Thầy giáo dạy trẻ mầm non giữa mây trời Mù Cang Chải

Quang Trung |

Thầy Cứ A Giàng có lẽ là một trong những trường hợp đặc biệt nhất khi nhận đứng lớp mầm non, công việc tưởng chừng chỉ dành cho nữ giới.

2 năm qua, thầy Cứ A Giàng, người dân tộc Mông, công tác ở trường mầm non Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái ngày ngày lại lên lớp cùng các bé mầm non.

Công việc dậy mầm non tưởng chừng chỉ dành cho nữ giới nhưng thầy Giàng làm việc này chẳng kém gì các đồng nghiệp nữ. Thầy có thể dậy các em múa, hát, các động tác rất mềm dẻo.
Tốt nghiệp trường CĐSP Hải Dương, thầy Cứ A Giàng trở lại chính quê hương của mình để trồng người. Thầy cho biết: "Mình rất yêu trẻ nhỏ nên ngay từ khi đi học mình đã chọn nghành mầm non và từ đó tới nay mình luôn gắn bó với các em".
Lớp của thầy Giàng có 29 học sinh, tất cả đều là con em đồng bào dân tộc Mông. Điều kiện giảng dạy ở trường mầm non Lao Chải còn rất nhiều khó khăn nhưng thầy và các đồng nghiệp trong trường đã tự khắc phục để mang tới cho các bé điều kiện học tập tốt nhất có thể.
Tất cả đồ dùng giảng dạy trong lớp đều được thầy cùng các đồng nghiệp tự làm. Thầy Giàng dạy ở điểm Hú Trù Lìn, muốn tới được nơi này, phải đi qua những con đường vắt vẻo giữa mây trời Mù Cang Chải.
Học sinh trong lớp của thầy Giàng đều rất ngoan và rất vâng lời.
Giờ học thể dục của các bé, sân trường chỉ là khoảnh đất bằng trước cửa.
Thầy Giàng và các học sinh của mình trong giờ thể dục.
Với đặc thù là ngành mầm non nên mọi công việc như cho trẻ ăn thầy Giàng đều phải làm và làm rất thuần thục.
Thầy Cứ A Giàng cho hay, thầy muốn gắn bó với mảnh đất quê hương mình. "Kể cả có được điều chuyển tới nơi tốt hơn thì mình cũng không muốn đi" - thầy Giàng nói.
"Cả đời mình có khi không nhận được bông hoa nào nhân ngày 20/11, nhưng mình thấu hiểu sự khó khăn của học trò ở nơi đây". Thầy giáo hàng ngày vẫn chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh như một người mẹ hiền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại