Đẫm nước mắt nhìn xe tang chở linh cữu 3 chị em ruột đuối nước

Thành Công |

(Soha.vn) - Trong đám tang 3 đứa con thơ xấu số, chị như cố gắng gượng chút sức cuối cùng để nhìn thấy linh cữu 3 đứa con.

>>> Tắm sông, 3 chị em ruột chết đuối thương tâm

Một không khí tang tóc đang bao trumg lên cả xóm Bình Thái, xã Hương Bình, huyện Hương Khê. Cái chết thương tâm của 3 chị em ruột để lại cho người thân sự đau đớn và tiếc nuối.

Cả xóm làng chìm trong tang thương, những tiếng khóc hờ từ đám tang làm cho ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên sười núi càng tang tóc đến ai oán não nùng.

Linh cữu của 3 em nhỏ xấu số được đem đi an táng

Chị Trần Thị Huê (SN 1986) đã trả qua 2 lần chồng, sinh được 3 đứa con. Cuộc sống vất vả khiến chị như già đi trước tuổi.

Cuộc sống của gia đình chị Huệ khá vất vả. Bố của những đứa trẻ là anh Đặng Văn Sửu (SN 1982) hằng ngày lặn lội đi khắp nơi làm thuê đủ nghề kiếm tiền về nuôi 3 đứa con. Còn chị Huê hàng ngày vật vả với đồng ruộng. Chính vì vậy, cuộc sống của 3 đứa trẻ khá thiếu thốn về mặt vật chất. Chúng thường ở nhà chơi với nhau và không có ai trông nom.

Trong đám tang 3 đứa con thơ xấu số, chị như cố gắng gượng chút sức cuối cùng để nhìn thấy linh cữu 3 đứa con. Chị như không dám tin vào đôi mắt của mình, cả 3 đứa con cứ ngày ríu rít đòi mẹ, phút chốc đã không còn.

“Hoài ơi, con đi trước, rồi các em đi sau. Hoài ơi, sao con đi không để lại 2 đứa em cho bố mẹ con ơi…”, chị  Huê khóc gào khi linh cửu của em Hoài được đưa xuống khỏi xe tang.

Chị Huê khóc ngất nhìn theo con

Cố với lấy linh cửu em Hoài, rồi lại lăn sang ôm linh cửu em Giang, anh Sửu như không bước nổi, vật vả nhìn 3 đứa con ngày nào đòi bố đưa đi tắm sông, giờ chúng đã nằm bất động.

“Các con ơi, bố về đây rồi, sao các con bảo về nhà nội chơi hè cơ mà, giờ các con lại ra đây với tổ tiên các con ơi…”, tiếng khóc anh Sửu làm cho bà con và người thân không cầm nổi nước mắt.

Bố mẹ đứa trẻ và những người thân khóc nấc nhìn cảnh tượng đau lòng này

Bà Nguyễn Thị Nga (70 tuổi) bà nội của 3 đứa trẻ bấu lấy linh cửu các cháu khóc không thành tiếng: "Sao ông trời bắt tội các cháu tôi, không để tôi chết đi thay cho các cháu…".

Một người hàng xóm với vợ chồng anh Sửu và chị Huê cho biết: "Gia đình Huê và Sửu là hộ nghèo. Cuộc sống đang rất khó khăn, nên cả 2 vợ chồng đều phải đi làm, để lại 3 đứa trẻ ở nhà tự chơi với nhau. Sự việc xảy ra khiến ai cũng thấy đau lòng. Khúc sông Ngàn Sâu đoạn các cháu chết đuối có những điểm xoáy rất sâu do các xà lan hút cát, người lớn trượt chân xuống cũng khó giữ được mạng chứ nói gì trẻ con…".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại