Cứu sống bé gái sơ sinh bị vứt trong sân chùa

daquynh |

Vào lúc 5h sáng ngày 3/11, trụ trì chùa Phổ Minh đã phát hiện ra em bé được bọc trong một túi nilon màu đen.

Ngày 14/11, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, sau 10 ngày cố gắng cứu chữa, cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa Phổ Minh (ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, Bình Phước) đã được làm thủ tục xuất viện.

Theo bác sỹ Nguyễn Kim Nguyên, người trực tiếp cấp cứu cháu bé: Trước đó, bé cháu bé sơ sinh này nhập viện vào sáng 3/11, trong tình trạng nhiễm trùng sơ sinh do sinh non thiếu tháng. Ngay lập tức, bệnh nhi đã được cho thở ôxy, chích kháng sinh và cho ăn bằng ống qua dạ dày. Cháu bé được xác định là bé gái, nặng 2kg.

Sư cô Thích Nữ Lệ Khánh, trụ trì chùa Phổ Minh cho biết, lúc 5h sáng 3/11, sư cô Khánh thức dậy đi ra sân thì thấy một bọc nilon màu đen động đậy, bên trong phát ra tiếng khóc của trẻ em nhưng với giọng rất yếu ớt.

Tiến lại kiểm tra, sư cô Khánh giật mình khi phát hiện một cháu bé nằm trong bọc, toàn thân bé tím tái, run bần bật, dây rốn lòng thòng, máu và nước ối thấm ướt khăn.

Tuy bị bỏ trong bọc nilon nhưng cháu bé được quấn rất cẩn thận bằng hai cái khăn, đặt trong hai bịch nilon lồng vào nhau. Ngoài ra, phía bên cạnh người bé còn có 200 ngàn đồng.

Được biết, chùa Phổ Minh đang làm thủ tục pháp lý cần thiết để nhận nuôi bé gái này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại