Đau đớn tột cùng cảnh ôm xác người thân chết thảm giữa đường

hoanghuyen |

Tai nạn bất ngờ đã cướp đi tính mạng của những người thân yêu nhất của họ trong đau đớn và tuyệt vọng.

Người nông dân nghèo khóc thảm thiết, ngất lịm bên xác vợ tai nạn

Vào lúc 17h ngày 12/10/2012, ông Phạm Minh Tài (51 tuổi quê An Giang) lưu thông bằng xe máy 67N – 0263 chở vợ là bà Võ Thị Bưởi (50 tuổi) đi từ Gò Vấp về Hóc Môn, đến đoạn đường này đã bị xe đầu kéo 60C-013.61 chở container 40 feet quệt vào tay lái ngã xuống đường.

dau-don-tot-cung-canh-om-xac-nguoi-than-chet-tham-giua-duong

Hiện trường vụ tai nạn

Bà Bưởi bị hất văng vào bánh rơ mooc xe đầu kéo, bị cán qua người chết ngay tại chỗ. Ông Tài văng vào bên trong nên thoát chết.

Chứng kiến cái chết của người vợ, ông Tài ngất lịm tại chỗ. Nhờ bà con trợ giúp, một lúc sau ông mới hồi tỉnh và kêu than bên xác vợ.

Một số người quen biết hiểu rõ hoàn cảnh ông Tài cho biết, hai vợ chồng vốn là nông dân ở An Giang lặn lội lên TPHCM tìm việc làm nuôi bầy con ở quê nhà ăn học.

Bà Bưởi là trụ cột trong gia đình bởi ông Tài luôn đau yếu. Cái chết của bà Bưởi khiến cho gia đình vốn đã khó khăn nay lâm vào tình trạng hết sức bi đát.

Người vợ đau đớn, tuyệt vọng bên xác chồng

Khoảng 18h30, ngày 25/2, tại vòng xoay An Phú, phường An Phú, TX Thuận An, Bình Dương xảy ra vụ tai nạn tông nhau liên hoàn.

Khi đó xe máy của anh Đậu Đình Lợi (SN 1978, ngụ xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, Nghệ An) chở theo một người đang trên đường đi làm về thì tông vào xe máy đi ngược chiều.

Cú tông mạnh khiến 3 người đi xe máy bị hất văng ra đường hàng chục mét. Lúc này, một chiếc xe tải đi hướng từ Thuận An lên TP.HCM cán ngang người các nạn nhân.

Hậu quả, anh Lợi chết tại chỗ, 2 người còn lại cũng bị xe tải cán, đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

dau-don-tot-cung-canh-om-xac-nguoi-than-chet-tham-giua-duong

Người vợ khóc vật vã bên xác chồng

Vợ anh Lợi cũng có mặt tại hiện trường gào khóc thảm thiết khiến nhiều người chứng kiến rơi nước mắt. Nhiều người đã dựng ngay hộp quyên góp từ thiện hỗ trợ. Gia cảnh của anh Lợi và chị Hòa cực kỳ khó khăn. Cả hai phải gửi 3 đứa con nhỏ (trong đó một cháu bị dị tật) ở quê cho gia đình anh em trông giữ.

Mẹ khóc ngất ôm xác con 2 tuổi nằm giữa đường

Khoảng 9h ngày 14/6 tại đường Kha Vạn Cân (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một bé gái hơn 2 tuổi thiệt mạng tại chỗ.

dau-don-tot-cung-canh-om-xac-nguoi-than-chet-tham-giua-duong

Người mẹ khóc thảm thiết ôm xác con gái (ảnh: AH)

Vào thời điểm trên, một phụ nữ đi xe máy biển số 51X1- 3392 chở con gái ngồi trên chiếc ghế nhựa đặt phía trước. Lúc đó một chiếc xe bồn loại 3,5 tấn chở Oxy y tế mang biển số 57L– 0967 của Công ty Hơi kỹ nghệ que hàn bấm còi xin đường để vượt trước.

Cháu bé trên xe có thể bị giật mình ngã về phía trước, người mẹ lấy 1 tay ôm con và loạng choạng tay lái ngã xuống đường. Cháu bé ngã ra phía lòng đường đúng lúc chiếc xe bồn lao tới và cán qua người cháu.

Người mẹ nằm trên đường ôm con khóc thảm thiết không cho người mang cháu đi khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại