Lờ lệnh cấm, quan họ hội Lim vẫn ngả nón xin tiền

Theo Khám Phá |

Bất chấp lệnh cấm của ban tổ chức, năm nay, các liền anh, liền chị miền quan họ Bắc Ninh lại tái diễn cảnh vừa hát vừa ngả nón xin tiền du khách tại hội Lim.

Sáng 21/2 (tức 12 tháng Giêng Âm lịch), không ngại thời tiết giá buốt, mưa phùn, hàng nghìn người từ khắp nơi đã nô nức kéo về hội Lim ở thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, trẩy hội.

Mặc dù Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định cấm mọi hành vi ngửa nón, xin, nhận tiền khi hát quan họ trong lễ hội Lim . Thế nhưng các liền anh, liền chị vẫn "phớt lờ" chỉ đạo.

Đến hẹn lại lên, hội Lim (diễn ra 12, 13 tháng Giêng âm lịch) thu hút đông đảo du khách gần xa.

Đa số khách thập phương tìm đến với hội Lim để thưởng thức dân ca quan họ của vùng Kinh Bắc.

Khác với năm trước, năm nay, các liền chị không ngả nón xin tiền mà dùng chiếc đĩa đựng trà để... đựng tiền.

Rất nhiều du khách từ xa về đây thưởng thức quan họ sẵn sàng rút hầu bao cho tiền các liền anh, liền chị.

Người có ít cho ít, người có nhiều cho nhiều, nhưng đa số ai cũng đều
cho trước sự biểu diễn nhiệt tình của liền anh, liền chị trên chiếc
thuyền rồng.

Du khách thường "bo" cho các liền anh liền chị số tiền từ 5.000 đến 100.000 đồng.

Bất chấp lệnh cấm của ban tổ chức, các liền anh liền chị vẫn không ngần ngại nhận tiền từ du khách.

Các liền anh, liền chị biểu diễn những làn điệu dân ca quan họ trên chiếc thuyền rồng chạy quanh hồ. Tới đâu, các liền chị cũng ngả chiếc đĩa về phía du khách.

Mỗi khi trên đĩa đầy tiền, liền chị gom số tiền đó lại...

... rồi bỏ vào một chiếc hòm phía dưới thuyền.

Hình ảnh này làm mất đi nét thanh lịch, tao nhã của văn hóa chèo thuyền hát quan họ từ bao đời nay của hội Lim.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại