Một ngày làm phu hàng lậu ở Lạng Sơn (kỳ 2): Đẳng cấp "chim lợn"

Giang Hải |

(Soha.vn) - Lên biên giới xứ Lạng mới thấy người ta kiếm ra tiền đôi khi thật dễ dàng.

Ngồi 1 chỗ ở các cung đường chỉ để theo dõi các lực lượng chống buôn lậu, Bộ đội Biên phòng để thông báo cho hàng lậu tránh mà tháng kiếm bạc triệu là chuyện bình thường. Chả thế mà thanh niên ở đây tranh nhau làm cái việc này. Mặc dù tên gọi của nó không lấy gì làm hay ho: “Chim lợn”.

Chân dung một “chim lợn”

- Xe lên, xe lên đấy!

Tiếng nhao nhao của một loạt những người trông đường cảnh báo cho nhau về xe của trạm liên ngành chống buôn lậu dốc Quýt đang đi tuần tra. 

Ngay lập tức một loạt các cánh cửa của nhà dân hai bên đường đóng sầm lại, cài then kĩ càng. Đội ngũ xe Mink, xe đạp chở hàng lậu đang tập kết ở những kho hàng cũng nằm im không nhúc nhích.

Khung cảnh lúc này ở Đồng Đăng trông vắng tanh, vắng ngắt. Nhưng trong nhà và những chỗ tập kết hàng là những chiếc xe Mink xịt khói mù mịt chất đầy hàng. 

Tất cả chờ hiệu lệnh “xe qua” là phóng vụt đi. Hai chiếc xe tuần tra của Trạm kiểm soát liên hợp dốc Quýt vừa đi qua thì cả đoạn đường hàng lậu vừa im ắng lại ồn ào, loạn hết cả lên.

- “Ra đi!”

Sau hiệu lệnh của Mai cánh của bật mở, một chiếc xe Mink to kềnh càng, chất đầy đồ đạc là nồi cơm điện, đầu thu kĩ thuật số phóng vèo ra đường, lao xuống khu chợ Đồng Đăng, một trong những địa điểm tập kết hàng lậu lớn nhất ở Lạng Sơn với tốc độ kinh hồn. Theo sau đó là mấy chiếc xe đạp của mấy phụ nữ cũng chở lich kịch đồ chăn màn, quần áo. 

Mai lí giải: "Mấy xe đạp này mua về bán lẻ. Cũng có người "vốn ngắn" buôn vặt không có tiền thuê Mink, đỡ tốn mấy chục". 

Mỗi xe đi qua đều tự giác nộp 2.000 tiền đường cho chủ nhà. Có nhiều xe phóng vụt qua, hô tên chủ hàng, không cần dừng lại, độ chục chuyến chủ hàng lại trả cho một thể. Xe của trạm liên ngành vừa đi quá tầm 500m là đoạn đường đã bị càn nát bởi xe Mink chở hàng lậu gầm rú.

Một trạm kiểm soát của "chim lợn" ở Đồng Đăng.

Mai, mắt vừa dõi ra phía dốc hướng hang Dơi vừa nói: "Bây giờ còn đỡ đấy, trước đây xe Mink nó chạy hàng mình còn không dám sang đường nữa cơ, chúng nó chạy khiếp lắm, bất kể luật lệ, mạnh thằng nào thằng nấy đi, tranh thủ lúc vắng bóng lực lượng chống buôn lậu. Tai nạn ở đây là chuyện thường ngày ở huyện".

Học xong lớp 9, Mai không học tiếp cấp 3 mà ở nhà làm chân "trông đường" cho bố mẹ. Nhiệm vụ của cô là hàng ngày ngồi trước của nhà mình, trông chừng xe tuần tra buôn lậu để bố mẹ bên trong “thông đường”. 

Nhà Mai ở ngay dưới chân núi, gần khu hang Dơi, khi hàng lậu tập kết ở phía sau dưới chân đồi thì mở đường cho hàng chui qua nhà, mỗi lần chui mang theo hàng thu phí đường 2.000 đồng.

Bởi vậy khi mới lên chúng tôi hết sức ngạc nhiên trước cảnh: ông cửa trước, bà cửa sau, cửa sau mở cho hàng vào, tập kết hàng lên những chiếc xe chở hàng có sẵn trong nhà, chờ hiệu lệnh an toàn từ trông đường, mở cửa là xe hàng lao vọt ra.

Đẳng cấp “chim lợn”

Tuy vậy, những người như Mai chỉ là "nghiệp dư", còn gọi là trông đường, đẳng cấp thấp nhất trong giới “chim lợn” ở vùng biên này. Bởi đó chỉ là những “chim lợn nhà” cảnh giới cho những chuyến hàng cò con. 

Để những lô hàng lớn “đầu xuôi đuôi lọt”, giới buôn lậu ở Lạng Sơn đã hình thành một đội ngũ “chim lợn” hết sức chuyên nghiệp và bài bản. Điều dễ dàng nhận thấy ở những “chim lợn” này là trên tay lúc nào cũng có ít nhất là 2 máy bộ đàm hoặc điện thoại di động để thông tin về lực lượng chống buôn lậu luôn thông suốt.

Ngay tại cửa ngõ thành phố Lạng Sơn đi Đồng Đăng, một cái chòi nhỏ bên đường đã được dựng lên, ở đây lúc nào cũng túc trực ít nhất 3 “chim lợn” để theo dõi mọi di biến động của lực lượng chống buôn lậu xuất phát từ thành phố Lạng Sơn, trung tâm đầu não về chống buôn lậu ở dải đất vùng biên này. Căn chòi nhỏ này được coi là một trong những tổng hành dinh tối quan trọng của giới buôn lậu nơi đây.

Còn ngay tại Đồng Đăng, thị trấn tập kết hàng lậu chủ yếu ở Lạng Sơn, cách ngã ba Cổng Trắng 500m đường đi Tân Thanh, có một quán bi - a  mùa đông hay mùa hè, ngày hay đêm không bao giờ vắng khách. 

Tại đây luôn có sự hiện diện của một nhóm thanh niên chơi bi-a 24/24h, chơi chán đến khuya thì ngủ luôn ở bàn. 5h chiều, 3 thanh niên vẫn mải miết thụt bi-a, mắt không thèm nhìn ra đường, nhưng kì lạ là xe liên nghành đi qua là biết ngay rút bộ đàm liên lạc. Tôi mon men hỏi:

- Chơi lỡ nó lọt hàng thì sao?

Một tên vừa đặt tờ 50.000 xuống bàn trả ván thua vừa xì một tiếng:

- Lọt thế nào được, nghe tiếng xe là biết. Ông cứ phải lo.

Hỏi dò chúng tôi được biết, "lương thụt bi-a" của đám này không dưới 1,5 triệu đồng/tháng.

Nhiều mặt hàng được qua cửa khẩu Đồng Đăng.

Trên đường đi từ Tân Thanh về Cổng Trắng, tôi và anh bạn tôi chợt giật mình khi trên vách núi cao hàng chục mét, vách đá thẳng đứng có một thanh niên ngồi chễm chệ trên mô đá, lẫn giữa những cành cây dại. Mãi sau này hỏi người dân ở đây tôi mới biết đó là một “chim lợn núi”.

Trước đây, chim lợn loại này kiêm luôn chức năng thả hàng từ trên cao xuống, nhưng thời gian gần đây thì chỉ ngồi trên tháp cao quan sát xe chống buôn lậu qua. Cùng với đó là những chim lợn luôn túc trực sẵn 24/24h ngay tại trụ sở của các cơ quan chống buôn lậu. 

Xe của lực lượng chống buôn lậu đi đến đâu là chúng theo đi đấy. Thậm chí các chiến sỹ làm nhiệm vụ mặc quần áo màu gì chúng cũng đọc rõ vanh vách. Lương trả cho loại này không dưới 3 triệu đồng/tháng.

Nhưng tất cả những “chim lợn” kể trên vẫn chưa là gì so với những “siêu chim lợn” mà số tiền để trả cho chúng là… vô giá. Thông thường chỉ có những chủ hàng lớn với những chuyến hàng đặc biệt, những quả đậm mới dùng đến loại này. 

Đó chính là “những con sâu làm rầu nồi canh” ở ngay trong nội tại các cơ quan chức năng chống buôn lậu Lạng Sơn. Chỉ cần một thành viên trong lực lượng này rút điện thoại alô ra bên ngoài cho các chủ hàng là các phương án bắt hàng lậu lập tức đổ bể. 

Chả thế mà vụ án hang Dơi nổi tiếng lực lượng chống buôn lậu của Bộ Công an đã phải bí mật “qua mặt” cả tỉnh Lạng Sơn mới bắt giữ và thu được số lượng người và số hàng lậu nhiều đến… không tưởng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại