Kèn trống đi ăn trộm để... lấy may đầu năm

Theo PLXH |

Mục đích của lễ hội là lấy may cho cả năm, chứ không phải để… làm giàu. Vì thế, người Dao đỏ cho rằng ăn trộm được rau, thịt… là điều may mắn nhất.

Tháng Giêng là "tháng ăn chơi" nên vào tháng Giêng đâu đâu cũng tưng bừng lễ hội. Mỗi một lễ hội đều có nét văn hóa đặc sắc riêng của vùng miền, của các dân tộc khác nhau… Tuy nhiên lễ hội ăn trộm lấy may của đồng bào dân tộc Dao đỏ ở Sì Lở Lầu (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) thì ít nơi nào có được.

Mâm lễ đơn giản khởi đầu cho lễ hội...

Vào rằm tháng Giêng hàng năm, đồng bào dân tộc Dao đỏ ở đây thức dậy từ rất sớm. Mới 6g sáng bà con từ các bản trong xã đã tập trung đông đủ ở trung tâm UBND xã để tham gia lễ hội. Với họ, lễ hội ăn trộm này còn được xem là hội lộc xuân đầu năm.

Đội kèn trống và đoàn người kéo nhau đi... ăn trộm.

Theo đúng nghi thức của người Dao đỏ, có một đoàn người mang trống, chiêng, kèn cùng một mâm cỗ rượu, diễu hành đến từng bản trong xã. Những người dân tham gia trong lễ hội sẽ cùng đi theo và trộm của một nhà nào đó. Quan trọng khi đi ăn trộm không được để chủ nhà phát hiện, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt một chén rượu và coi đó như một năm kém may mắn.

Ngoài ra lễ hội còn tổ chức các trò chơi dân gian thu hút được nhiều người tham gia.

Mục đích của lễ hội là lấy may cho cả năm, chứ không phải để… làm giàu. Vì thế, người Dao đỏ cho rằng ăn trộm được rau, thịt… là điều may mắn nhất.

Ngoài ra lễ hội còn có các tiết mục văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian như bắn nỏ, bóng chuyền, bịt mắt bắt vịt, kéo co, đẩy gậy… Đối với nhiều người trong xã, khi lễ hội kết thúc là lúc những chàng trai chưa vợ có dịp “kéo người thương về làm vợ”…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại