Cứu người chới với dưới kênh, cả hai cùng thiệt mạng

Một thanh niên đang chới với giữa dòng nước lúc thủy triều dâng cao. Trên bờ, một người đàn ông phát hiện nhảy xuống cứu. Không may, cả hai bị dòng nước nhấn chìm.

Rạng sáng 3/5, nhiều người tập thể dục phát hiện giữa kênh Bến Nghé cạnh Cầu Mống (Q.4, TP.HCM) một thanh niên đang “trồng chuối” giữa dòng.

Không chần chừ, một người đàn ông đang tản bộ thể dục dọc theo bờ kè nhảy xuống nước với ý định cứu người. Không may, lúc này nạn nhân đã chìm và kéo luôn người đàn ông xuống.

Lực lượng cứu nạn thuộc phòng Cảnh sát cứu nạn cứu hộ Sở CSPCCC TP.HCM với 14 người nhái có mặt tại hiện trường triển khai tìm kiếm.

Một cán bộ của lực lượng cho biết, số người nhái đã chia làm 2 đội hình quần thảo trong nhiều giờ trên kênh. Đến 7h10' thì tìm được thi thể thanh niên và đến 7h30' thì tìm thấy nạn nhân còn lại.

Theo lời thuật lại của người dân, người thanh niên tên Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi) chuyên hành nghề tìm nhặt phế liệu. Trong lúc đi tìm những thứ mà nhiều người đã vứt đi, anh Tuấn phát hiện trên mặt nước có nhiều lon bia, chai nhựa nên nhảy xuống vớt.

Không may nước triều đang dâng cao khiến anh bị hụt chân chới với giữa dòng.

Lúc này, ông Trần Phong Sơn (50 tuổi ngụ P.10, Q.4) đang tập thể dục dọc theo bờ kè đã nhào xuống cứu anh Tuấn nhưng cả hai không may bị chết chìm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại