Khi dân thủ đô bị "khủng bố"... "rác" băng rôn

vytran |

Hà Nội cũng đối mặt với việc băng rôn ca nhạc "bành trướng" ra khắp phố lớn, chui vào mọi hang cùng ngõ hẻm, chợ búa, bến tàu xe…

Hà Nội cũng đối mặt với việc băng rôn ca nhạc "bành trướng" ra khắp phố lớn, chui vào mọi hang cùng ngõ hẻm, chợ búa, bến tàu xe… từ ngã tư đường phố tới cột điện, gốc cây…

Sự kiện đêm nhạc của ca sĩ hải ngoại Chế Linh có tên gọi "Chế Linh- 30 năm tái ngộ" bị Sở VHTT&DL Hà Nội dừng cấp phép biểu diễn vào đêm ngày 12.11, sau đó lại được cấp phép biểu diễn bởi Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) tại chính địa điểm Sở VHTT&DL Hà Nội rút phép gây ồn ào dư luận với rất nhiều cảm xúc trái chiều.

Một trong những lý do quan trọng mà Sở VHTT&DL Hà Nội quyết định dừng cấp phép cho chương trình nhạc này là bởi đơn vị tổ chức đã ngang nhiên giăng băng rôn khắp nơi, kể cả những vị trí nhạy cảm…

Băng rôn quảng cáo len lỏi khắp các ngả đường

Ông Long - giám đốc Sở VHTT& DL cho biết, mới đây ông bị nhận một tin nhắn kiểu “khủng bố” từ người dân khi họ quá bức xúc vì nạn băng rôn, phướn quảng cáo chăng, treo đầy thành phố. Tin nhắn “khuyên” ông nên từ chức vì đã để tình trạng này hoành hành.

Thực tế, lâu nay Sở VHTT& DL Hà Nội không hề cấp phép treo băng rôn khắp chốn như thế và cũng đã liên tục phải xử lý hành chính, nhưng có lẽ vẫn không xuể so với tài luồn lách và bất chấp quy định của các đơn vị tổ chức.

Ông Long đã từng đi xe máy vòng quanh thành phố để chụp những băng rôn treo sai quy định mà chỉ đi một vòng, số hình ảnh chụp được đầy chật cả chiếc máy ảnh.

Băng rôn quảng cáo không chỉ tràn phố lớn mà còn chen vào các ngõ chợ

Theo Phụ nữ Thủ đô

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại