Trắng đêm trục vớt, đưa tàu cá bị đắm vào bờ

Theo Infonet |

Chiếc tàu cá bị sóng biển đánh chìm cùng 14 ngư dân đã được đơn vị trục vớt đưa vào bờ an toàn.

Sau khi nhận được thông tin con tàu gặp nạn đã được trục vớt lên mặt nước và sẽ tiến hành đưa về, ngay trong đêm, chúng tôi cùng người thân các nạn nhân lập tức lên đường với hi vọng sẽ tìm thấy thi thể nạn nhân nào đó trong khoang tàu.

Đúng 0h10 sáng nay (3/1), con tàu bị sóng biển đánh chìm cùng 14 ngư dân được lai dắt về đến bến phà Gianh cũ (dưới chân cầu sông Gianh) thuộc địa phận xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Đi cùng có một số tàu thuyền của các ngư dân và tàu lực lượng cứu hộ cứu nạn. Con tàu gặp nạn vẫn nằm nghiêng, nước trong khoang tràn đầy.

Chiếc tàu cá gặp nạn đang từ từ được đưa vào bờ.

Ngay lúc đó, trên bờ, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình , chính quyền xã Quảng Lộc và chủ đơn vị trục vớt cũng có mặt trên bờ để hướng dẫn con tàu lai dắt đưa thuyền vào gần bờ. Trời tối như mực, gió rét căm căm nhưng tất cả đều như quên hết cái lạnh thấu xương ấy và hướng ánh mắt về đoàn tàu đang từ từ tiến vào bờ.

Do con tàu đang nằm nghiêng nên đơn vị trục vớt phải mất nhiều thời gian để đưa nó nổi lên mặt nước để tiến hành hút nước ra khỏi khoang.

1h sáng, chiếc xe khách chở một số người thân của các nạn nhân từ Quảng Lộc đến hiện trường. Họ bất chấp cái rét đến đây với hi vọng sẽ tìm thấy xác người thân của mình mắc kẹt lại trong tàu.

Đến 2h, đơn vị trục vớt đã đưa được con tàu về vị trí cân bằng và bắt đầu tiến hành bơm nước ra khỏi khoang.

Gần 3h, nước trong khoang cơ bản được bơm ra gần hết, nhiều người xung phong chui vào khoang để tìm thi thể các nạn nhân, nhưng tất cả đều vô vọng. Không có một thi thể nạn nhân nào được phát hiện, trong khoang chỉ toàn cá, mực đã bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ánh mắt tuyệt vọng hiện rõ lên trên khuôn mặt từng người chịu lạnh thức trắng theo dõi con tàu gặp nạn.

Lực lượng cứu hộ và người thân đi cùng đơn vị trục vớt vẫn tiến hành bơm nước, lợi dụng thủy triều lên để đưa con tàu gặp nạn vào gần bờ hơn nữa. Tất cả đều thức trắng đêm chỉ với một hi vọng duy nhất là tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích, thế nhưng có vẻ như điều đó là không thể xảy ra.

Một số hình ảnh con tàu gặp nạn được lai dắt vào bờ ở bến phà Gianh cũ mà chúng tôi ghi lại:

Từ xa là chiếc tàu của đơn vị trục vớt đang lai dắt chiếc tàu gặp nạn tiến lại gần. Lúc này là gần 12h đêm.

Tàu gặp nạn đang từ từ được lai dắt vào gần bờ.

Chiếc tàu từ từ được đưa lên nổi khỏi mặt nước để tiến hành hút nước trong khoang.

Chủ đơn vị trục vớt liên tục gọi điện chỉ đạo.

Đến 2h sáng, người nhà nạn nhân đến rất đông.

Họ lên thuyền nhỏ ra tận nơi con tàu gặp nạn với hi vọng tìm thấy xác người thân của mình.

Tất cả thức trắng đêm mong tìm thấy thi thể các nạn nhân nhưng đến thời điểm hiện tại họ vẫn phải trông chờ vào số phận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại