Đi chơi cùng bạn, nữ sinh lớp 6 chết đuối thương tâm

Ngọc Tú |

Lội xuống hồ nước để chơi, nhóm học sinh không may bị nước cuốn ra xa khiến 1 em tử vong.

Sáng 2/10, tin từ UBND thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn này vừa xảy ra 1 vụ đuối nước thương tâm khiến 1 em nhỏ học sinh lớp 6 bị tử vong.

Thông tin ban đầu cho hay, khoảng 17h chiều 1/10, em Võ Thị Ánh (13 tuổi, ngụ xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành; học sinh lớp 8 trường THCS Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An) đi xuống trang trại nuôi vịt của người bác. Trên đường đi, Ánh gặp 5 bạn (3 bạn lớp 8 và 2 em lớp 6 học cùng trường) nên cùng rủ nhau xuống hồ nước cạnh lò gạch 3/2, thuộc địa phận xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc) để chơi.

Lúc này, cả 6 em đều lội xuống hồ nước và chơi đùa. Trong lúc đùa nghịch, không may Ánh bị ngã xuống vũng nước sâu chới với. Trong cơn hoảng loạn, Ánh vùng vẫy kêu cứu. Thấy thế, 5 em còn lại hét lên cầu cứu và lội ra đế cứu Ánh thì cả 5 em cùng bị đuối nước.

May mắn, lúc này có 2 người đàn ông đi câu cá gần đó phát hiện được nên đã chạy đến cứu được 5 em nhỏ lên bờ. Riêng em Nguyễn Thị Ngọc (học lớp 6 trú cùng xóm) không biết bơi và bị nước cuốn ra xa. Mãi một lúc sau, em Ngọc mới được tìm thấy thì đã tử vong do ngạt nước.

Lao xuống cứu bạn, 2 học sinh đuối nước thương tâm Lao xuống cứu bạn, 2 học sinh đuối nước thương tâm

Trong khi rủ nhau tắm biển, thấy một bạn bị đuối nước, 5 học sinh lớp 12 ở Quảng Ninh lao tới cứu bạn. Hậu quả, cả 6 em bị đuối nước, trong đó có 2 em tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cả 5 em nhỏ được đưa đến trạm xá thị trấn để cấp cứu. Riêng em Võ Thị Ánh bị nước tràn vào phổi nên đã được chuyển vào bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để cấp cứu.

Các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cho biết, Ánh nhập viện lúc 21h tối 1/10, phải thở bằng o-xy. Sau khi được cấp cứu, Ánh đã qua cơn nguy kịch và đang bình phục trở lại. Tuy nhiên, hiện tại tinh thần của Ánh vẫn chưa được tỉnh táo và tỏ ra sợ hãi.

Hiện tại, sức khỏe Ánh đã được hồi phục trở lại. Tuy nhiên, tinh thần em vẫn còn tỏ vẽ sợ hãi sau sự việc xảy ra.
Hiện tại, sức khỏe Ánh đã được hồi phục trở lại. Tuy nhiên, tinh thần em vẫn còn tỏ vẽ sợ hãi sau sự việc xảy ra.

Nằm trên giường bệnh, Ánh yếu ớt kể lại: “Cả 6 đứa chúng em lội xuống hồ. Lúc đó nước chỉ ngang đầu gối. Sau đó bọn em đùa nghịch và đi ra xa rồi chân không chạm đất nữa. Em hoảng quá vùng vẫy kêu cứu và bị sặc nước, ngất đi. Em tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong trạm xá rồi”.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương và thầy cô giáo trường THCS Thị trấn Quán Hành đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các em học sinh gặp nạn.

Chiều 2/10, gia đình em Nguyễn Thị Ngọc cùng người dân địa phương sẽ tiến hành làm lễ mai táng thi thể nạn nhân theo phong tục địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại