Tin cuội: Không thể cứ mini juyp chửi quần đùi

BE KUTE |

“Tại sao cán bộ mặc nội y trong công sở thì lại cấm bikini lên chùa. Tại sao, tại sao, hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm?”- một hotgirl đặt câu hỏi trên mạng xã hội.

Show diễn thời trang nội y công sở đã diễn ra hôm qua tại trụ sở Vô Tri xã, Phú Xuyên phủ, Hà Nội thành với điểm nhấn là màn quần đùi tiếp dân.

Ông Nguyễn Răng Há, nhà tạo mẫu kiêm người mẫu thời trang tự hào cho biết bộ sưu tập thời trang năm nay lấy ý tưởng chủ đạo là mối qua hệ “cá thớt”.

Nội y công sở sẽ khiến người dân cảm giác như đang ở nhà, thậm chí, thân mật gần gũi như trong phòng ngủ, qua đó, xóa tan ranh giới, hay khoảng cách giữa cán bộ và dân, giữa nhân dân và chính quyền.

Văn hóa công sở Việt từ nhiều thập kỷ nay vẫn loay hoay đi tìm một thiết kế thông thoáng, ấn tượng, gần gũi cho một nền văn hóa tiếp dân thường xuyên hoặc quá nóng vì bức xúc hoặc quá lạnh vì vô cảm.

Nội y công sở với quần đùi áo lót, theo các nhà phê bình, được kỳ vọng sẽ trở thành một mẫu đồng phục lý tưởng, đặc biệt trong hoàn cảnh khiếu kiện đất đai đang nóng bỏng hiện nay.

“Tôi hy vọng người dân cũng như người xem sẽ thấy được mối thâm tình qua phong cách thời trang công sở gần gũi như trong phòng ngủ này”- nhà thiết kế thời trang Nguyễn Răng Há nói.

Cựu đại sứ du lịch Lý Mỹ Kỳ, người xuất hiện trong chiều thời trang với vai trò giảm khảo kiêm người mẫu cho biết “Nội y công sở hoàn toàn có thể áp dụng để trờ thành quốc phục thay thế khăn đóng áo the đã quá cổ lỗ sĩ”.

“Các bạn thấy đó, người dân đang cười- mà cười nhạt thì cũng là cười- nó chứng tỏ sự tán đồng”.

Theo cô Mỹ Kỳ: Một truyền thống văn hóa cần bảo tồn nhất là khi T-ara, Bi Rain hay Hậu duệ mặt trời đang thay thế Tiểu Yến Tử, Khổng Tử và Tố nữ kinh - có nguy cơ thôn tính văn hóa.

Chị Lý Thị Hĩm, công dân thôn Đông, người xuất hiện trong công sở với thời trang 2 chiếc mũ, khẩu trang và áo chống nắng cho biết lẽ ra, để tạo sự tương đồng, chị định mặc thời trang ba mảnh.

“Nhưng các bác biết đấy, bố hĩm nhà em vốn có máu ghen”.

Năm ngoái, một người dân mặc quần sóc bò đã được “mời” ra khỏi công sở do ăn bận thời trang không thích hợp dù anh đã ra sức thanh minh rằng chiếc soóc bò của mình dài ít nhất gấp đôi chiếc mini Juyp mà chị em vẫn mặc ra vào công sở.


Một người dân từng bị từ chối tiếp vì mặc soóc vào công sở

Một người dân từng bị từ chối tiếp vì mặc soóc vào công sở

Thời trang nội y công sở tất nhiên không thể vừa lòng tất cả mọi người.

“Tại sao cán bộ mặc nội y trong công sở thì lại cấm bikini lên chùa. Tại sao, tại sao, hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm?”- một hotgirl đặt câu hỏi trên mạng xã hội.

Theo cô, lỗi là ở “ánh mắt kẻ si tình” chứ không phụ thuộc vào độ dài đôi chân!

“Tôi nghĩ ở đây có sự phân biệt đối xử, thậm chí là kỳ thị”- cụ ông Nguyễn Cao Cả bình luận- Theo cụ, nếu thật sự nam nữ bình quyền thì không thể mặc juyp mà chửi quần sooc được!

Nhân sự kiện này, Đà thành cũng dự kiến đưa ra quy định cấm mặc đồ bộ tắm biển. “Nếu ở đâu người dân cũng đồ bộ xuống biển thì bikibi chỉ đề mặc lên chùa chắc”- một cán bộ văn hóa tỏ ra bức xúc.


Candice Swanepoel với đôi cánh dát vàng nổi tiếng thế giới 2014

Candice Swanepoel với đôi cánh dát vàng nổi tiếng thế giới 2014

Từ kinh đô thời trang thế giới Milano, thiên thần của Victoria's Secret là Candice Swanepoel, người nổi tiếng toàn thế giới năm 2014 với “đôi cánh dát vàng” tỏ ra ghen tị:

“Năm 2014, tôi đã phải đeo 6kg đôi cánh dát vàng trên vai để khán giả mường tượng tới một con chim tung cánh, trong khi nội y công sở chỉ cần 1 gang tay vải cũng đã khiến khán giả trầm trồ”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại