Dở khóc dở cười với những tai nạn hy hữu ở ký túc xá

daquynh |

Sống trong ký túc xá, không ít lần các bạn sinh viên rơi vào những tình huống dở khóc dở cười khi gặp phải những tai nạn hy hữu.

Đang tắm thì mất nước

Mất nước là chuyện thường tình ở các khu ký túc xá. Để sống qua những “cơn hạn hán” đó, các bạn sinh viên phải xoay xở đủ đường, người thì đi lánh nạn nhờ ở nhà bạn, người thì xách xô, chậu chạy khắp nơi xin nước.

Nhưng đó chưa phải là cái khổ lớn nhất khi mất nước, Hường (SV Đại học Hà Nội) kể có lần khi đang tắm, trên người vẫn còn đầy bọt xà phòng thì đột nhiên mất nước. Không thể gọi cứu trợ từ các bạn trong phòng, cô bạn đành phải mặc quần áo trong tình trạng người đầy bọt xà phòng.

Chuyện thay quần áo ở ký túc xá nữ

Ở nhiều ký túc xá, khi đóng cửa lại căn phòng trở thành lãnh địa riêng của tất cả thành viên. Và trong lãnh địa ấy, các bạn có thể thoái mái trò chuyện, hát hò và sinh hoạt cá nhân.

Nhiều bạn nữ thản nhiên thay quần áo giữa phòng. Thói quen này sẽ là vô hại nếu phòng không có khách. Nhưng không ít bạn nữ đã phải “đỏ mặt” vì vô tình thay quần áo mà quên mất trong phòng đang có khách nam.

Lén lút nấu cơm

Theo quy định, sinh viên sống trong ký túc xá tuyệt đối không được nấu cơm. Nhưng nhiều bạn vì hoàn cảnh khó khăn hay vì không thích cơm bụi nên đã tìm cách nấu cơm chui. Quanh câu chuyện nấu cơm chui này, có vô số tình huống thú vị.

Minh (SV Đại học Thủy lợi) kể có lần cả phòng đang nấu cơm, bất ngờ ban quản lý ký túc xá đi kiểm tra. Cô bạn đã nhanh chóng thu dọn hiện trường bằng cách khuôn tất cả nồi niêu vào phòng vệ sinh và cho nồi cơm gạo tám đang sủi vào hòm sắt. Nhưng không may vì mùi cơm sôi quá thơm nên các bác quản sinh đã nhanh chóng phát hiện ra.

Dạ Quỳnh

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại