Tâm sự của một chân dài làm gái suýt điên vì mê lắc

daquynh |

Đã có một thời gian, Mai nhìn đâu cũng thấy người vây bắt mình.

Mai sinh ra ở Thái Nguyên, cuối năm 2000, khi còn chưa học xong cấp 3 thì gia đình “gả bán”, cho cô lấy chồng. 17 tuổi, Mai lấy một người là con của bạn bố tận Cổ Nhuế, Hà Nội. Cô thiếu nữ tuổi 17, mang bầu, sinh con ngay sau đó 1 năm.

Thật không may, chồng cô chết đột ngột tron một tai nạn giao thông, cũng từ đó cô trở thành một người câm. Rồi đến một ngày cô nói được trở lại, cuộc đời cô bắt đầu rẽ sang một ngả khác từ đây.

Năm 2003, Mai thi đỗ vào một trường Trung học Nghệ thuật ở Thái Nguyên. Mới 20 tuổi, bước vào làm sinh viên năm thứ nhất nhưng Mai đã trải qua nhiều cú sốc lớn.

Học chưa được bao lâu, sang năm thứ 2 là Mai kết thân với nhóm bạn “có nhan sắc, thích ăn diện” và rủ nhau về Hà Nội làm cho một quán cà phê trá hình.

Mai nhận ra sự mất mát khi vào trại. Với cô, được ở lại đây làm việc, tránh xa cám dỗ là mong mỏi duy nhất.

“Làm gái, dần dà em bị kéo vào con đường “bay”, “lắc”. Những cuộc chơi thâu đêm ở các quán bar sang trọng, những bộ váy đẹp mà những kẻ mê em sẵn sàng chi tiền triệu để mua tặng khiến em như sống trong cơn mê. Em nghiện “đá” lúc nào không hay. Một lần sang quận Long Biên mua thuốc, em bị công an bắt giữ và bị đưa vào Trung tâm 2” – Mai kể lại.

Khi trở lại, đứa con không còn nhận ra cô là mẹ, gia đình nhà chồng cũng không muốn nhận con dâu, quá cô đơn Mai lại tìm đến thuốc. Để có tiền dùng thuốc, cô buôn luôn thứ hàng đó.

"Dùng “đá” một thời gian, cả nhóm bạn của em bắt đầu rơi vào trạng thái hoang tưởng. Em bắt đầu có tính đa nghi, nhìn đâu cũng thấy công an trá hình, chuẩn bị vây bắt mình.

“Lần thứ 2 vào trung tâm này là em bị Công an phường Bạch Đằng bắt. Em còn muốn ở đây lâu nhưng nhiều nhất là 2 năm em sẽ phải về. Em sợ về sẽ không cưỡng lại được cám dỗ. Em rất sợ khi con trai mình nhìn mình với con mắt ghẻ lạnh, khinh rẻ. Em mong sẽ được nhận lại làm việc ở trung tâm này” - Mai tâm sự

* Tên nhân vật đã thay đổi.

Theo Infonet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại