Thi thể thuyền viên dạt vào bờ biển: Nỗi đau vợ trẻ, con thơ

Nguyễn Viết |

(Soha.vn) - “Anh không về với con nữa hả anh ơi! Nó còn chưa biết gọi tên anh cơ mà anh về với con đi anh!”. Chị Bùi Thị Vân (SN 1989) đau đớn gào khóc.

Như đã đưa tin trước đó, ngày 3/12, con tàu mang số hiệu NA 93240 TS do thuyền trưởng Bùi Hoàng Hiệp cùng 7 ngư dân ở xóm Minh Thành (xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An) căng buồm ra vươn khơi bám biển.

Đến 4 giờ sáng ngày 10/12, khi đang trên đường trở về đến vùng biển Hà Tĩnh, thuyền trưởng Bùi Hoàng Hiệp đã gọi điện báo về cho gia đình cùng các bạn thuyền, hẹn sáng ngày 10/12 ra cảng biển Lạch Quèn để lấy cá về bán.

Nghe tin dữ 8 thuyền viên cùng tàu cá gặp nạn, cả xã nghèo lại lo lắng, đứng ngồi không yên.

Nhưng sau cuộc điện thoại đó, người nhà các thuyền viên không nhận được thêm bất kỳ thông tin nào. Con tàu NA 93240 TS cũng như 8 thuyền viên đã hoàn toàn bị mất liên lạc ngoài biển khơi.

Sau 7 ngày “mất tích”, người nhà các thuyền đã tiến hành trình báo với UBND xã Quỳnh Long để nhận sự giúp đỡ. Ngay sau khi nhận được trình báo chính quyền xã Quỳnh Long đã báo cáo các cơ quan chức năng để phối hợp tìm kiếm con tàu gặp nạn cùng 8 ngư dân mất tích.

Chiều tối ngày 16/12, nhận được thông tin từ ngư dân ở xóm Phú Hải, xã Kỳ Phú (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) báo về đã phát hiện được hai thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển là của anh Vũ Văn Biên (SN 1985) và Bùi Văn Hoài (SN 1984) cùng làm việc trên tàu cá NA 93240 TS, khiến cả xóm nghèo như chết lặng. Mọi hy vọng sống về 8 ngư dân gần như đã vụt tắt.

Người nhà nạn nhân Vũ Văn Biên đau đớn gào khóc.

Được biết, 8 ngư dân làm việc trên con tàu “định mệnh” NA 93240 TS đều là anh em hàng xóm và cùng là người ở trong cùng 1 thôn Minh Thành (Quỳnh Long). Lúc ra đi, có những người sẽ hứa trở về với khoang thuyền đầy cá để kiếm tiền mua sắm ăn tết. Nhưng giờ đây, lời hứa vẫn còn đó, nhưng người đã “về” nơi đâu?

Đau đớn trước thi thể của người con, bà Bùi Thị Cửu mẹ thuyền viên Bùi Văn Hoài khóc ngất: “Con ơi! con còn dặn mẹ với mọi người sáng ra cảng lấy cá đi bán mà bây giờ con đã không còn nữa rồi! Con ơi về với mẹ đi con! Sắp đến tết rồi, về với mẹ, mình có gì mình ăn nấy, mẹ không cần con đưa cá về cho mẹ nữa. Chỉ cần con về với mẹ thôi”.

Bên cạnh bàn thờ của người chồng, chị Bùi Thị Lý (SN 1984) vợ thuyền viên Bùi Văn Hoài gào khóc trong đớn đau: “Anh ơi anh về với các con đi anh. Sao anh nỡ bỏ mẹ con em mà đi thế! Chúng còn nhỏ lắm anh ơi! Lúc anh đi anh hứa lần này về sẽ mua quần áo mới và mua đồ để gia đình mình ăn tết nữa mà. Sao giờ anh đi mà không trở về nữa. Về với em đi anh”.

Chị Bùi Thị Lý (SN 1984) vợ thuyền viên Bùi Văn Hoài gào khóc trước bàn thờ của anh Hoài.

Kể từ lúc nghe tin dữ chồng mình cùng 7 ngư dân đã mất liên lạc trên biển, chị Lý như người mất hồn. Đêm đến, chị không ngủ mà cứ ra ngồi ngoài cửa, đưa ánh mắt xa xăm chờ người chồng trở về.

Được biết, gia đình chị Lý là một trong những hộ thuộc dạng khó khăn. Lấy nhau được hơn 6 năm, anh chị đã sinh được 3 đứa con. Đứa lớn nhất vừa tròn 5 tuổi, đứa nhỏ nhất năm nay cũng vừa mới lên 1 tuổi. Nhìn lên di ảnh của người cha, nghe mẹ khóc, mấy đứa nhỏ ngơ ngác, rồi hoảng sợ và khóc thét. Vành khăn trắng trên những khuôn mặt trẻ thơ, khờ dại khiến những người có mặt tại đây, không ai cầm nổi được nước mắt.


	Cháu Bùi Quang Đạt, con của nạn nhân Bùi Văn Hoài gào khóc khi biết người cha của mình đã mãi mãi ra đi không về...

Cháu Bùi Quang Đạt, con của nạn nhân Bùi Văn Hoài gào khóc khi biết người cha của mình đã mãi mãi ra đi không về...

Xót xa hơn là trường hợp của nạn nhân Vũ Văn Biên khi vợ của anh, chị Bùi Thị Vân (SN 1989) vừa mới sinh con được gần 2 tháng. Đứa con chưa biết gọi tên cha 1 lần, thì người cha đã mãi mãi ra đi mà không trở về.

Sinh ra ở miền biển, dẫu biết rằng, nghề đi thuyền lắm nguy hiểm, gian nan. Nhưng nhà nghèo, không có việc gì làm để nuôi gia đình, anh Biên lại theo các anh cùng xã đi ra khơi bám biển mưu sinh. Mới đi được mấy chuyến, thì anh Biên đã gặp nạn.

Ngày ra khơi, anh Biên còn ngoái đầu dặn vợ: “Chuyến ni về mà trúng (thắng lợi) em không phải lo tết đi vay tiền nữa!”. Lời hứa vẫn còn đó mà giờ anh đã mãi mãi ra đi.

Chị Bùi Thị Vân (SN 1989) vợ thuyền viên Vũ Văn Biên vừa sinh con được 2 tháng đã phải chịu nỗi đau mất đi người chồng.

“Anh Không về với con nữa hả anh ơi! Nó còn chưa biết gọi tên anh cơ mà anh về với con đi anh! Sao anh đi mà không về thế. Anh không biết em và con chờ anh thế nào à. Anh về đi, về rồi ở nhà với mẹ con em, có gì mình ăn nấy, anh đừng đi biển nữa”. Chị Vân đớn đau gào khóc.

Di ảnh của anh Vũ Văn Biên.

Hiện tại 6 thuyền viên làm việc trên con tàu NA 93240 vẫn đang mất tích. Mọi công tác tìm kiếm con tàu cùng các ngư dân mất tích vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện. Dù biết hi vọng mong manh về sự sống của 6 thuyền viên là rất mong manh. Nhưng lúc này đây, người mẹ già, người vợ trẻ chỉ mong một phép nhiệm màu đến với họ, đến với người chồng, người con đang gặp nạn ngoài khơi xa. Để họ được trở về bình yên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại