"Tôi nghiện ma túy hơn 5 năm. Tôi đã hồi sinh kỳ diệu!"

Nguyễn Huệ - Lê Minh |

"Sau hơn 1 tháng được thầy cứu chữa, "con ma sống" trong người tôi đã hồi sinh 1 cách kì diệu và tôi đã rời xa được "nàng tiên nâu"...

Đổi 6 chỉ vàng lấy bài thuốc

Mọi người ở thôn Văn Giáp, xã Văn Bình (Thường Tín, Hà Nội) vẫn gọi ông Nguyễn Hữu Hiệp là ông lang Hiệp.

Trong vòng 10 năm, ông đã cứu được 375 người thoát khỏi "nàng tiên nâu" bằng chính cái tâm và bài thuốc do mình tự chế.

Ông Hiệp chia sẻ: "Khi tôi làm thuốc, tôi mang tên Hào Hiệp, nghĩa là chơi sạch với đời. Tôi luôn tự hào vì mình đã làm được điều đó!".

Trong suốt 10 năm ấy, ông tự nhận mình như "người lái đò", tận tụy thức đêm thức hôm. Thậm chí, có những ngày chỉ chợp mắt được 1 tiếng đồng hồ để đưa những "chuyến đò" cập bến an toàn.

Bởi lẽ, ông rất đau lòng khi phải chứng kiến những cảnh tượng con mất cha, mất mẹ, vợ mất chồng… Rồi những kẻ lang thang không nhà cửa và gây ra các tệ nạn cho biết bao con người.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp

Ông Nguyễn Hữu Hiệp.

Từ lẽ đó, ông tự cảm thấy mình nên có trách nhiệm với xã hội, với người thân.

Ông đã không quản ngày đêm, 1 thân 1 mình âm thầm nghiên cứu, để tạo ra 1 phương thuốc với hi vọng cứu chữa những số phận lầm lỡ kia.

Suốt 20 năm tìm kiếm không mệt mỏi, cuối cùng những nỗ lực của ông cũng được đền đáp.

Cùng với những bí quyết gia truyền và quá trình mò mẫm hết miền ngược lại lên miền xuôi, ông cũng tìm ra được phương thuốc cắt cơn nghiện theo cách riêng của mình.

"Bài thuốc chữa cai nghiện của tôi được rút ra từ tám thầy thuốc Bắc – Nam. Có bài thuốc, tôi phải đổi tới sáu chỉ vàng để bổ sung vào danh mục của mình.

Tôi chủ yếu chữa bệnh ngoài da, bệnh gan, bệnh thận… nhưng với những người nghiện ma túy, họ là những con người đáng thương, xã hội nhìn vào họ là những kẻ ăn chơi trác táng. Nhưng họ bình đẳng trong xã hội này.

Năm 2004, có người bạn tin cậy gửi gắm tính mạng con họ cho tôi.

Từ tháng 12/2004 tới nay, tôi đã giúp 375 con nghiện trở về trong vòng tay gia đình.

Cũng có lúc, tôi bị hàng xóm dị nghị, gia đình phản đối vì mang người nghiện về vùng quê vốn trước nay thanh bình.

Nhưng tôi đã đấu tranh để được làm công việc mà tôi tâm huyết này" - ông Hiệp cho hay.

Ông lang Hiệp chụp ảnh với người nghiện được ông chữa trị.

Với cơn nghiện ma túy, ông lang Hiệp gọi đó là "bệnh ma" và đưa vào loại bệnh "đặc biệt". Khi "bệnh ma" gõ cửa nhà ai, nhà đó như có cơn sóng thần quét qua.

Ông chia sẻ: “Từ luật sư, bác sĩ cho tới người nông dân, từ các tỉnh xa xôi như Bình Dương, Bắc Kạn rồi Lai Châu đều mắc "bệnh ma"".

Còn cảnh tượng nào đau lòng hơn, nên cứu được ai thì cứu và cũng là để phúc cho con cháu".

Đường về của những người mắc "bệnh ma"

Bệnh nhân tới đây như được ở nhà mình, họ coi ông như người cha, người thầy.

Điều ấy được minh chứng qua những bức thư, những dòng thơ mà người bệnh viết ra với tình cảm chân thành nhất dành cho ông lang Hiệp, sau khi họ đã cắt được cơn nghiện.

Phía trên tường nhà, trong ngăn tủ, không khó để tìm được những bức thư, những dòng thơ ấy. Mỗi bệnh nhân là mỗi câu chuyện và mỗi điều trăn trở trong kí ức của ông.

Ông Hiệp chụp ảnh lưu niệm cùng bệnh nhân mã số 281

Ông Hiệp chụp ảnh lưu niệm cùng bệnh nhân mã số 281.

Một bức thư có đoạn: "Tôi nghiện ma túy hơn 5 năm. Gia đình coi tôi như đứa con bỏ đi vì nghĩ rằng, tôi đã vô phương cứu chữa.

Lúc lên cơn vật vã, người thân phải lấy lông gà cho vào mũi xem tôi còn thở không.

Nhưng sau hơn 1 tháng, tôi đến nhà thầy, được thầy cứu chữa, "con ma sống" trong người tôi đã hồi sinh 1 cách kì diệu và tôi đã rời xa được "nàng tiên nâu".

Tôi vô cùng biết ơn thầy đã ban tặng cho tôi 1 cuộc sống mới".

Nhớ lại kỉ niệm với 375 bệnh nhân của mình, ông ngậm ngùi:

"Trong số 375 người ấy, chỉ có 4 trường hợp là nữ.

Tôi thực sự bị ấn tượng mạnh với trường hợp 1 kĩ sư ở tỉnh Sơn La. Cuộc sống của gia đình anh rất sung túc với vợ đẹp và 2 đứa con 1 trai, 1 gái.

Nhưng khi phát hiện chồng nghiện, vợ đã bế con theo người đàn ông khác với câu nói chát chúa: "Tôi không lấy chồng nghiện".

Và từ đó là những vết trượt dài của hạnh phúc gia đình anh.

Buổi tối, người thân đưa anh ấy tới chỗ tôi chữa cai nghiện thì sáng hôm sau, con trai đứng trước vành móng ngựa và bị tù giam vì tội đi đòi nợ thuê, đánh chém người…

Lúc đó, tinh thần của anh ấy xuống lắm…!".

Nói tới đây, bất chợt người thầy lang ấy dừng lại thật lâu. Rồi ông rít vội điếu thuốc lào.

Ông bảo, thầy lang dù có thuốc hay cũng chỉ được 50%, còn làm sao để người bệnh yên tâm chữa bệnh mới là vấn đề.

Ông Hiệp quan niệm, ông không chỉ chữa cho họ về thể xác mà phải chữa cả tinh thần.

Chính từ quan niệm đó, ông đã hiểu thấu tâm trạng của anh kĩ sư khi anh buông dần sự sống của mình trong sự thất vọng tột cùng:

"Thầy ơi con không chữa đâu! Con muốn chết đi cho xong. Vợ con bỏ đi theo người đàn ông khác, con của con hầu tòa, con sống để làm gì?".

Ông Hiệp vinh dự được vinh danh lương y tiêu biểu vì sức khỏe cộng đồng vào năm 2013

Ông Nguyễn Hữu Hiệp được tôn vinh trong chương trình truyền thông tôn vinh “Gia tộc Lương y tiêu biểu vì sức khỏe cộng đồng, thương hiệu chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp uy tín” lần thứ I năm 2014.

Ông chia sẻ với người kĩ sư ấy rằng: "Bạn phải sống, bạn sinh ra nó, bạn phải khỏi bệnh để cứu nó ra và xây đắp cuộc đời cho nó, cưới vợ cho nó. Có như thế bạn mới hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc này, bạn không chữa bệnh là bạn chạy trốn. Nó oán hận bạn vì bạn nghiện, nên vợ bạn bỏ theo người đàn ông khác, bản thân nó mới đi vào con đường này.

Bạn không nghiện, thì nó đã học hành tử tế và vào đại học. Chính vì thế, nhiệm vụ của bạn chưa hoàn thành, bạn phải sống. Sống không phải vì bạn mà sống vì nó…".

Chính những lời động viên ấy đã kéo anh chàng kĩ sư này về với con đường "hoàn lương" và trở thành người bố tốt trong cuộc sống hiện tại.

Cứ mỗi dịp lễ, Tết… ,bệnh nhân rồi người nhà bệnh nhân lại tới thăm ông với gói bánh, cân gạo, hộp thuốc… Ông vui vì mỗi "chuyến đò" đi qua vẫn có những người quay lại cảm ơn "ông lái đò".

“Nếu ai muốn được “truyền nghề” thì tôi sẵn sàng” – ông cười vang khi bên cạnh là một người nhà bệnh nhân có con bị nghiện vừa tìm tới…

Năm 2014, ông Nguyễn Hữu Hiệp vinh dự được tôn vinh trong chương trình "Gia tộc lương y tiêu biểu vì sức khỏe cộng đồng, thương hiệu chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp uy tín" lần thứ I.

Chia sẻ với chúng tôi về phương thuốc chữa bệnh của ông Hiệp, ông Nguyễn Hải Lý (trưởng thôn Văn Giáp) nói: "Bài thuốc của ông Hiệp chữa cai nghiện rất hiệu quả. Hàng trăm người đã được ông chữa khỏi.

Hoạt động của ông lang Hiệp cũng không gây ảnh hưởng gì tới an ninh, trật tự địa phương".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại