"Hội chợ Trung thu và quà tặng 2013" do Công ty Tổ chức các sự kiện & quảng cáo thương mại THC tổ chức tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) từ ngày 16 đến 18/9/2013.
Giá vé vào tham quan và mua sắm trong Hội chợ được dán niêm yết ngay từ ngoài cổng: Người lớn 10.000 đồng/người/lượt, trẻ em 5.000 đồng/người/lượt.
Tuy nhiên, ngay sau khi vào cổng, nhiều khách hàng đã bị thất vọng bởi cách bài trí, sắp xếp các gian hàng lộn xộn, không khác quán cóc, hàng rong vỉa hè.
Đồ chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc có mặt khắp nơi.
Nhiều đồ chơi viết bằng chữ Trung Quốc, không nhãn mác, không có tem, không cả phần dịch tiếng Việt...
Ai dám chắc chắn rằng những đồ chơi dành cho trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc này không phải là hàng nhập lậu và không ảnh hưởng đến sức khỏe cho trẻ em khi chơi?
Các cửa hàng bán đồ gia dụng cũng "tranh thủ" kinh doanh tại hội chợ với những quảng cáo giật gân.
Những mặt hàng "xả" ra thế này có phải là để dành cho trẻ em như tiêu chí của Hội chợ?
Các gian hàng bày bán thực phẩm. Tất nhiên, khách hàng cũng không phải là... trẻ em.
Nhiều bậc phụ huynh khi mua vé cho con vào Hội chợ Trung thu cho biết họ cảm thấy thất vọng về hội chợ vì không phải là nơi dành cho con em họ như đã quảng cáo trước đó.
Khó khăn lắm người phụ nữ này mới tìm được một cửa hàng bày bán đồ chơi Trung thu truyền thống để mua cho con trai mình.
Đây là cửa hàng bán đồ chơi Trung thu truyền thống làm bằng gỗ của hội người khuyết tật Thái Bình. Và đây cũng là cửa hàng bán đồ chơi Trung thu truyền thống duy nhất có tại Hội chợ.
Mỗi sản phẩm đồ chơi truyền thống làm từ gỗ này có giá dao động từ 150 - 200.000 đồng.
Những quầy hàng bán đồ chơi Trung thu truyền thống cho trẻ em như trên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều phụ huynh bị "choáng" khi thấy tại Hội chợ Trung thu cho trẻ em còn bày bán tràn lan quần áo lót người lớn các kiểu...
Càng "sốc" hơn nữa khi trong hội chợ dành cho trẻ em còn xuất hiện cả gian hàng bày bán dao các loại...
Theo quan sát, nhân viên quầy hàng này luôn đon đả mời chào khách mua dao, kể cả khách là... trẻ em!
Trong khi Hội chợ khiến nhiều người thất vọng thì nhiều khách hàng cũng bày tỏ sự bức xúc trước việc BQL và tổ chức thu giá vé xe "cắt cổ": 10.000 đồng/xe máy/lượt. Điều đặc biệt vé xe này là vé photo, không có dấu và cuống vé!