Phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội: Khẳng định cái Tôi quá đà

camnhung |

Có những tuyên bố khiến người đọc phải bàng hoàng vì sự thiếu hiểu biết, hổng kiến thức, đạo đức nghiêm trọng.

Có thể dễ dàng nhận thấy giới trẻ ngày nay càng ngày càng tự tin, thẳng thắn khi bộc lộ cái Tôi hay chính kiến của mình. Các trang mạng xã hội như blog, facebook,…chính là công cụ để nhiều bạn trẻ có thể gây sự chú ý với những phát ngôn “gây choáng”.

Mới đây nhất là trường hợp của một bạn trẻ ở Yên Bái có nick name trên Facebook là “Kẹo mút chơi bời” với những bình luận về vụ tai nạn và cái chết thương tâm của nạn nhân bằng những lời nói vô đạo đức, vô cảm khiến dư luận vô cùng bất bình.

Điển hình là những câu: “Tin buồn! Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cụ già 60 tuổi đêm qua chúng tôi đâm xe máy, đã củ tỏi hồi 17h07. Anh em phang lô đề nhiệt tình đi, lão sinh năm 1953”, “Tùy mọi người thôi. Nói thật, số bọn tao đen nên đành chịu thôi. Lo hết viện phí rồi tang lễ hơn 20 triệu rồi cũng chẳng vấn đề gì. Bực nhất là nhỡ hết việc”…

Phát ngôn máu lạnh gây phẫn nộ cộng đồng mạng.Ảnh chụp màn hình.

Ngay sau đó chủ nhân của những câu nói vô nhân đạo này nhận được rất nhiều comment bất bình, thậm chí là đe dọa về mức độ nhẫn tâm và vô cảm của mình.

Hay như trước đó một bạn sinh viên có nickname Shlying học ở đại học Ngoại thương cơ sở 2 (TP.HCM) cũng đã có phát biểu khá sốc về một thông báo tuyển dụng với mức lương khởi điểm thử việc là 3.309.000 đồng: “Sinh viên Ngoại thương mà có năng lực thực sự thì lương dưới 1000$ không bao giờ làm. Học Ngoại thương mà làm nhiu đó thà học Nông lâm!”

Phát ngôn gây "sốc" của thành viên Shlying

Bình luận trên ngay khi được đăng tải đã vấp phải rất nhiều phản ứng từ chính các thành viên trong cùng diễn đàn. Câu chuyện không dừng lại mà lan tràn với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng, facebook, blog và trở thành topic "hot" trên forum nhiều trường đại học khác.

Còn rất nhiều phát ngôn thiếu suy nghĩ của các bạn trẻ thời gian gần đây làm cho dư luận khá bức xúc. Như hồi tháng 4, một fan của nhóm nhạc Super Junior đã hồn nhiên tuyên bố:“Gia đình là phù du, Suju là tất cả!”, "Em sẵn sàng 'từ mặt' bố mẹ nếu không cho em đi xem Suju biểu diễn. Thật vui vì ông bà cuối cùng đã biết điều và để mình đi...”, hay lời "tâm sự" của cô bé học sinh cấp 2 được một thành viên webtretho kể lại: “Lớp 8 rồi mà vẫn còn trinh thì đúng là con nhà quê!"... đã để lại dư âm không mấy tốt đẹp.

Thậm chí đến cả những người nổi tiếng như hoa hậu 1994 Thu Thủy hay nàng Diễm tự phong của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – Hoàng Anh cũng khiến rất nhiều người phải mắt tròn mắt dẹt về những câu bình luận không mấy hay ho trên mạng xã hội facebook.

Trên trang facebook cá nhân của Lương Hoàng Anh (vợ cũ diễn viên Huy Khánh) đã liên tục xuất hiện những câu status thể hiện thái độ đả kích, nói không tốt… về một số nghệ sĩ như: diễn viên Hồng Ánh, ca sĩ Đức Tuấn, diễn viên Kim Tuyến, người mẫu Ngọc Trinh,…

Những lời nói này đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của rất nhiều cư dân mạng. Nhiều bạn đọc còn có thể dễ dàng nhận thấy đây là một sự nổi loạn kém văn hóa, một sự tự khẳng định mình hoặc cố tình gây sự chú ý đến xung quanh không mấy lành mạnh của nàng Diễm tự phong.

Còn hoa hậu 1994 Thu Thủy đã có cách khẳng định cái Tôi của mình với một bài viết chứa đựng nhiều những ngôn ngữ không được coi là của người có học.

Không những thế hoa hậu này còn hả hê và thỏa mãn với thành công của bài viết này: “5000 là số bạn mình đang có trong friends list, 941 là số bạn đang đợi confirm, 673 là số notifications mình có mỗi ngày trên FB kể từ sự kiện: Cái đẹp, mông, ngực. 50 lần là số lượt người truy cập vào trang SOI tăng lên từ hôm mình vào share link về vụ gắn lông trym, ngậm trym vào mồm, cởi chuồng để vươn tới tự do trên FB nhà mình”.

Facebook của Hoa hậu Thu Thuỷ

Rất nhiều bạn đọc đã bất ngờ và không hiểu lý do vì sao một hoa hậu lại có những phát ngôn có phần thiếu văn hoá đến vậy. Liệu có phải hoa hậu này muốn gây sự chú ý, muốn làm mới mình hay là một chiêu PR rẻ tiền của giới nghệ sĩ,… là những câu hỏi đặt ra trong đầu độc giả.

Vẫn biết giới trẻ ngày càng tự tin, thẳng thắn và không ngại bộc lộ cái Tôi. Nhưng đôi khi sự quá đà trong cách thể hiện lại dẫn đến hậu quả khó lường. Chỉ một phát ngôn thiếu suy nghĩ và có phần bốc đồng cũng đủ khiến cái nhìn về chủ nhân câu nói bị “méo mó” đi rất nhiều.

Cẩm Trần

(Tổng Hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại