Nợ nần, người đàn ông trung niên tự tử bằng máy mài sắt?

Hứa Minh Lợi Tây Ninh |

(Soha.vn) - Trưa ngày 23.6, sau khi về nhà, chị Linh mở cửa nhà thì tá hỏa thấy chồng mình đã chết trong tư thế nằm ngữa, lưng trần mặc quần đùi.

Sau khi chia tay với người vợ cũ, ông Nguyễn Chí Phúc 53 tuổi (tạm trú tại tổ 50, ấp Sân Cu (xã Long Thành Bắc. Hòa Thành) sống chung với một phụ nữ tên Linh kém gần hai mươi tuổi và có với nhau hai con trai, đứa lớn 9 tuổi.

Vợ chồng ông Phúc được người thân cho mượn phần đất ở ấp Sân Cu dựng tạm căn nhà lá làm nơi tá túc mưu sinh. Dù đã “đoạn tình dứt nghĩa” với vợ cũ nhưng các con của vợ trước vẫn thương cha, thường chu cấp tiền bạc. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây các con của ông Phúc đột nhiên ngừng chu cấp tiền khiến cuộc sống của hai vợ chồng ông càng khó khăn hơn.

Hàng ngày ông Phúc làm nghề sơn còn vợ thì phụ việc cho một tiệm giày. Gần đây hàng xóm thấy ông Phúc luôn ở nhà chăn nuôi đàn gà và chăm sóc hai con. Cuộc sống của vợ chồng “đôi đũa lệch” ngày càng khốn khó nên cô vợ trẻ chạy vạy khắp nơi vay tiền trang trải cuộc sống.

Do “đắp chỗ này, vá chỗ kia” khiến lãi mẹ đẻ lãi con dẫn đến số nợ vay đã lên đến gần100 triệu đồng. Hết phương vay mượn nên ông Phúc đã liên lạc với người cháu ở nước ngoài nhờ trợ giúp. Thế nhưng người cháu này cứ lần nữa, khất hứa mãi không chịu cho vay.

Vụ việc thu hút đông người hiếu kỳ đến xem

Trưa ngày 23.6, sau khi về nhà, chị Linh mở cửa nhà thì tá hỏa thấy chồng mình đã chết trong tư thế nằm ngữa, lưng trần mặc quần đùi, thi thể bê bết máu, cạnh đó là chiếc máy mài sắt.

Bà Bảy Cúc, chủ quán cà phê trước nhà ông Phúc cho biết: trưa hôm ấy khi bà cùng người bạn đang ăn cơm thì có nghe tiếng động trong nhà ông Phúc. Đến khi chị Linh về nhà mới phát hiện vụ việc nên tri hô hàng xóm đến giúp. Bà Cúc nghe tiếng có tiếng rè rè trong nhà nên nhờ hai thanh niên đi đường vào xem. Chứng kiến cảnh tượng hải hung trên, một trong hai thanh niên liền rút chuôi cắm của máy mài sắt đang hoạt động từ ổ điện ra.

Ngay lập tức, công an địa phương có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu giữ nhiều mảnh vỡ của lưỡi mài sắt. Bác sĩ pháp y kết luận ông Phúc bị trọng thương vùng hốc xương đòn vai phải, đứt động mạch cổ dẫn đến cái chết.

Theo nhiều người nhận định, có khả năng do nợ nần chồng chất, hết phương vay mượn và cũng không giải quyết được cộng thêm nỗi buồn vì các con “bỏ rơi” mình đang lúc “tuổi về chiều” nên nạn nhân quẩn trí dùng máy mài sắt tự kết liễu đời mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại