Hàng loạt tuyến đường rợp bóng cây xanh giữa lòng TP như Tôn Đức Thắng, Mạc Đĩnh Chi, Pasteur, Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1), Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương, An Dương Vương, Ngô Gia Tự (quận 10 giáp quận 5).
Các công viên 30/4, công viên Gia Định, 23/9, công viên Tao Đàn, Hồ Con Rùa.... được biết đến là những “cánh rừng nhiệt đới” thu nhỏ.
Những hàng cổ thụ to, cao hàng chục thước có tuổi đời cả trăm năm tỏa bóng mát, là điểm dừng chân trốn nắng, nghỉ ngơi lý tưởng cho người Sài Gòn.
>> Vụ "ăn" 2.000 đồng/kg dưa từ thiện: Công an Quảng Ngãi vào cuộc
>> Leo lên nóc nhà, bất ngờ phát hiện loài hoa vô cùng quý hiếm