Muaban24 và ước mơ tậu xế xịn của cậu sinh viên kinh tế

daquynh |

Sau khi tham gia những khóa học “Phương pháp thành công”, Long rơi vào ảo vọng làm giàu nhanh chóng.

Đã từng là một thành viên trong mạng lưới muaban24, sở hữu trong tay ba gian hàng ảo nhưng rồi sau đó Long nhận ra rằng giấc mơ làm giàu với hình thức kinh doanh này là điều không thể. Xin trích gửi quý độc giả câu chuyện của cậu sinh viên kinh tế kể lại những điều "mắt thấy tai nghe" ở trụ sở công ty muaban24:

muaban24-va-uoc-mo-tau-xe-xin-cua-cau-sinh-vien-kinh-te
Long đã ghi chép rất cẩn thận bài giảng của các VIP.

Tôi tới một trong những đại bản doanh của muaban24 lần đầu tiên sau khi được một cô bạn học cùng cấp ba giới thiệu. Nói là đại bản doanh nhưng thực chất chỉ là văn phòng nhỏ nằm bên trên một quá cà phê. Thật bất ngờ tôi gặp được ở đó rất nhiều bạn bè cũ, trông ai cũng già dặn, chỉn chu với những bộ vest rất oách. Cậu bạn đã từng là thần tượng của tôi hồi cấp ba mời tôi xuống quán cà phê trò chuyện và thuyết phục về việc nên tham gia vào mạng lưới của muaban24. Tuy có máu làm giàu nhưng tôi vẫn còn hơi lưỡng lự và muốn suy nghĩ thêm. Qua những gì bè bạn giới thiệu tôi không thực sự tin tưởng vào hình thức kinh doanh này cho lắm. Tôi nói lời từ chối sau nhiều tin nhắn “thuyết phục mà như không thuyết phục, trèo kéo” của cậu bạn.

Những tưởng như thế là “hết duyên” với muaban24 nhưng thật tình cờ khi một ngày ông anh họ bất ngờ gọi điện và ngỏ ỷ muốn gặp tôi. Trong cuộc gặp gỡ ấy, anh tôi đã giới thiệu rất nhiều về muaban24 và hứa hẹn sẽ giúp đỡ nếu tôi tham gia. Vốn tin tưởng người anh này, tôi đã gật đầu đồng ý và mua lại ba gian hàng ảo. Số tiền mua lại mỗi gian hàng của tôi chỉ là 3,7 triệu đồng thay vì 5,2 triệu như những người khác vì số tiền hoa hồng 1,5 triệu trên mỗi gian hàng anh tôi cho tôi cả. Quá trình mua bán hoàn tất, tôi có ba tài khoản ảo trên muaban24 nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ một chứng từ hóa đơn nào.

Những ngày sau đó, tôi liên tục được “triệu hồi” lên công ty để có cơ hội mục sở thị cách các tiền bối thuyết phục khách hàng. Không khí công ty trước và sau khi có khách hàng đến khác nhau hoàn toàn. Trước thì nhốn nháo, đủ thứ chuyện, khách đến thì tỏ ra vô cùng nghiêm túc, chuyên nghiệp. Cũng vì nhiều ngày ngồi đó, tôi phát hiện ra những tài khoản VIP mà nhân viên ở đây mang ra “khoe” với khách hàng về độ giàu có, phát đạt sau khi trở thành thành viên của muaban24 chỉ là một vài tài khoản dùng chung. Trên thực tế không có nhiều người cùng phất lên như vậy. Tôi bắt đầu hoài nghi về cách thức hoạt động của công ty này.

muaban24-va-uoc-mo-tau-xe-xin-cua-cau-sinh-vien-kinh-te
Hơn 110 triệu đồng là số tiền một thành viên của muaban24 sẽ nhận được khi lên VIP.

Cũng trong thời gian này, tôi liên tục được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng mềm và “Phương pháp thành công” được gặp gỡ với nhiều diễn giả hoạt ngôn cùng các VIP bằng tuổi mình nhưng nghe nói đã giàu có lắm. Muaban24 dạy tôi rằng: Thương mại điện tử là một hình thức kinh doanh của tương lai và cách thức hoạt động của công ty là đi trước đón đầu. Mỗi thành viên không nên ích kỷ mà nên chia sẻ lợi ích với người khác bằng cách mời họ mua gian hàng để xây dựng nên một cái chợ điện tử có tầm vĩ mô trong tương lai không xa. Điểm đặc biệt nữa là muaban24 luôn một mực phủ nhận Thiên Ngọc Minh Uy, cho đó là bán hàng đa cấp, là lừa đảo trắng trợn. Ở đó họ cũng dạy tôi cách thức giữ bí mật về những chuyện mình đang làm, không nên chia sẻ thông tin cho gia đình người thân, chỉ khi nhắm trúng đối tượng mới bắt đầu tác chiến.

Các bạn bè của tôi và nhiều người khác nữa khi mới tham gia ai cũng có vẻ hào hứng, họ nói nhiều về gian hàng ảo có giá trị 5,2 triệu kia nhưng rồi dần dần mọi người dường như quên bẵng nó đi và chỉ quan tâm tới việc rủ rê càng nhiều người tham gia càng tốt. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Nhiều đêm tôi thức trắng và đấu tranh nên dừng lại hay tiếp tục. Tôi đã nhìn thấy nhiều bạn bè đồng trang lứa lên VIP hàng tháng lĩnh cả trăm triệu tiền lương và hoa hồng. Tôi mơ đến một ngày không xa sẽ mua được xế xịn, sẽ trở thành một người đàn ông thành đạt ở độ tuổi rất trẻ như trước đây đã ao ước.

Cuối cùng khi phát hiện ông anh họ của mình và nhiều người khác nữa của muaban24 trước đây đều là những chóp bu của Thiên Ngọc Minh Uy, tôi mới sực tỉnh, hóa ra cũng đều là trò lừa đảo cả, chẳng qua là hình thức tinh vi hơn mà thôi. Tôi quyết định dừng lại và anh họ cũng không giữ chân vì hơn ai hết đó là người hiểu rõ bản chất của công ty và tương lai muaban24 sẽ đi về đâu.

Đã hơn 5 tháng kể từ ngày "dứt tình" với muaban24 nhưng ngày ngày tôi vẫn phải chạy sô đi dạy thêm để kiếm tiền trả nợ dần cho khoản tiền hơn chục triệu mua ba gian hàng ảo. Giờ mỗi lần mở hòm quần áo ra trông thấy bộ vest ngày xưa mạnh tay đầu tư để trở thành một nhân viên muaban24 đích thực lại thấy mình dại quá, hóa ra dù có nhồi nhét vào đầu bao nhiêu chữ nghĩa, kiến thức về kinh tế thì vẫn không tránh khỏi bị lừa và nuôi những ảo vọng mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại