Một số hình ảnh được ghi lại tại chùa Láng (phố Chùa Láng) và khuôn viên ĐH Sư phạm Hà Nội sau khi kết thúc buổi thi môn Toán sáng nay. Hình ảnh người cha, người mẹ đồng hành cùng sĩ tử canh giấc ngủ cho con hay tranh thủ ngả lưng ở mọi tư thế, địa hình khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Để lấy sức chiều đi thi, thí sinh ngả lưng chợp mắt ở trong chùa Láng (đường Chùa Láng) sau khi hoàn thành xong môn Toán.
Vì nhà ở tận Long Biên nên hai bố con đã chuẩn bị sẵn cơm từ sáng sớm để trưa nghỉ ngơi gần trường, giữ sức khỏe cho con thi ĐH Luật.
Tại khuôn viên Trường ĐH Sư phạm, rất đông thí sinh và phụ huynh đưa con đi thi chọn gốc cây, bóng râm để tranh thủ chợp mắt.
Bố tìm giấc ngủ trưa vội vã, con gái tranh thủ ôn qua kiến thức môn Lý dưới tán cây Trường ĐH Sư phạm.
Lo lắng cho môn thi chiều nay, thí sinh cầm sách vở ôn lại cho yên tâm hơn. Chiều nay, các thí sinh bước vào thi môn Vật lý với hình thức thi trắc nghiệm 90 phút.