhân dân hoặc công an cơ sở đã nhận vật phải thông báo cho người phát hiện về kết quả xác định chủ sở hữu.

Trong trường hợp vật không xác định được ai là chủ sở hữu là động sản thì sau một năm, kể từ ngày thông báo công khai, mà vẫn không xác định được ai là chủ sở hữu thì động sản đó thuộc sở hữu của người phát hiện theo quy định của pháp luật; nếu vật là bất động sản thì sau năm năm, kể từ ngày thông báo công khai vẫn chưa xác định được ai là chủ sở hữu thì bất động sản đó thuộc Nhà nước; người phát hiện được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại