Video: Quái xế Hà Thành đại náo hồ Gươm trong đêm đông

Nam Phong |

(Soha.vn) - Từng đoàn cả chục chiếc xe máy gầm rú, lao như tên trong đêm đông quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm… và đã có những pha “hạ cánh” kinh hoàng…

Thời gian gần đây, người dân sống quanh khu vực hồ Gươm và phố cổ của Hà Nội phản ánh lại xuất hiện những đoàn đua xe giữa đêm, xé toang sự tĩnh mịch của Hà Nội những đêm đông.

Tiếng nẹt pô, tiếng xe máy xé toang đêm đông tĩnh mịch

Có mặt tại khu vực bờ hồ đêm ngày 10, rạng sáng ngày 11/12/2012, chúng tôi chứng kiến những đoàn đua kinh hoàng, những pha bó vỉa vào cua, những vệt quoẹt lửa, những pha bốc đầu thót tim của một số thanh niên “bão đêm”.

Hiện trường vụ va chạm khiến 1
Hiện trường vụ va chạm khiến 1 "tổ lái" phải nhập viện đêm qua. (Ảnh Nam Phong)

Khu vực hồ Gươm lúc 0h, phố phường đêm đông giá lạnh đã trở nên thưa thớt những bóng người qua lại. Nhưng sự tĩnh mịch đó chốc chốc lại bị phá vỡ bởi những đoàn đua với tốc độ kinh hoàng. Những tiếng hò hét, tiếng nẹt pô đã xé toang đêm đông yên tĩnh khiến những vị khách du lịch nước ngoài, những người dân, những lao công hú vía.

Có mặt tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục lúc 0h, vừa dựng xe cạnh đài phun nước, cô Thái – lao công Công ty môi trường Hà Nội tưởng tôi là thanh niên “đi bão” đã nhắc nhở: “Giờ này còn không về nhà, lang thang ngoài đường làm gì? Không về bố mẹ lại lo.” Đáp lại sự quan tâm của một người không hề quen biết, tôi cười và nói: “Vâng, cháu cảm ơn cô! Cháu đang đi làm việc ạ”.

Nghe vậy, cô Thái vừa đưa những nhát chổi vừa tiếp tục nhắc nhở, “vậy thì cho xe gọn vào kẻo không công an phạt thì lại oan gia vì đám thanh niên đua xe bây giờ”. Vừa dứt lời, từ đằng đường Hàng Bông vọng lại những tiếng xe gầm rú, còi inh ỏi.

“Đấy, chúng nó lại đua xe đấy, cho xe gọn vào mau đi.” – Cô Thái nói.

Chỉ vài giây sau, một tốp thanh niên đi khoảng 15 chiếc xe máy đủ loại, mỗi xe kẹp 2, chúng tôi thấy có cả những cô gái rất trẻ ngồi sau, tay ôm chặt những nam thanh niên cầm lái.

Đoàn xe nhanh chóng vút qua, bỏ lại cái những đám bụi mù và tiếng còi, tiếng gầm rú, đoàn xe mất hút vào con phố Cầu Gỗ. Một lúc sau, chúng tôi mới thấy bóng dáng của tổ Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tuần tra đi qua.

Chiếc xe Wave của Cường hỏng nặng nằm chỏng gọng giữa đường Đinh Tiên Hoàng. (Ảnh Nam Phong)
Chiếc xe Wave của Cường hỏng nặng nằm chỏng gọng giữa đường Đinh Tiên Hoàng. (Ảnh Nam Phong)

Đây là địa bàn thuộc Đại đội 5 – Trung đoàn CSCĐ – CA thành phố Hà Nội phụ trách tuần tra. Bám theo những chiếc xe phân khối lớn vừa được cấp đang rong trong đêm trên khu vực hồ Hoàn Kiếm, chúng chưa kịp bắt chuyện thì lại bị thụt lại vì các chiến sĩ tăng tốc rượt đuổi một nhóm đua xe.

Đành quay lại khu vực đài phun nước đứng đợi vì theo lời một số người bán hàng đêm khu vực này cho hay, “cứ ngồi đấy, tí nữa đoàn lại quay lại bây giờ”. Nhưng chúng tôi phải mất gần 1 giờ đồng hồ sau mới lại thấy một đoàn xe lao từ phía tượng đài Lý Thái Tổ tới.

Nhưng chúng tôi không kịp tác nghiệp vì một phần vừa sợ đám thanh niên ngồi quán nước vỉa hè phát hiện phóng viên, một phần bởi tốc độ của đoàn đua quá nhanh. Chúng tôi đành chờ tiếp.

“Đồng đội” gặp nạn vẫn không phá được cuộc vui

Khoảng 2h, lúc này các đoàn đua đổ về hồ mỗi lúc một mau hơn, số lượng xe trong đoàn đông hơn. Theo lý giải của một người bán thuốc lá đêm thì đây là thời điểm CSCĐ giao ca nên các đoàn “bão” bắt đầu đổ về chạy khu vực hồ đông hơn, vừa để “trêu’ lực lượng chức năng vừa để chạy đường thoáng.

Một tổ CSCĐ vừa nhận ca từ các đồng đội về tới khu vực đài phun nước thì phát hiện từ đằng xa có một đoàn đua đang lao tới. Các chiến sĩ đã chốt chặn tại đây.

Chiếc xe mà Dũng và
Chiếc xe mà Dũng và "đồng đội" đi bão sau khi "hạ cánh" đã bị hư hỏng nặng. (Ảnh Nam Phong)

Thấy bóng dáng CSCĐ, đoàn đua chạy tới đoạn trước cửa “nhà hàng Cá mập” thì náo loạn, đoàn đua bắt đầu tách tốp chia làm 2 ngả, một ngả chạy vào đường Hàng Đào, một hướng chạy theo đường Lê Thái Tổ, một số thanh niên thì bẻ lái toan quay đầu lại.

Bất ngờ một “tổ lái” đã va quệt vào một người đi đường gây ra vụ tai nạn ngay trước cửa City Vews Café (đường Đinh Tiên Hoàng) khiến khu vực này trở nên náo loạn.

Chiếc xe Wave BKS: 29H1-113.89 do một thanh niên tên Cường (ở Mai Động) điều khiển đã đâm vào đuôi chiếc xe Liberty BKS: 30N7-4640 do anh Tuấn Anh (ở Hai Bà Trưng) điều khiển.

Do chiếc xe Wave chạy với tốc độ lớn, đâm vào đuôi xe của anh Tuấn Anh đã khiến Cường ngã lăn ra đường, lộn vài vòng giữa đường còn nam thanh niên ngồi sau thì đã vùng dậy bỏ chạy.

Hậu quả vụ va chạm khiến Cường phải ôm chân, ôm tay vào viện Việt Đức, chiếc xe của “tổ lái” Cường cũng hư hỏng nặng, bánh trước bị nổ lốp, đầu xe biến dạng, chiếc xe của Tuấn Anh thì bị hư hỏng phần đuôi xe sau khi xoay vài vòng trên đường. Rất may anh Tuấn Anh không bị thương.

Khi bị ngã, Cường còn toan nhổm dậy bỏ chạy nhưng không chạy nổi do chấn thương và các chiến sĩ CSCĐ kịp thời chạy ra giữ Cường lại.

Sự việc được báo cho Đội CSGT – CA quận Hoàn Kiếm xử lý. Tưởng rằng, sau vụ va chạm này, các “anh hung sa lộ” đã nhụt chí, “bỏ cuộc vui”. Nhưng không. Khi mà lực lượng CSGT cùng tổ CSCĐ đang khám nghiệm hiện trường, làm biên bản thì 1 đoàn đua khác lại tiếp tục chạy tới.

Tuy nhiên, phát hiện thấy bóng lực lượng chức năng, đoàn lại tiếp tục nháo nhào quay đầu bỏ chạy. Và hậu quả là lại xảy ra 1 vụ tai nạn nữa cách điểm xảy ra vụ va chạm trước đó khoảng 100m.

Các đối tượng đã bỏ xe vùng chạy, lực lượng chức năng đã giữ lại được 1 đối tượng tên Dũng, 17 tuổi. Lúc này, trên người Dũng nồng nặc mùi rượu. Trên ngực Dũng đeo 1 băng tang đen – tang bố Dũng. Dũng khai vừa đi nhậu tại phố Trúc Bạch xong và ra hồ nhập đoàn đua. Rất may vụ tai nạn đã không gây ra thương tích nào.

Tổ CSCĐ – Đại đội 5 đã đưa Dũng cà chiếc xe Dream BKS: 29F1-236.95 bị hư hỏng nặng về trụ sở CA phường Hàng Bạc xử lý.

Nghị định 71/2012/NĐ-CP ban hành ngày 19/09/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010?NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 37 như sau: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép. Khoản 5: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Người đua xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp máy mà chống người thi hành công vụ; 

b) Tổ chức đua xe trái phép. Khoản 6: Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: Vi phạm Điểm b Khoản 1 Điều này bị tịch thu xe (trừ xe bị chiếm đoạt, súc vật kéo, cưỡi); vi phạm Khoản 3, Khoản 4, Điểm a Khoản 5 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn và tịch thu xe (trừ xe bị chiếm đoạt).”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại