Thầy hiệu phó gạ tình: "Em H. đã xin tôi một đứa con"

vytran |

PV đã có mặt tại trường THPT Bến Tre và có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Huân xung quanh việcị ông Huân bị tố "tống tình" nhiều lần.

Xung quanh các "văn bản nhận tội"

- Ông thừa nhận tất cả những "văn bản nhận tội" đều do chính tay ông viết?

- Đúng là tôi đã viết những dòng chữ nói rằng tôi đưa em H. đi nhà nghỉ và có quan hệ tình dục. Nhưng những văn bản này tôi bị ép phải viết tại nhà em H.. Cụ thể, hồi 19g ngày 21-11, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số 0916021… của một người tự xưng là bà ngoại em H. mời tôi đến nhà có việc, sau này tôi mới biết người này là bà Thìn. Tôi đã mời thầy Nguyễn Quang Hưng cùng trường đi cùng. Đến nơi, thầy Hưng có hỏi việc gì thì bà Thìn nói em H. đã uống thuốc ngủ tự tử phải vào viện, và nguyên nhân là tại tôi. Chúng tôi đang nói chuyện thì có hai thanh niên xông vào chỉ mặt "Thằng này chứ gì" rồi xông vào đánh tôi và thầy Hưng.

Bà Thìn đưa cho tôi một tờ giấy và bắt tôi viết bản tường trình là đã gặp gỡ em H. ở những điểm nào? đã làm gì chưa? Khi tôi nói chúng tôi chỉ là quan hệ bình thường thì 4-5 người trong nhà đồng loạt chửi bới tôi và tiếp tục dọa đánh, bắt tôi phải nhận là đã "quan hệ" với em H.. Tôi không đồng ý thì bị một người đá vào ngực và bắt phải viết. Họ mở cho tôi nghe đoạn ghi âm lời em H., trong đó em H. nói tôi đưa em ấy đến nhà nghỉ An Khang. Họ đưa ra một bản trường trình đã viết sẵn rồi hỏi "Thầy đọc xem có đúng không?" và yêu cầu tôi ký xác nhận. Một người cháu của bà Thìn còn dọa "Mày không ký thì chém mày chết". Tôi lo sợ nên phải nghe theo lời họ.

Bản nhận tội của ông Huân

- Nếu bị ép buộc, tại sao ông không chạy ra ngoài và kêu cứu?

- Lúc đó tôi bị đánh nên rất hoảng loạn. Cả thầy Hưng đi cùng cũng bị đánh, nhưng nhẹ hơn tôi. Tôi không dám chạy, bởi phía ngoài cửa cũng có vài thanh niên.

Ông khai, người nhà bà Thìn, đã tự viết một biên bản làm việc rồi bắt thầy Hưng ký vào đó. Thầy Hưng lúc này cũng rất sợ. Do bị ép, nên thầy Hưng đã ký nhưng không đúng tên thật. Tên ký là Trần Quốc Hưng nhưng tên thật là Nguyễn Quang Hưng. Họ không nhận ra điều đó. Trước khi ra về họ còn nhắc tôi về nhà viết lại bản tường trình. "Buổi làm việc" kết thúc lúc 22h30".

- Còn chuyện ông nói bị giật điện thoại?

- Khi họ đang tra hỏi tôi, thì vợ tôi liên tục nhắn tin, gọi điện. Tôi lưu số vợ tôi trong máy là "113". Có lẽ thấy màn hình của tôi hiện lên số 113, họ tưởng tôi gọi cho CA nên đã giật lấy điện thoại của tôi, còn bắt tôi rút cả thẻ nhớ ra nữa.

- Ông nói rằng gia đình cháu H. đe dọa ông?

- Những ngày sau, họ có gọi tôi xuống làm việc nhưng tôi không xuống. Tôi đã nhận được nhiều tin nhắn đe dọa "xử" hai đứa con nhỏ của tôi, chẳng hạn: "Mày còn hai đứa con mày, tao sẽ xử đứa con gái trước". Trường mầm non con gái tôi học ở gần ngày nhà em H., tôi phải dặn cô giáo chỉ giao cháu khi vợ chồng tôi đến đón. Quan tâm hơn các em khác...

- Giữa ông và em H. có mâu thuẫn gì không?

- Chúng tôi không có mâu thuẫn gì cả!

- Vậy ông lý giải thế nào việc nữ sinh này nói ông đã cưỡng ép tình dục?

- Tôi cũng không hiểu nổi…

- Quan hệ giữa ông với nữ sinh H. là như thế nào?

- Tôi và em H. chỉ là quan hệ thầy trò bình thường…

- Với những gì chúng tôi thu thập được, thì mối quan hệ này không đơn giản như thế!

- Vâng… Tôi có quan tâm em này hơn so với học sinh khác.

- Ông nên nói sự thật…

- Em H. có nhắn tin vào điện thoại của tôi rằng em ấy thích tôi. Tôi cũng đã nhắn tin qua lại với H.. Tôi đã có lỗi, khi đã có những lời lẽ làm em ấy có hy vọng… Sau đó một thời gian, H. bảo tôi mua máy và sim khác nhắn tin cho tiện. Tôi đã đưa cho em ấy 200 ngàn đồng để đi mua máy cho tôi nhắn tin với em ấy.

Trước ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, em H. có nhắn tin cho tôi là: "Em có tình cảm với thầy, chỉ yêu mình thầy. Nếu thầy không yêu em thì em sẽ tự tử hoặc thầy cho em chuyển trường". Em ấy còn nhắn "Nếu không thì cho em xin một đứa con".

- H. là một trong những nữ sinh đẹp ở trường, không ít người theo đuổi. Lý do nào em này lại yêu thầy?

- Tôi cũng không biết… H. tâm sự với tôi nhiều chuyện. Em ấy kể năm lớp 10 có yêu một anh sinh viên thực tập tên là Cường. Một bạn gái khác cùng trường cũng yêu anh này nên đã xảy ra mâu thuẫn với H.. Vì chuyện này H. đã lên trường uống hết một chai rượu rồi say và đánh nhau.

- Ngày 20/11 vừa rồi, giữa ông và H. xảy ra chuyện?

- Em H. nhắn tin cho tôi là "Ngày 20/11 em biểu diễn văn nghệ, thầy tặng em một bó hoa nhé". Tôi nói: "Không được. Trước mặt bao nhiêu thầy cô giáo và học sinh thì sao làm thế được”. Em ấy bảo: "Thầy cứ mua hoa rồi để trên phòng, khi nào biểu diễn xong thì em lên lấy". Trước buổi biểu diễn, tôi có việc đột xuất phải đi. Khi về hỏi mọi người em H. biểu diễn thế nào thì mọi người nói em ấy múa quạt và hát rất hay.

- Còn tin nhắn "Thầy là đồ đểu"?

- Đợt thực tập vừa rồi có một cô giáo tên là Phượng, cùng quê với cậu sinh viên thực tập mà H. yêu năm lớp 10. H. cũng đã tâm sự với cô Phượng về chuyện này. Ngày nhà giáo, cô Phượng ôm hoa ngồi sau xe của tôi. H. đứng trên tầng nhìn thấy đã nhắn tin vào máy tôi rằng "Thầy là đồ đểu".

- H. thường xuyên lên phòng làm việc của ông?

- Vâng, phòng tôi thường mở cửa, H. hay lên phòng tôi. Tôi thoải mái với mọi người.

- Ông biết gì về việc nữ sinh H. tự tử, có phải vì xảy ra mâu thuẫn với ông?

- Gia đình em H. nói trưa 20/11 em này uống thuốc tự tử. Nhưng theo đơn xin phép nghỉ học ngày 22/11, mẹ em H. nói với cô Thơ, giáo viên chủ nhiệm em H., là sau buổi biễu diễn văn nghệ ngày mừng ngày nhà giáo H. đi ăn và bị ngộ độc.

- Ông bị tố đã ép nữ sinh này đi hát karaoke và…?

- Đầu tháng 11/2010, đoàn thực tập sư phạm tổ chức ra mắt đã liên hoan cùng đại diện nhà trường. Sau khi ăn uống ở nhà hàng, chúng tôi đến quán karaoke. Tôi đèo cô Oanh thực tập đằng sau. Cô Oanh đã biết H.. Chúng tôi vào nhà em H. xin gia đình cho em đi tập văn nghệ để hôm sau duyệt. Sau đó chúng tôi lên hát cùng các thầy cô giáo. Khoảng 21h thì cô Oanh đèo H. về. Quán karaoke này cách nhà H. hơn trăm mét.

Lần khác, dịp 20/11, tôi đang ngồi ở quán karaoke Thu thì em H. nhắn tin "Thầy có nhà không em ra chúc mừng?". Tôi nhắn lại đang ở quán karaoke và rủ em ấy ra đây uống cùng. Chúng tôi đã tổ chức hát ở đây. H. đến cùng với một người bạn (tên là Bình). Thấy vậy, tôi có kéo em ấy ra ngoài hỏi ai đấy. H. trả lời đó là người yêu. Tôi trách H. sao đã có người yêu và nói sẽ gọi điện về nhà nói cho bố mẹ em H. biết chuyện. Em ấy bảo "Thầy không được làm thế". Chúng tôi giằng co điện thoại một lúc rồi đi vào trong. Lần thứ hai tôi định gọi, H. lại giằng điện thoại. Đến lần ba, tôi gọi cho mẹ em H. nói "Chị nên quan tâm đến con" và bảo ra đón H. về.

- Ông bị tố đã có "hành động" với em H.?

- Trong phòng karaoke có một nhà vệ sinh nhưng không có chốt, trong phòng đông người thì tôi làm gì được em ấy trong nhà vệ sinh. Nếu làm gì ở phòng thì nhân viên của quán sẽ biết, còn cả phòng đối diện nữa. Không thể có chuyện tôi cắn vào ngực em ấy như một số người đồn đại. Khi ra về, thấy H. và người bạn đi cùng chưa xuống nên tôi đứng đợi. Tôi thấy bà Hạnh và chị Hoa là người nhà em H. đến đón, có anh Bình chủ quán chứng kiến.

- Thưa ông, chúng tôi hiện có một tấm ảnh chụp em H. để lưng trần rất nhạy cảm từ máy điện thoại của ông. Ông giải thích gì về điều này?

- Tôi cũng đã xem tấm hình ấy. Có lẽ tấm hình chụp hôm duyệt văn nghệ, H. cùng một số bạn khác thay đồ ở phòng bên cạnh phòng tôi. Tôi để điện thoại trên bàn, không biết ai đã chụp ảnh. Điện thoại của tôi đã bị thu giữ ngày 21/11 ở nhà em H..

- Xin cảm ơn ông về buổi trao đổi!

Theo Zing

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại