Ước mơ phát minh thuốc "thần" cứu người của thủ khoa ĐH Dược

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Nói về ước mơ của mình, Sơn cười hiền và chia sẽ mong trở thành 1 bác sĩ về miền đất nắng gió để chữa bệnh cứu người dân mình.

Với số điểm 28,5 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên) trong kì thi đại học vừa qua, em Phan Thế Lê Sơn (xã Nam Thành huyện Yên Thành, Nghệ An) học sinh trường THPT Yên Thành II, đã xuất sắc trở thành thủ khoa của Trường đại học Dược Hà Nội. Số điểm trong kỳ thi đại học của Sơn lần lượt là Toán 8,75, Vật lí 9,5 và Hóa học 10.

Lớn lên ở miền đất lúa, nắng gió, bố mẹ đi thường xuyên đi làm xa nên Sơn sớm quen với cuộc sống “tự thân vận động” từ nhỏ. Từ bữa cơm hàng ngày, cho đến việc đi học, ngủ nghỉ hay làm việc nhà, Sơn cũng đều tự ý thức và rèn luyện bản thân.

Phan Lê Thế Sơn chia sẻ với PV khi biết mình đậu thủ khoa trường Đại học Dược Hà Nội.
Phan Lê Thế Sơn chia sẻ với PV khi biết mình đậu thủ khoa trường Đại học Dược Hà Nội.

Được hỏi về lý do chọn thi trường ĐH Dược, Sơn nói: “Lúc còn nhỏ, gia đình, làng xóm ở nơi em ở nghèo khó. Nhiều người có bệnh hiểm nghèo mà chẳng  đi chữa được vì họ nghèo lắm. Thế nên từ nhỏ em đã suy nghĩ sẽ cố gắng học thật giỏi để thi vào trường y, dược, làm 1 bác sĩ giỏi để có thể điều chế tìm ra những phương pháp điều trị tốt hơn nữa và rẻ nhất để người dân nghèo cũng có cơ hội được chữa bệnh. Sinh mạng con người quý giá lắm. Em mà có thể chế được thuốc "thần" thì tốt biết mấy anh ạ".

Chia sẻ về “bí quyết” để đạt điểm cao trong kỳ thi Đại học vừa qua, Sơn bật mí: “Mỗi ngày đi học em đều lắng nghe thầy cô giảng thật kỹ rồi về nhà ôn lại lý thuyết. Ngoài ra em còn tìm hiểu những đề Toán, Lí, Hóa … thật hay rồi tự mình tìm ra cách giải. Nếu khó quá em lên hỏi thầy hoặc trao đổi với các bạn cùng lớp. Mỗi bài toán đều có nhiều cách giải khác nhau đem đến cùng một kết quả, vì vậy sẽ giúp cho em có lập luận chặt chẽ hơn, kiến thức nắm vững hơn”.

Hàng ngày, Sơn học rất chăm chỉ và tự giác. Lịch học của Sơn cố định từ 19h tối đến 1h sáng hôm sau nên rất khoa học và cố định cho tư duy học bài.
Hàng ngày, Sơn học rất chăm chỉ và tự giác. Lịch học của Sơn cố định từ 19h tối đến 1h sáng hôm sau nên rất khoa học và cố định cho tư duy học bài.

Hàng ngày, ngoài giờ đi học ởtrường, ở nhà Sơn dành rất nhiều thời gian cho việc học của mình. Tối đến, Sơn học từ khoảng 19 giờ đến gần 1 giờ sáng ngày hôm sau. Lịch học được Sơn sắp xếp cố định, khoa học giúp Sơn có thể tập trung đều đặn. Những ngày nào mệt quá hay đau ốm, Sơn chỉ gắng học đến 12h rồi đi ngủ để có sức khỏe cho ngày mai lên lớp.

Biết tin Sơn đậu vào trường Đại học Dược Hà Nội, lại là thủ khoa cao điểm, cô Trần Thị Minh (SN 1965, mẹ của Sơn) rất sung sướng và tự hào. “Hàng ngày, bố mẹ thì lo đi làm, cũng may nhờ các thầy các cô ở trường quan tâm giúp đỡ cho cháu nó nhiều trong công việc học tập. Lúc còn nhỏ, nó cứ đinh ninh sẽ cố gắng học để thi vào trường Y để làm bác sĩ đấy chú ạ. Tôi thấy nó học nhiều quá. Ngày nào cũng học đến 1 giờ sáng hôm sau, sợ con mệt nên tôi nạt nó học vừa còn lo sức khỏe nhưng nó không nghe, rồi thấy nó ham học nên phải chiều cho nó học. Giờ biết tin con mình đậu thủ khoa, tôi vui sướng lắm. Bao nhiêu vất vả của bố mẹ cố gắng cho nó học giờ cũng có được ngày hôm nay”, chị Minh vừa nói vừa cười sung sướng.

Bao nhiều công lao vất vả của bố mẹ làm để nuôi con ăn học, giờ biết con thành công đậu thủ khoa, vui sướng lắm chú ạ.
"Bao nhiều công lao vất vả của bố mẹ làm để nuôi con ăn học, giờ biết con thành công đậu thủ khoa, vui sướng lắm chú ạ."

Ngoài Trường đại học Dược Hà Nội, Sơn còn dự thi khối B vào trường Học viện Quân Y. Mới đây kết quả báo về Sơn cũng đạt số điểm rất cao là 25 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên). Với số điểm này Sơn cũng có thể sẽ trúng tuyển vào Học viện Quân y.

Nói về việc chọn trường học nếu đậu cả 2 trường, Sơn vẫn có chút băn khoăn, suy nghĩ. Nhưng với quyết tâm chắc chắn, Sơn khẳng định: “Dù ở đâu em cũng cố gắng học thật giỏi để có thể trở thành một thầy thuốc, bác sĩ thật giỏi. Việt Nam mình còn nhiều người nghèo khổ, không có tiền chữa nên phải tử vong vì bệnh tật nhiều lắm ạ. ”, Sơn cười sung sướng khi mình đã đi được 1 nữa chặng đường của ước mơ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại