NHỮNG HOÀN CẢNH CÙNG CỰC CẦN GIÚP ĐỠ NGÀY 2/6

Hà Nhi (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Cái nghèo, bệnh tật đeo bám những hoàn cảnh thương tâm này, họ đang rất cần sự giúp đỡ để vượt qua cơn bạo bệnh.

Chúng tôi cám ơn bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện của báo điện tử Trí Thức Trẻ!

Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ ngày 02/6:

Bạn đọc NGUYEN THI THANH THUAN ủng hộ bé Cao Minh Tuấn với lời nhắn "Chúc con mau khỏe": 300.000 đồng

Bạn BÙI THỊ LAN PHƯƠNG ủng hộ quỹ từ thiện: 200.000 đồng

Hy vọng rằng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ trên khắp mọi miền để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm!

Hoàn cảnh bé Ngân Thanh rất đáng thương

Năm 2007, chàng sĩ quan Vùng 3 Hải quân Bùi Công Thành nên duyên cùng cô công nhân thủy sản Nguyễn Thị. Một năm sau anh chị sinh được bé Bùi Thị Ngân Thanh, và cũng từ đó họ sống trong lo âu, khắc khoải vì căn bệnh viêm màng não bé mắc phải. Vợ chồng anh Thành, chị Ngần vô cùng đau khổ khi nghe các bác sĩ thông báo là di chứng điếc sâu hai tai sẽ khiến bé rất khó hòa nhập với cuộc sống của người bình thường.

“Cháu không nghe được nên ngôn ngữ cũng theo đó chậm phát triển. Lên 6 tuổi nhưng tư duy ngôn ngữ chỉ tương đương với đứa trẻ hơn 1 tuổi”, anh Thành ngậm ngùi.

Nụ cười hồn nhiên của bé Bùi Thị Ngân Thanh.

Nụ cười hồn nhiên của bé Bùi Thị Ngân Thanh.

Trước hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng anh Thành, lãnh đạo chỉ huy Vùng 3 Hải quân đã có sự hỗ trợ động viên cả về vật chất cũng như tinh thần, đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ chị Ngần ổn định công việc, thuận lợi chăm sóc con cái, giúp Đại úy Bùi Công Thành phần nào yên tâm trong công tác.

Bé Ngân Thanh vừa được các y bác sĩ Bệnh viện Tai-Mũi-Họng phẫu thuật đặt chíp theo phương pháp cấy điện cực ốc tai. Hiện bé đang trong quá trình theo dõi đặc biệt. Theo phương pháp này, bé Ngân Thanh sẽ tiếp tục theo học tại Trung tâm phục hồi chức năng thính giác trong vòng 18 tháng với chi phí trung bình 7 triệu đồng/tháng. Toàn bộ số tiền thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt này vợ chồng anh Thành phải vay nợ, cộng thêm số tiền tiếp tục điều trị trong 18 tháng tới cho con gái cũng đang là vấn đề hết sức nan giải.

Tột cùng bi kịch của gia đình có 3 người tật nguyền

Về thăm gia đình anh Hoàng Kim Sơn (SN 1958) ở thôn Thắng Tây, xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam có lẽ không ai cầm được nước mắt. Năm 1981 anh nên duyên cùng chị Nguyễn Thị Cẩn (SN 1960) bởi sự đồng cảnh ngộ. Rồi kết quả của mối tình đó được đánh dấu bởi hai người con gái là Hoàng Thị Cảnh và Hoàng Thị Mai.

Thế nhưng hạnh phúc không mỉm cười với anh chị khi đứa con gái đầu lòng từ lúc sinh ra đã không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Em bị khuyết tật trí tuệ và dị tật bẩm sinh nên không thể nói và đi lại được.

Ba con người tật nguyền suốt ngày chỉ biết ngồi nhìn nhau trong sự bất lực.

Ba con người tật nguyền suốt ngày chỉ biết ngồi nhìn nhau trong sự bất lực.

Bất hạnh cứ đeo bám vợ chồng anh Sơn khi chị Cẩn trong một lần đi làm ruộng bị vấp té cùng với đó là căn bệnh tai biến bột phát khiến chị bị liệt nửa người và không thể đi lại được. Vậy là gánh nặng gia đình do một mình anh gánh vác. Anh đi làm thuê, chạy xe ôm… để lo cho cuộc sống gia đình.

Đến tháng 8 năm 2013 trên đường đi làm, một tai nạn giao thông đã khiến anh Sơn bị gãy chân nặng phải mổ để lắp xương và bắt vít. Xuất viện về nhà đã gần 9 tháng mà chân anh vẫn không thể cử động được, phải ngồi liệt một chỗ. Vậy là đứa con út trong gia đình phải nghỉ học để lo cho bố mẹ và chị gái, nhưng làm sao em có thể gánh vác được tất cả những bất hạnh đó.

Cậu bé chăm ngoan có thể phải nghỉ học kiếm tiền nuôi mẹ suy tim cấp 4

Hơn 7 năm nay, Chị Lê Thị Tại (SN 1968)  ở thôn Tân Trúc, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị  đang  từng ngày gồng mình chống chọi với căn bệnhsuy tim cấp 4, dù có những lúc nghèo khó khiến chị trở nên không lối thoát. Theo như lời bác sĩ, bệnh suy tim mạn tính của chị không hề thuyên giảm mà lại có phần trầm trọng thêm và đã biến chứng qua xơ gan. Cách đây 4 năm, do bệnh nặng nên chị được chuyển lên bệnh viện tỉnh để điều trị và nhập viện từ đó tới nay.

Nói về cậu con trai của mình chị Tại cho biết phận đàn bà cô độc nên chị đã kiếm cho mình đứa con để nương tựa lúc về già, khi bước sang tuổi 30, niềm hạnh phúc cũng đến với chị khi bé Lộc ra đời. Cứ thế, hai mẹ con nương tựa vào nhau sống qua ngày.

Chị Lê Thị Tại

Chị Lê Thị Tại

Về phần bé Lê Văn Lộc (SN 1998) em hiện đang là học sinh lớp 10 trường THPT Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Là một cậu bé chăm chỉ, siêng năng, Lộc 10 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Gặp em trong căn nhà tình nghĩa cấp 4, Lộc tâm sự: “Em thương mẹ lắm. Nhiều hôm, mẹ bệnh nặng mà vẫn cố ra ruộng làm việc kiếm tiền cho em ăn học. Hè này em sẽ tìm việc làm thêm để kiếm tiền phụ giúp mẹ và cố gắng học thật giỏi để mẹ được vui và nhanh chống lành bệnh…”

Được biết, trước đây chị Tại chỉ đến bệnh viện khi bệnh tình quá nặng, mỗi ngày tiền thuốc điều trị của chị mất 70.000 đến 250.000 đồng. Đối với hai mẹ con chị lúc này, để kiếm đủ tiền ăn đã khó chứ nói gì đến khoản tiền như vậy. Thậm chí, bác sĩ còn cho biết thêm, bệnh tình của chị có khả năng trầm trọng hơn nếu không điều trị kịp thời.

Theo Giadinh.net, Vietnamnet, Quân đội Nhân dân

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại