Những vụ tạt axit tàn độc để trả thù

Bạch Dương (TH) |

(Soha.vn) - Những vụ trả thủ bằng axit và những nỗi đau đằng sau nó luôn khiến người ta không khỏi rùng mình, kinh sợ.

Để thỏa mãn sự tức giận và nỗi oán hận cá nhân, không ít kẻ đã tìm cách trả thù, thậm chí là dùng những cách dã man, tàn độc nhất như tạt axit. Và hậu quả của nó để lại là nỗi đau đớn, là sự ám ảnh theo suốt cuộc đời các nạn nhân.

Chồng tạt axit vào vợ, 3 đứa trẻ bị vạ lây

Vào những ngày cuối tháng 10 năm ngoái, 2012, vụ tạt axit khiến 1 người phụ nữ và 3 trẻ nhỏ bị bỏng nặng tại TP. Mỹ Tho, Tiền Giang đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. 

Bốn nạn nhân trong vụ tạt axit kinh hoàng gồm chị Huỳnh Thị Mỹ Duyên (19 tuổi), cháu Huỳnh Tuấn Bảo 15 tháng tuổi (con chị Duyên), Huỳnh Tuấn Khanh (13 tháng tuổi) và Nguyễn Quang Thiện 9 tháng tuổi (Khanh và Thiện là cháu chị Duyên).

	Cháu Huỳnh Tuấn Bảo với những vết bỏng axit trên người

Cháu Huỳnh Tuấn Bảo với những vết bỏng axit trên người

Do mẫu thuẫn trong gia đình nên chị Huỳnh Thị Mỹ Duyên ( 1993) chấm dứt mối quan hệ vợ chồng với Võ Thanh Phong (SN 1970, quê Long An). Phong nhiều lần đề nghị hàn gắn nhưng chị Duyên từ chối.

Đến trưa ngày 18/10, Phong cất axit để sẵn trong ba lô sau đó đến nhà chị Duyên với lý do tới thăm con. Sau khi vào nhà, Phong bất ngờ mở lọ axit tạt vào người chị Duyên. Không may, axit còn văng vào đầu, cổ, ngực, bụng, tay chân các cháu Huỳnh Tuấn Bảo,  Huỳnh Tuấn Khanh và Nguyễn Quang Thiện đang ngủ trong nhà.

Sau khi gây án, Phong bỏ trốn và đã bị công an bắt giữ.

Cả gia đình bị tạt axit một cách tàn độc

Vì mẫu thuẫn đối với gia đình anh Nguyễn Quốc Tuấn (Quận Gò Vấp, TP. HCM), Dũng đã dùng axit để trả thù một cách tàn độc.

Sáng 18/1/2013, sau khi mặc áo mưa, đeo kính đen, đội nón kỹ càng, Dũng bất ngờ xông vào nhà vợ chồng anh Tuấn. Lúc này, anh Tuấn đang giúp vợ dọn hàng, trên người chỉ mặc chiếc quần cộc. Dũng dùng axit tạt thẳng vào người anh Tuấn.

Chị Phạm Thị Thanh Xuân (SN 1977, vợ anh Tuấn) và con trai Nguyễn Quốc Huy Bảo đang ngồi trong nhà cũng bị Dũng tạt vào mặt, người. Cháu Nguyễn Thị Thanh Ngọc (SN 1999) nghe tiếng kêu thất thanh của mẹ nên từ cầu thang chạy xuống cũng bị trượt trên vũng axit.

Hậu quả là anh Tuấn bị bỏng nặng toàn thân và bị mù, con trrai anh là cháu Bảo bị mù 2 mắt, vợ anh - chị Xuân bị mù một mắt.

	Cháu Bảo 4 tuổi bị bỏng nặng và bị mù 2 mắt

Cháu Bảo 4 tuổi bị bỏng nặng và bị mù 2 mắt

Hai vợ chồng bị tạt axit trong đêm

Vào  lúc 23 giờ 30 phút ngày 27/1/2013, anh Phạm Quang Thược (SN 1977) chở vợ là chị Vũ Thị Luyn (SN 1983, cả hai cùng quê Nam Định) từ quận 1 về nhà trọ ở quận 4, TP.HCM.

Khi đến đường Nguyễn Khoái, quận 4, bất ngờ một người đàn ông điều khiển xe máy từ phía sau vượt lên, tạt nguyên ca axit vào người vợ chồng anh Thược khiến cả hai ngã xuống đường. Còn tên hung thủ thì tăng ga bỏ chạy.

	Anh Thược gần như bị mù mắt phải sau khi bị tạt axit

Anh Thược gần như bị mù mắt phải sau khi bị tạt axit

Đôi vợ chồng nạn nhân kêu cứu và được một tài xế taxi chở vào Bệnh viện Đa khoa quận 4 để sơ cấp cứu, sau đó chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình tạng chị Luyn gần như mù cả 2 mắt, anh Thược bị bỏng nặng mắt phải, có thể mù lòa.

Được biết, vợ chồng anh Thược gửi con ở quê cho ông bà chăm sóc để vào TP. HCM theo nghề may vá kiếm sống. Cả hai đều là những người lao động chăm chỉ và hiền lành.

Mâu thuẫn trên bàn rượu, tạt axit cả gia đình bạn nhậu để trả thù

Vì mẫu thuẫn với Hoàng Văn Việt trên bàn rượu vào trưa ngày 2/6/2013, Nguyễn Văn Việt gọi điện rủ Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi); Bùi Quang Trung (19 tuổi, cùng trú tại xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) và 3 đối tượng khác chuẩn bị gậy gộc, tuýp sắt và nửa lít axit đựng trong can nhựa mang sang nhà Hoàng Văn Việt trả thù vào chiều cùng ngày. 

Đến nơi bọn chúng thấy anh Trung - anh trai của "kẻ thù" đứng trước nhà liền lao vào, hắt ca axit vào người anh Trung. Nghe tiếng kêu la thảm thiết của con trai, ông Hoàng Văn Lăng (52 tuổi, cha của anh Trung) và 5 người khác trong gia đình anh lập tức chạy ra xem chuyện gì. 

Khi thấy người thân của anh Trung chạy ra, Việt tiếp tục hắt số axit còn lại về phía họ làm mọi người hoảng loạn. Riêng ông Lăng chậm chân đã bị nhóm của Việt đánh tới tấp đến khi gục xuống. 

	Nơi anh Trung bị tạt axit

Nơi anh Trung bị tạt axit

Một ngày sau khi xảy ra vụ việc, Việt và các đồng phạm đã bị công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) bắt giữ để điều tra.

Hận tình, nam thanh niên hắt axit vào cả nhà người yêu?

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 phút tối qua ngày 03/08/2013, tại cửa hàng kinh doanh đồ điện tử Minh Đại của gia đình anh Lê Minh Đại ở số 279 Điện Biên, P.Cửa Bắc, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định.

Khi cả gia đình anh gồm 5 người đang ngồi ăn cơm tối thì một nam thanh niên tên Hải (23 tuổi, trú tại khu ga Đặng Xá,TT.Mỹ Hưng, H.Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) bất ngờ bước vào cầm ca axit tạt vào giữa mâm cơm.

Hậu quả, cả 5 người trong gia đình anh Đại đều bị axit bắn vào người phải vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

	Cửa hàng điện tử Minh Đại nơi xảy ra vụ việc

Cửa hàng điện tử Minh Đại nơi xảy ra vụ việc

Được biết, Hải từng làm thuê cho gia đình anh Đại nhưng tên này đã bị đuổi việc 2 tháng trước đây.

Người dân cho biết, vài ngày trước khi gây ra vụ việc kinh hoàng này, Hải đi qua đi lại nhà anh Đại nhiều lần. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an TP.Nam Định đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại