Trang nghiêm lễ truy điệu Trung úy tử nạn khi xả thân cứu tàu

Đại Văn |

Ngay từ sáng sớm, rất nhiều người dân tại thôn Lãng Xuyên đã có mặt tại ngôi nhà nhỏ, nơi tổ chức lễ truy điệu Trung úy Vũ Văn Cường, tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cùng với hàng trăm người dân có mặt tại tang lễ người chiến sĩ dũng cảm đã quên thân mình bảo vệ tàu là hàng chục cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 649.

Lễ truy điệu Trung úy Vũ Văn Cường, người đã không ngại hiểm nguy cứu tàu 51-11-82 diễn ra trong khung cảnh trang nghiêm theo nghi thức quân đội.

Các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 649 tưởng niệm đồng chí Vũ Văn Cường

Các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 649 tưởng niệm đồng chí Vũ Văn Cường

Đại diện Lữ đoàn 649, Đại tá Hà Thanh Tịnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 649 Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần, trưởng ban tổ chức tang lễ đã trịnh trọng đọc điếu văn tưởng niệm người chiến sĩ tử nạn.

“Hành động dũng cảm không sợ nguy hiểm đến tính mạng để bảo đảm an toàn cho con tàu, mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của chúng tôi.

“Sự hy sinh của đồng chí đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với những người thân trong gia đình; đồng chí đồng đội; bà con láng giềng, họ hàng nội ngoại và bạn bè thân thiết gần xa”.

Đồng chí hy sinh, Đảng ta, Quân đội ta mất đi một người chiến sỹ cách mạng; Gia đình mất đi một người con hiếu thảo; Người vợ mất đi người chồng hết mực thuỷ chung; Các con mất đi người cha trách nhiệm...”

Đại ta Hà Thanh Tịnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 649 Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần, trưởng ban tổ chức tang lế trịnh trọng đọc điếu văn tưởng niệm.

Đại tá Hà Thanh Tịnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 649 Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần, trưởng ban tổ chức tang lễ trịnh trọng đọc điếu văn tưởng niệm.

Nhiều người dân đến tham dự lễ tang đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh con trai lớn của người chiến sĩ trẻ cầm di ảnh cha bước ra xe tang và hình ảnh người mẹ, người vợ khóc ngất bên linh cữu của đồng chí Cường.

Khung cảnh tang thương bao trùm con ngõ nhỏ, cả một con đường phủ trắng khăn tang tiễn đưa chiến sĩ Cường về nơi an nghỉ cuối cùng.

Con ngõ nhỏ chất cứng dòng người đưa tiễn người chiến sĩ trẻ

Con ngõ nhỏ chật cứng người đưa tiễn người chiến sĩ trẻ

Sau khi thức hiện các nghi thức truy điệu tại gia quyến, linh cữu Trung úy Cường được đưa tới nhà hỏa táng Cầu Cường để tiến hành theo nghi thức hỏa táng.

Đôi nét về Trung úy Vũ Văn Cường

Đồng chí Trung úy Vũ Văn Cường - Sinh ngày 27 tháng 2 năm 1976, tại Thôn: Lãng Xuyên, Xã Gia Tân, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương.

Trong thời gian gần 20 năm phục vụ quân đội, trải qua nhiều cơ quan, đơn vị; dù ở cương vị nào, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn gian khổ, hết lòng phục vụ đơn vị, phục vụ Quân đội.

Đồng chí luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với phẩm chất đạo đức cách mạng và những cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đồng chí Vũ Văn Cường đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 14 tháng 4 năm 2000 và đã được tặng thưởng:

- Huân chương chiến sĩ vẻ vang Hạng ba;

- Huân chương chiến sĩ vẻ vang Hạng nhì;

- Huân chương chiến sĩ vẻ vang Hạng Nhất.

và nhiều giấy khen, bằng khen.

Một số hình ảnh trang nghiêm được phóng viên ghi lại tại buổi lễ truy điệu Trung úy Vũ Văn Cường:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại