Những cách “tỏ tình độc” dành cho thầy cô ngày 20/11

Đình Phong |

(Soha.vn) - Nhảy flashmod, xếp chữ, làm đồ hand made, làm thơ tri ân là những hoạt động, món quà độc đáo học sinh, sinh viên dành tặng thầy cô nhân ngày 20/11 năm nay.

Để tri ân công ơn của các thầy cô giáo, rất nhiều hoạt động ở các trường Đại học, Cao đẳng, THPT được tổ chức hoành tráng, thể hiện bằng những hoạt động phong phú, độc đáo, những món quà đầy ý nghĩa.

Hàng trăm học sinh và cựu học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) mặc chiếc áo đồng phục của trường cùng nhảy flashmod tạo ra món quà ý nghĩa dành tặng thầy cô trong trường.

Clip được đăng tải trên mạng xã hội ngày 16/11 và nhận được hơn 20 nghìn lượt view và bình luận. Clip nhảy flashmod không chỉ thể hiện sự năng động, trong sáng của lứa tuổi học trò, mà còn bày tỏ tình cảm xúc động tri ân thầy cô.

Sinh viên khoa Quản trị ĐH Công nghệ Đồng Nai vừa có màn nhảy flashmob ấn tượng dành tặng cho các thầy cô của mình nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Sinh viên khoa Quản trị ĐH Công nghệ Đồng Nai nhảy flashmod chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

Không chỉ nhảy flashmod, rất nhiều hoạt động xếp người hình chữ để bày tỏ tình cảm của sinh viên, học sinh đối với giảng viên, thầy cô giáo.

Điển hình, chiều tối ngày 16/11, hơn 600 bạn trẻ Hà Thành có màn nhảy flashmod hoành tráng, xếp bông hoa năm cánh để gửi đến các thầy cô giáo nhân ngày 20/11 và cùng hát vang bài “Bụi phấn”. Đây nằm trong chuỗi cuộc thi Flashmod "Tôi yêu Hà Nội".


	Hàng trăm giới trẻ Hà Nội xếp chữ, nhảy flashmod tri ân người thầy ngày Nhà giáo Việt Nam.

Hàng trăm giới trẻ Hà Nội xếp chữ, nhảy flashmod tri ân người thầy ngày Nhà giáo Việt Nam.


	Xếp thành bông hoa 5 cánh khổng lồ.

Xếp thành bông hoa 5 cánh khổng lồ.


	Hát vang bài Bụi phấn.

Hát vang bài Bụi phấn.

Với tất cả tình yêu, kính trọng, biết ơn các thầy cô giáo, gần trăm sinh viên ĐH Nông nghiệp Hà Nội cùng nhau xếp chữ và tạo thành một video clip mang tên “Món quà tri ân nhà giáo”. Clip là những thước phim quay chậm ghi lại hình ảnh xếp chữ ý nghĩa: “I love Hua”, “nhớ ơn thầy cô” và  “20/11” dành tặng thầy cô đã và đang giảng dạy trong trường.


	Sinh viên ĐH Nông nghiệp xếp chữ gửi những tình cảm chân thành đến các giảng viên đã và đang công tác tại trường.

Sinh viên ĐH Nông nghiệp xếp chữ gửi những tình cảm chân thành đến các giảng viên đã và đang công tác tại trường.


	Xếp chữ

Xếp chữ "Nhớ ơn thầy cô"!

 

Bên cạnh đó là những món quà “hand made” thật độc đáo, giàu ý nghĩa thể hiện tấm lòng của những cô cậu học trò dành cho những người giảng dạy mình. Món quà nhỏ nhưng chất chứa trong những tấm hình, lời chúc, tâm sự là những tình cảm xúc động.


	Ngàn lời yêu thương của các sinh viên dành tặng thầy cô trong Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Ngàn lời yêu thương của các sinh viên dành tặng thầy cô trong Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.


	Món quà handmade của sinh viên ĐH Bách khoa TP HCM nhân ngày 20/11.

Món quà handmade của sinh viên ĐH Bách khoa TP HCM nhân ngày 20/11.


	Sự sáng tạo, tinh nghịch nhưng giàu cảm xúc của những học trò THPT Hà Nội Amsterdam.

Sự sáng tạo, tinh nghịch nhưng giàu cảm xúc của những học trò THPT Hà Nội Amsterdam.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại