Những ngày sát kỳ thi tốt nghiệp, đại học, Văn Miếu Quốc Tử Giám luôn trong tình trạng đông nghịt khách tham quan, đặc biệt là học sinh.
Không chỉ có học sinh mà các phụ huynh cũng đến Văn Miếu để cầu may cho con trong con đường học hành.
Không được sờ vào đầu rùa, bia đá để lấy may, nhiều học sinh và phụ huynh chắp tay thành tâm khấn vái trước bậc hiền nhân và viết mong muốn lên bảng điều ước.
Nguyễn Hà My (HS lớp 12, THPT Lê Qúy Đôn Hà Nội) cho biết: “Chủ nhật là bắt đầu thi tốt nghiệp nên em cùng người bạn thân đến Văn Miếu để cầu may mong muốn đỗ tốt nghiệp điểm cao và đỗ đại học Ngân hàng”.
Sĩ tử chắp tay cầu khấn, miệng lẩm bẩm cầu may, mong được các vị hiền nhân phù hộ. Thậm chí, xếp hàng chờ đến lượt viết điều ước.