Lễ hội thổi cơm Thị Cấm (Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội) được tổ chức vào múng 8 Tết hàng năm. Hàng ngàn người dân và du khách thập phương đổ về đây để xem các đội nấu cơm thi. Hội thổi cơm thi Thị Cấm đã có từ rất lâu đời. Tương truyền từ thời vua Hùng thứ 18, có đôi vợ chồng tướng tiên phong là Phan Tây Nhạc và Hoa Dung trẩy quân qua làng đi dẹp giặc. Dân làng xin đi theo, tướng quân bèn mở cuộc thi thổi cơm để chọn người nuôi quân giỏi, sau khi vợ chồng tướng quân mất, làng mở hội thổi cơm thi để nhớ.
Sẽ có 4 đội tham gia và phải trải qua 3 phần thi là kéo lửa, chạy lấy nước và giã thóc thành gạo nấu cơm.
Ở phần thi kéo lửa, mỗi đội cử ra 4 thanh niên khỏe mạnh. Dụng cụ bao gồm: Rơm nhóm lửa, đoạn tre đực già dùi sẵn những khe nhỏ và một que giang luồn vào khe đó đánh lửa. Khi có khói lên thì dừng lại và thổi lửa bùng lên, chuyển lửa đó sang vị trí nấu cơm.
Khi cơm đã chín, người ta lấy một chiếc khăn mặt sạch phủ lên mặt cơm để giữ hơi cho cơm nhanh chín và lót một lớp giấy lên vung để tro tàn không rơi vào nồi, rồi sau đó ủ cơm trong đống tro.
Sau khi hết thời gian quy định, các trọng tài và các bô lão trong làng đi quanh sân đình và dùng 1 chiếc gậy để tìm niêu cơm của các đội.
Trước đó, các đội đã đốt rất nhiều những đống tro khác để làm trận giả đánh lừa các trọng tài để giúp nồi cơm của đội mình có nhiều thời gian hơn để chín đều, thơm ngon.
Các trọng tài sẽ đơm cơm ra bát và dùng thử. Cơm của đội nào vừa trắng, vừa thơm, dẻo và chín đều sẽ giành phần thắng.