NHỮNG HOÀN CẢNH THƯƠNG TÂM CẦN GIÚP ĐỠ NGÀY 10-11/5

Hà Nhi (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Hãy cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm đang hy vọng một cơ hội được cắp sách đến trường.

Cha tai nạn nằm liệt giường, mẹ bỏ đi, 2 đứa con phải bỏ học đi ăn xin

Gia đình anh Đinh Văn Lai (38 tuổi, ngụ thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) thuộc diện khó khăn nhất xã. Vợ chồng anh chị chăm chỉ làm ăn cho đến tháng 2/2009, trên đường đi làm thuê anh bị tai nạn giao thông do vấp ổ gà. Hậu quả của vụ tai nạn khiến anh bị dập đốt sống cổ, dập tủy sống.

Hai con phải bỏ học để chăm sóc cha bị tai nạn liệt người

Hai con phải bỏ học để chăm sóc cha bị tai nạn liệt người

Do gia đình quá nghèo nên không có tiền phẫu thuật, xuất viện về, anh Lai nằm liệt giường. Được vài tháng, khi biết chồng không thể chữa trị được, vợ anh bỏ đi biền biệt từ tháng 6-2010 đến nay. Gần 4 năm qua, 2 con anh Lai là  Đinh Thị Mỹ Huệ (SN 2003) và Đinh Văn Châu (SN 2005) phải bỏ học để lang thang xin ăn về nuôi cha. Thân thể ngày càng teo tóp, nằm bất động trên giường, anh Lai rưng rưng: “Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, cha như thế này mà lại vắng cả mẹ. Chúng bỏ học rồi sau này sẽ vào đời như thế nào?”.

Cô bé bất hạnh khi bố mẹ đều đi bước nữa bỏ lại em cho bà ngoại nuôi

Nguyễn Thị Ngọc Trăm (ấp Xẻo Vong A, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) được sinh gia trong một gia đình không hạnh phúc. Khi em chưa tròng 2 tuổi thì cha lấy vợ khác ở Sóc Trăng, mẹ gá nghĩa cùng người đàn ông làm ở Bình Dương, nên bà ngoại em đã nuôi em đến nay. Hiện tại Trăm đã 14 tuổi, học lớp 8, đang đứng trước ngã ba đường, tiếp tục đi học trong sự thiếu thốn đói nghèo hay nghỉ học để đi làm kiếm miếng ăn cho 2 bà cháu?

Hai bà cháu Ngọc Trăm

Hai bà cháu Ngọc Trăm

Những năm trước, khi chưa bị tai biến thì bà ngoại còn làm thuê, làm mướn, bắt ốc, hái rau... để nuôi đứa cháu bất hạnh. Nay bà với cái tuổi 80 lại bị tai biến thì Ngọc Trăm phải gánh vác toàn bộ việc nhà, ngoài giờ học em lặn lội để bắt con ốc, hái rau làm cái ăn hằng ngày. Hàng xóm thương tình khi thì cho ít gạo, khi thì con cá để hai bà cháu sống và động viên em tiếp tục đi học.

Chúng tôi không cầm lòng được khi tận mắt thấy nơi hai bà cháu sống, mái lá dột nát thì Trăm lượm ni lông cũ để che, vậy mà khi gió lớn lá mục rơi xuống đầu bà ngoại. Trường học cách nhà 3 km, không có xe đạp như chúng bạn, hằng ngày Ngọc Trăm cần mẫn lội bộ đến trường. Tan học là vội vã về để lo cho bà và để hái rau, bắt ốc… kiếm cái ăn. Bao nhiêu năm sống trong tình yêu thương của bà cố, giờ đây cố của em đã yếu và rồi sẽ ra sao đây khi người mà em yêu quý nhất cũng không còn trên đời?

Tổng hợp theo: Người lao động

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại