Hé lộ đường dây đưa người sang Angola bán dâm

Giấc mơ kiếm tiền xứ người suýt biến thành ác mộng khi bị đưa vào “động quỷ”, cuộc chạy trốn hy hữu của cô gái trẻ và những lá đơn tố cáo hé lộ một đường dây lừa người sang Angola bán dâm.

Dòng nước mắt tủi hờn

Chúng tôi gặp T. Chiếc áo ấm to sù sụ không che nổi nét hao gầy của cô gái tuổi 20. Nhìn em nhỏ bé, tinh khôi, thầm cảm phục về bản lĩnh, ý chí của em trong những thời khắc kinh hoàng của cuộc đời.

Chưa hết bàng hoàng nhưng em kể lại khá chi tiết chuyến đi bão giông của mình và những gì em thấy về động mại dâm trá hình ở Angola.

Đường dây, sang Angola, bán dâm, động quỷ, ác mộng
Việc T. thoát được khỏi động quỷ ở Angola, tố cáo những người liên quan đã dần hé lộ đường dây đưa người sang Angola bán dâm.

T. khẳng định: Quán ăn mà không có đầu bếp, khách vào quán lại chui vào phòng kín và bà chủ tuyển rất nhiều cô gái.

Ngay sáng 11/3, lại tiếp tục có 2 chị cũng từ Việt Nam sang. Mấy ngày đầu chỉ có D. tiếp khách ở phòng kín, có ngày 5, 6 người.

Sau đó, cô gái tên L. cũng chấp nhận bán dâm và đã tiếp 4-5 người khách.

Riêng T., bà chủ vẫn chưa ép vì em khóc, đòi tự tử.

Đến đây, mẹ T. kể: Để tạo lòng tin, vợ chồng ông Sơn thường xuyên đi lại, tỏ ra thân tình với gia đình chị Loan. Thậm chí, đã nhiều lần ông Sơn mời chị Loan vào nhà chơi và “khoe”: Tôi có 7 đứa con cả dâu, rể đều làm ăn lớn bên Angola. Chị yên tâm cho cháu sang đó giúp việc.

Sau một thời gian đi lại, khi gia đình chị Loan đồng ý, ông Sơn, bà Xuyến còn làm cả hợp đồng “Tạo nguồn lao động” với những điều khoản cam kết hết sức chặt chẽ và béo bở.

Có lẽ, ông Sơn, bà Xuyến và con gái là H. đã nhẩm tính đến khoản lãi thu được từ món hàng này.

Ngồi bên T., chị Loan cứ nắm chặt tay con như sợ con mình vuột mất: Đau đớn quá chú ơi, người ta lừa tôi đưa con vào động mại dâm. Cũng may có người giải thoát, họ đã sinh ra con tôi lần nữa chú ạ.

“Mặc dù đã trở về bên mẹ, nhưng thỉnh thoảng cháu lại giật mình hoảng hốt. Trước khi đi cân nặng 46kg mà bây giờ chỉ còn hơn 40kg. Con tôi thì đã trở về bình an, nhưng tôi mong các cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ sự việc, ngăn chặn hành vi của những người như Hương để cứu lấy những mảnh đời các cô gái đang lay lắt sống trong tủi nhục nơi xứ người” - chị Loan nói.

Hé lộ đường dây mại dâm

Bằng nhiều kênh thông tin, chúng tôi đã xác định được địa điểm và hoạt động mại dâm trá hình quán cơm của H. ở Cammama, thủ đô Luanda (Angola).

H. sinh năm 1983, sang Angola đã hơn 7 năm. Sau một thời gian đi “phục vụ” quán ăn cho người khác, H. thuê quán bán hàng ăn và hoạt động mại dâm. Quán ăn của H. có 1 phòng ăn và 5 căn phòng độc lập, khép kín.

Khách đến quán chủ yếu là người Việt, khi có nhu cầu “mát mẻ”, bà chủ sẽ bố trí mua dâm ngay tại quán với giá khoảng 1 triệu đồng tiền Việt.

Thậm chí, khi có khách “sộp” (chủ yếu là người Trung Quốc), H. lại bố trí cho nhân viên “đi tour” mấy ngày theo yêu cầu.

Tiền “đi khách” của các cô gái do H. thu và trả “lương” vào cuối tháng. Chỉ với những cô gái “đắt khách”, chấp nhận “hợp tác” ngay từ đầu thì được “bà chủ” ăn chia 50/50.

H. thường xuyên “nhờ” bố mẹ tìm các cô gái ở Hà Tĩnh tuyển sang phục vụ quán. Đối tượng nhắm đến là các cô gái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, H. sẽ lo chi phí để khi sang Angola họ buộc phải nhắm mắt đưa chân để kiếm tiền trả nợ.

Đặc biệt, với một số người, H. có thể thông tin trước về việc bán dâm ở Angola để chuẩn bị tinh thần hợp tác ngay từ đầu. Khi có “hàng” mới từ Việt Nam sang, H. lại chuyển những người cũ sang động mại dâm khác.

Đường dây, sang Angola, bán dâm, động quỷ, ác mộng
Ngày sang và ngày rời khỏi Angola trong visa của T.

Việc H. tổ chức đưa người sang Angola bán dâm phần nào đã được hé lộ. Có chăng nhiều người biết trước hoặc phải chấp nhận nên không tố cáo, và vì thế sự thật chưa được phơi bày.

Cũng may, em T. thoát thân được khỏi động quỷ khi chưa vấy bùn mới dám đứng ra tố cáo.

Vĩ thanh

Xuất khẩu lao động là một con đường thoát nghèo của biết bao người dân ở miền quê nghèo Hà Tĩnh. Tuy nhiên, thiên đường viễn xứ cũng đã đưa đến cho nhiều người những hệ lụy đắng cay.

Đặc biệt, theo thông tin, đầu năm 2013 có 2 người phụ nữ ở Kỳ Anh có liên quan đến hoạt động mại dâm đã bỏ mạng trên đất Angola.

Còn biết bao người con gái đang ngày đêm sống trong tủi cực ở xứ người? Câu trả lời xin gửi đến các cơ quan chức năng.

Luật gia Trần Thăng Long – Chi hội Văn phòng Hội Luật gia Hà Tĩnh: Xét theo pháp luật hiện hành của Angola cũng như Việt Nam, hành vi tổ chức đưa em T. và những người khác sang Angola của ông Sơn, bà Xuyến có dấu hiệu của "Tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" được quy định tại điều 275, Bộ luật Hình sự.

- Người nào tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 91 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

- Phạm tội nhiều lần hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

- Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại