Nạn nhân trong vụ lật xe ở Lào kể lại giây phút đối diện với tử thần

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - "Cảnh tượng lúc đấy thật kinh hoàng, chiếc xe bị lật đã làm 15 người chúng tôi văng ra ngoài hết", ông Xồng Giống Xanh (65 tuổi, người Lào), nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng nhớ lại.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 16 giờ chiều ngày 10/8, một chiếc xe chở 15 người (gồm 13 người Lào và 2 người Việt Nam) đã bị lật tại huyện Viêng Thông, tỉnh Bô-Li-Khăm-Xay, thuộc địa phận nước Lào làm 2 người bị chết và 13 người khác bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện huyện của nước Lào.

Chiều ngày 11/8, các nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn trên đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu kịp thời. Đa số các bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn đều bị chấn thương sọ não, đa chấn thương vùng mặt, người, tình trạng rất nguy kịch.

Vụ lật xe kinh hoàng xảy ra đã làm anh Và Vả Đà (40 tuổi, người Lào) và người phụ nữ tên Xê Rê (70 tuổi, người Lào) tử nạn.

	Bệnh nhân Xồng Bá Chù (33 tuổi, người Kỳ Sơn) bị chấn thương	sọ não đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Bệnh nhân Xồng Bá Chừ (33 tuổi, người Kỳ Sơn) bị chấn thương sọ não đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An, đến chiều ngày 11/8, có 5 bệnh nhân trong số 13 người bị thương trong vụ tai nạn đã được đưa về cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An gồm: Xin Và (45 tuổi, người Lào, bị chấn thương sọ não); Xồng Bá Chừ (33 tuổi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An); Và Y Mai (33 tuổi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An); Lê Xô (20 tuổi, người Lào, bị chấn thương sọ não) và Măng Xài Xông (nữ giới, 30 tuổi, người Lào, bị chấn thương sọ não).

Đặc biệt, trong số những người bị thương, có 1 nạn nhân mới hơn 1 tuổi, là con của vợ chồng anh Và Bá Minh (người Lào, cũng là nạn nhân trong vụ lật xe chở khách). Cháu bé đã được đưa về cấp cứu tại bệnh viện Nhi Nghệ An hiện sức khỏe đã ổn định.

Vẫn chưa hết sợ hãi, anh Và Chồng Cù (32 tuổi, người Lào) kể lại vụ tai nạn kinh hoàng. Vào khoảng 16 giờ chiều ngày 10/8, gia đình anh tự lái xe thùng và chở theo 15 người trong gia đình đi du lịch qua các huyện. Trên đường về nhà, đến đoạn đường thuộc huyện Viêng Thông, tỉnh Bo-Ly-Khăm-Xay (Lào), chiếc xe khách bất ngờ đâm vào cục đá to giữa đường rồi chạy lảo đảo và lật xuống đường, trượt một đoạn dài mới chịu dừng lại.

	Và Chồng Cù (32 tuổi, người Lào) vẫn còn sợ hãi khi nhớ đến vụ tai nạn kinh hoàng.

Và Chồng Cù (32 tuổi, người Lào) vẫn còn sợ hãi khi nhớ đến vụ tai nạn kinh hoàng.

Ngồi trên giường bệnh, anh Và Chồng Cù kinh hoàng nhớ lại vụ tai nạn. “Lúc đó khoảng 16 giờ, trên xe toàn là người trong họ. Khi đi về gần đến nhà rồi thì chiếc xe bị đâm vào một cục đá to, rồi chiếc xe bị lật úp, trượt một đoạn dài trên đường, làm người trên xe bị ngã ra đường hết. Người nào người đấy máu chảy lênh láng, mọi người đều khóc, kêu la người đến giúp. Tôi đau quá nằm bất tỉnh, sau đó thấy mấy người dân xung quanh đến đưa mọi người đi cấp cứu”.

Rất may trong vụ tai nạn, anh Cù chỉ bị thương nhẹ, anh chỉ bị bong gân, chấn thương nhiều vùng trên cơ thể và hiện tại sức khỏe đã ổn định hơn nhiều. Còn chị Măng Xài Xông (30 tuổi, người Lào, vợ anh Cù) bị chấn thương sọ não, hiện đang bị hôn mê sâu. Toàn bộ vùng mặt của chị Xông bị chấn thương nặng, phải khâu mấy chục mũi. Hiện tại sức khỏe chị Xông rất yếu và đang được các bác sĩ tại bệnh viện theo dõi điều trị chấn thương sọ não.

Ông Xồng Giống Xanh (65 tuổi, người Lào) là một trong số những người may mắn chỉ bị thương nhẹ trong vụ tai nạn lật xe kinh hoàng. Vừa sợ hãi, ông Xồng Giống Xanh nhớ lại: "Cảnh tượng lúc đấy thật kinh hoàng, chiếc xe bị lật đã làm 15 người chúng tôi văng ra ngoài hết. Có một người bị xe đè tử vong tại chỗ, những người còn lại thì quằn quại nằm kêu la, đau đớn, máu me be bét. Tội nhất là đứa trẻ con, nó cũng bị thương nặng lắm. May mắn tôi chỉ bị thương nhẹ nhưng lúc đó cũng chỉ biết kêu cứu cứu. Vợ tôi giờ cũng bị chấn thương sọ não rồi”.

Nằm giường bệnh một bên, bà Xin Và (45 tuổi, người Lào) là vợ của ông Xanh bị chấn thương sọ não, đa chấn thương vùng mặt, người và đang bị hôn mê. Hiện tại sức khỏe của bà Và đang rất yếu và được các bác sĩ theo dõi liên tục.

	Bà Xin Và (45 tuổi, người Lào) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng chấn thương sọ não.

Bà Xin Và (45 tuổi, người Lào) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng chấn thương sọ não.

Trong số 15 người bị nạn trong vụ lật xe ở Lào, có hai người Việt Nam mình là anh Xồng Bá Chừ (33 tuổi) và chị Và Y Mai (33 tuổi) quê ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Được biết, hai người này là vợ chồng, khi đang đi chơi tại nước bạn Lào thì xin đi cùng xe với nhóm người Lào và gặp nạn.

Hiện tại, anh Chừ và chị Mai đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng hôn mê do chấn thương sọ não và đa chấn thương phần mềm.

	Chị Và Y Mai (33 tuổi, trú ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đang hôn mê sâu do chấn thương sọ não.

Chị Và Y Mai (33 tuổi, trú ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đang hôn mê sâu do chấn thương sọ não.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, chiều ngày 11/8 bệnh viện đã tiếp nhận 5 bệnh nhân bị thương nặng trong số người bị tai nạn giao thông trên. Lúc mới đầu nhập viện, tất cả các bệnh nhân đều trong tình trạng hôn mê, đầu bị tụ máu, vỡ xương đá tai, đa chấn thương trên khắp cơ thể.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại